Vào nhà nghỉ với đàn ông có vợ, người phụ nữ gặp bi kịch: Cuộc gọi của người vợ

Trước vụ án mạng, cảnh sát nhận được tin báo từ một phụ nữ nhận là vợ của người đàn ông vào nhà nghỉ cùng nạn nhân.

Khi thi thể của Debra Novacluse, 52 tuổi, được tìm thấy bên trong một phòng nhà nghỉ vào cuối tháng 8/2016, người thân mới biết về cuộc tình giữa cô với một người đàn ông đã có vợ.

Hình ảnh trên camera cho thấy Debra Novacluse đi vào nhà nghỉ cùng David Albert Miller.

Hình ảnh trên camera cho thấy Debra Novacluse đi vào nhà nghỉ cùng David Albert Miller.

Cuộc gọi của người vợ

Cảnh sát phát hiện căn phòng số 112, nơi phát hiện thi thể của Debra Novacluse được đăng ký bởi một người đàn ông có tên David Albert.

Camera cho thấy anh ta đang đi bộ qua bãi đậu xe của nhà nghỉ và bước tới một chiếc xe tải đang đậu. Sau đó, một người phụ nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn và mái tóc màu sẫm giống nạn nhân bước ra từ chiếc xe. Họ cùng nắm tay nhau đi về phía nhà nghỉ rồi vào phòng 112.

Lúc 19h45 ngày 26/8/2016, David một mình bước ra khỏi phòng, thản nhiên rời đi. Cảnh sát biết được rằng anh ta đã đi bộ đến sòng bạc ở bên kia đường.

Khoảng 20h, David có mặt ở sòng bạc và dường như trò chuyện với hầu hết mọi người. Một lúc sau ở bên ngoài sòng bạc, anh ta gặp người phụ nữ có mái tóc hồng. Họ cùng nhau rời khỏi đây trên chiếc xe Sunfire đen có một số chi tiết màu hồng của người phụ nữ này.

Lúc 0h28 sáng, camera ghi lại hình ảnh David đi ngang qua quầy lễ tân. Theo sau là cô gái tóc hồng và một người đàn ông không rõ danh tính. Hai người ở trong phòng của David cho đến 4h16 sáng.

Cảnh sát đã tìm ra số điện thoại mà David để lại trong sổ đăng ký thuê nhà nghỉ và lấy được bằng lái xe của anh ta. Tên đầy đủ của người đàn ông này là David Albert Miller.

Trước đó, vào ngày 25/8, cảnh sát nhận được tin báo của người phụ nữ nhận là vợ của David. Cô cho biết chồng mình đã mất tích và nhắc đến cái tên Debra Novacluse. Người phụ nữ nói rằng Debra là người quen của David và cô tin rằng hai người đang ngoại tình.

Lúc này, cơ quan chức năng biết được rằng chiếc xe Sunfire đen thuộc về một phụ nữ tên là Jessica. Cô đang ở cùng bạn trai tại một nhà nghỉ gần hiện trường.

Bữa tiệc trong nhà nghỉ

Khi cảnh sát thông báo đang điều tra vụ án mạng tại nhà nghỉ gần sòng bạc, Jessica liền đồng ý hợp tác.

Jessica thừa nhận gặp David tại sòng bạc. “Anh ta đội một chiếc mũ cao bồi và ném tiền xung quanh. Tôi đã nhặt được 100 USD mà anh ta ném đi”, Jessica nói. Người phụ nữ này còn phát trực tiếp một đoạn video dài 14 phút cho thấy David có vẻ thích giao du nói chuyện với nhiều người. Anh ta khoe khoang về những tài sản đáng kể của mình. Đoạn video cũng ghi lại hình ảnh của Jessica nói rằng: “Đây là anh chàng đã cho tôi 100 USD”.

Khi cô rời khỏi sòng bạc thì David tiếp cận và mời cô đến dự tiệc trong căn phòng của anh ta ở nhà nghỉ đối diện. Lúc này, Jessica vẫn đang phát video trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội của mình. “Các bạn có nghe thấy điều đó không? Miễn phí đồ uống tại phòng 112”, Jessica nói tiếp.

Jessica sau đó đồng ý tham gia với điều kiện có người bạn trai của mình đi cùng. Cô thậm chí còn đăng giấy phép lái xe của David lên video và nói: "Để nếu có chuyện gì xảy ra với tôi".

Trên đường tới nhà nghỉ, Jessica và David đón bạn trai của Jessica. Jessica cho biết khi vào căn phòng số 112, cô gặp một người phụ nữ tên là Debra.

Jessica nhìn thấy “cả đống rượu trên tủ quần áo” và Debra đang trên giường, trông giống như đã khóc.

(Còn nữa)

------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 6/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bên trong căn phòng số 112, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót, bị nhét trong chiếc túi ngủ dưới gầm giường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Vào nhà nghỉ với đàn ông có vợ, người phụ nữ gặp bi kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN