Vào nhà nghỉ với đàn ông có vợ, người phụ nữ gặp bi kịch: Bản án gây tranh cãi

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Người đàn ông khẳng định cái chết của nạn nhân chỉ là tai nạn không may. Tuy nhiên, những bằng chứng mà cơ quan điều tra có được lại cho thấy điều ngược lại.

Khi thi thể của Debra Novacluse, 52 tuổi, được tìm thấy bên trong một phòng nhà nghỉ vào cuối tháng 8/2016, người thân mới biết về cuộc tình giữa cô với một người đàn ông đã có vợ.

David Albert Miller (bên phải) trong phòng thẩm vấn.

David Albert Miller (bên phải) trong phòng thẩm vấn.

Sự thật sáng tỏ

Bốn ngày sau khi thi thể của Debra Novacluse được tìm thấy trong nhà nghỉ, nghi phạm David Albert Miller bị bắt giữ.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, David cho biết mọi thứ với mình rất mơ hồ và anh ta không thể có câu trả lời cho tất cả. Anh ta ban đầu khẳng định không sát hại Debra nhưng sau đó thừa nhận có quen biết nạn nhân. Đêm đó, David đã uống rất nhiều rượu và quan hệ tình dục với Debra rồi bóp cổ cô.

Người đàn ông này cũng cho biết nhìn thấy “Debra bắt đầu chảy máu” và đã cố gắng “dọn dẹp” càng nhiều càng tốt trước khi chạy trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, David khẳng định đó chỉ là tai nạn vô tình.

Dù vậy, các bằng chứng đã chứng minh cái chết của Debra không phải là vô tình. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy mặt, đầu, cổ và ngực của nạn nhân bị bầm tím và sưng tấy, đồng thời cô cũng bị thương ở bộ phận sinh dục. Trong số đó, vết thương ở cổ họng là nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở và chấn thương do lực tác động mạnh.

David cho biết anh ta đã cố trói nạn nhân 2-3 lần và muốn đưa xác cô ra khỏi phòng nhưng cô quá nặng nên đành nhét xuống gầm giường . Sau đó, anh ta lái xe tải của nạn nhân bỏ đi, vứt chiếc túi chứa những món đồ mang theo từ nhà nghỉgồm quấn áo của Debra và chiếc gối dính máu. Chiếc túi sau đó được tìm thấy trên đường cao tốc.

Bản án gây tranh cãi

Khi bị thẩm vấn, David tiết lộ những biến động trong cuộc hôn nhân của mình trong vài tuần trước đó, từ cuộc cãi vã với vợ trong chuyến đi cắm trại vào đầu tháng 8/2016 đến việc anh ta đã bỏ vợ lại ở khu cắm trại khi cô dọa gọi cảnh sát. David sau đó ra đường cao tốc và đi nhờ xe tới Kamloops, nơi xảy ra vụ án mạng. David khai anh ta đã ở 2-3 đêm tại nhà nghỉ.

Cơ quan điều tra tin rằng David và Debra đã tranh cãi sau khi nhân chứng Jessica và bạn trai rời đi lúc 4h sáng. David đánh chết Debra và cuộn cô vào túi ngủ. David sau đó bỏ trốn và vứt bỏ bằng chứng trên đường đi.

Phía công tố cáo buộc David tội giết người cấp độ một, tấn công tình dục. Trong khi đó, luật sư bào chữa khẳng định thân chủ của mình chỉ vì quá say chứ không hề có ý định sát hại Debra.

Cuối cùng, vào tháng 7/2020, bồi thẩm đoàn kết luận David phạm tội giết người cấp độ hai và bị kết án chung thân với khả năng được xét ân xá sau 15 năm. Bản án này không nhận được sự đồng tình của người thân Debra.

Trong khi đó, Jessica và bạn trai của cô cảm thấy mình rất may mắn vì vẫn có thể sống sót rời khỏi căn phòng số 112 đó.

(Hết)

------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 8/3 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Liên tục tìm ra rồi lại mất dấu, cảnh sát cuối cùng cũng bắt được nghi phạm vào ngày thứ tư kể từ khi thi thể nạn nhân được tìm thấy trong nhà nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Vào nhà nghỉ với đàn ông có vợ, người phụ nữ gặp bi kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN