Vào nhà nghỉ với đàn ông có vợ, người phụ nữ gặp bi kịch: Thi thể dưới gầm giường

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Bên trong căn phòng số 112, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót, bị nhét trong chiếc túi ngủ dưới gầm giường.

Khi thi thể của Debra Novacluse, 52 tuổi, được tìm thấy bên trong một phòng nhà nghỉ vào cuối tháng 8/2016, người thân mới biết về cuộc tình giữa cô với một người đàn ông đã có vợ.

Án mạng trong căn phòng số 112

Khoảng 11h30 sáng 27/8/2016, tổng đài 911 nhận được cuộc gọi từ người quản lý của một nhà nghỉ ở Aberdeen, thành phố Kamloops, Canada. Anh nói với người điều phối rằng có điều gì đó khủng khiếp đã được tìm thấy ở căn phòng số 112. Tuy anh sợ hãi không dám vào trong nhưng người dọn phòng khẳng định đã xảy ra án mạng.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bên trong căn phòng 112, họ ngay lập tức nhận thấy một trong hai chiếc giường cao hơn chiếc còn lại. Một chiếc túi ngủ được tìm thấy dưới gầm giường. Bên trong túi ngủ là thi thể của một người phụ nữ.

Nhà nghỉ nơi phát hiện ra thi thể của Debra Novacluse

Nhà nghỉ nơi phát hiện ra thi thể của Debra Novacluse

Nhân viên dọn phòng cũng là người phát hiện sự việc cho biết căn phòng treo biển “Không làm phiền” ngoài cửa. Sau khi không thể liên lạc được với những người bên trong, cô thông báo cho một nam nhân viên lễ tân và cả hai cùng bước vào phòng. Căn phòng và cả chiếc giường đều khá sạch sẽ. Họ nhận thấy một giường hơi cao.

Cả hai liền nhấc tấm đệm lên và nhân viên lễ tân là người đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ nằm bên dưới. “Có ai đó, một xác chết ở đây. Chúng ta hãy ra ngoài”, nam nhân viên nói với đồng nghiệp.

Nạn nhân có dấu hiệu bị chấn thương nghiêm trọng. Mặt, đầu, cổ và ngực của cô đều bị bầm tím và sưng tấy. Nạn nhân chỉ mặc đồ lót. Có vài vết máu trong phòng tắm và trên nệm.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương do vật cứng, trong đó vết ở cổ là nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở bởi lực tác động mạnh. Cô cũng bị thương ở bộ phận sinh dục.

Manh mối từ camera

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định. Đó là Debra Novacluse, 52 tuổi.

Debra được mô tả là người vui vẻ, sôi nổi và luôn cười. Cô và bạn trai đều có niềm đam mê với mô tô. Khi anh đột ngột qua đời vào tháng 1/2016 vì một cơn đau tim, Debra đã bị tàn phá nặng nề. Người thân cho biết gần đây, cô quyết định thực hiện một chuyến đi đến Kamloops thì gặp nạn.

Căn phòng 112 được đăng ký bởi một người đàn ông có tên David Albert. Người quản lý mô tả anh ta khoảng 40-50 tuổi và đội chiếc mũ cao bồi.

Nhà nghỉ có hệ thống camera giám sát ở lối vào, bãi đậu xe và hành lang. Kiểm tra camera, cảnh sát biết rằng nửa đêm ngày 26/8, David bước vào nhà nghỉ với chiếc mũ cao bồi mà người quản lý đã mô tả. Anh ta mặc quần jean, đi bốt và mặc áo sơ mi.

Lúc 0h28 sáng, camera ghi lại hình ảnh David đi ngang qua quầy lễ tân. Một đôi nam nữ không rõ danh tính đi theo anh vào phòng. Đó chắc chắn không phải là Debra bởi người phụ nữ này có mái tóc màu hồng trong khi nạn nhân có mái tóc sẫm màu.

Chỉ vài giờ trước khi David và bạn bè bước vào phòng 112, camera cho thấy anh ta đang đi bộ qua bãi đậu xe của nhà nghỉ và bước tới phía tài xế của một chiếc xe tải đang đậu. Sau một lúc nói chuyện, một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe. Người phụ nữ này có dáng vẻ nhỏ nhắn và mái tóc màu sẫm giống nạn nhân. Họ cùng nắm tay nhau đi về phía nhà nghỉ và bước vào phòng 112.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 4/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Trong nhiều tuần liền, cả hai bàn luận kỹ lưỡng về "quy tắc" khi ngoại tình, đặc biệt nhất là thống nhất "không yêu nhau". Sau nhiều bàn tính, đôi tình nhân mới chính thức ấn định ngày hẹn hò tại nhà nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Vào nhà nghỉ với đàn ông có vợ, người phụ nữ gặp bi kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN