Bí ẩn vụ án sát hại “nữ cao bồi” 16 tuổi: Thi thể cạnh chiếc bao cao su

Bên dưới tấm bạt xanh giữa cánh đồng, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cô thiếu nữ trong tình trạng bán khỏa thân.

Không lâu sau khi thi thể thiếu nữ 16 tuổi Gabrielle “Britney” Ujlaky được tìm thấy bị cưỡng hiếp và sát hại dã man, cảnh sát đã xác định được nghi phạm. Tuy nhiên, danh tính kẻ sát nhân đã khiến gia đình nạn nhân và cộng đồng bàng hoàng.

Thi thể cạnh chiếc bao cao su

Sau khi thiếu nữ 16 tuổi Gabrielle “Britney” Ujlaky mất tích bí ẩn, cơ quan chức năng cũng như người thân, bạn bè Britney đã tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Bryce Dickey – người bạn đi cùng Britney trước khi cô biến mất - được hỏi rằng liệu có thể nghĩ ra một địa điểm nào khác mà chưa ai tìm kiếm hay không, chàng trai 18 tuổi nhắc tới khu vực gần dãy núi Spring Creek.

Nạn nhân Gabrielle “Britney” Ujlaky

Nạn nhân Gabrielle “Britney” Ujlaky

Vào ngày 10/3/2020, Alisha - mẹ của Britney bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ khẳng định đang giữ Britney và cho biết cô bị bệnh nặng. Người này cũng yêu cầu một khoản tiền chuộc. Theo lời cảnh sát, Alisha không trả lời ngay tin nhắn. Niều này khiến kẻ nhắn tin giấu mặt rất tức giận, nhắn lại với lời lẽ đe dọa rằng sẽ giết Britney nếu Alisha không trả lời.

Ngày hôm sau, hai người đàn ông địa phương khi đi ngang qua khu vực Burner Basin, cách Spring Creek khoảng 24km phát hiện những vết máu trên con đường đất dẫn tới một tấm bạt màu xanh ở cánh đồng. Họ vội báo cơ quan chức năng.

Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy thi thể nữ giới nằm úp mặt bên dưới tấm bạt xanh. Dường như nạn nhân đã bị tấn công tình dục, quần và đồ lót của cô bị kéo xuống mắt cá chân. Trên cổ nạn nhân có vết đâm. Một chìa khóa và sợi dây buộc được tìm thấy gần đó có tên 'Brittany' ở trên.

Ngoài ra, trong bụi cây gần thi thể, cảnh sát cũng phát hiện một chiếc bao cao su đã qua sử dụng, vỏ bao cao su và tai nghe. Tất cả lập tức được thu thập và gửi đi phân tích.

Kẻ nhắn tin giấu mặt

Cảnh sát tiếp tục kiểm tra điện thoại của Alisha để truy tìm kẻ đứng sau những tin nhắn đòi tiền chuộc. Nhưng đó hóa ra chỉ là một số rác khiến việc tìm kiếm không có kết quả.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết của Britney là do bị siết cổ và một vết đâm ở cổ làm đứt động mạch. Tên sát nhân đã cưỡng hiếp thiếu nữ 16 tuổi trước khi bóp cổ và đâm cô. Những vết thương do tự vệ cũng được tìm thấy ở tay nạn nhân.

Cảnh sát chuyển hướng cuộc điều tra tới chàng trai giống cao bồi mà Britney gọi là “JT”. Bạn bè cho biết Britney liên lạc với người này chủ yếu thông qua ứng dụng tin nhắn.

Elko là khu vực có nhiều trang trại nên số lượng lao động tự do từ nơi khác đổ về đây làm việc khá nhiều, gây khó khăn cho công tác điều tra, tìm kiếm.

Cuối cùng, người hàng xóm của gia đình nạn nhân báo cảnh sát rằng anh biết một người đàn ông tên thường gọi là JT có sở hữu trang trại và lái chiếc xe F-F150 màu xanh lá cây như mô tả của Bryce Dickey.

Sau đó, cảnh sát tìm ra có tới 2 chủ trang trại đều tên như vậy, nhưng cả hai người đều có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn khi không có mặt ở khu vực vào thời điểm Britney biến mất.

Mẹ của Britney cung cấp cho cảnh sát thông tin rằng vài tháng trước đó, con gái cô đã phải lòng một người. Anh ta ăn mặc như cao bồi và lái một chiếc xe đẹp.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 2/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Người bạn cho biết lần cuối cùng nhìn thấy thiếu nữ 16 tuổi là khi cô bước lên xe một người đàn ông lạ mặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Bí ẩn vụ án sát hại "nữ cao bồi" 16 tuổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN