Trùm ma túy vừa thúc thủ ở Sơn La “có sao có số” hơn cả Tàng Keangnam

Rạng sáng 27/6, hàng trăm cảnh sát với trang bị hiện đại cùng xe bọc thép bất ngờ đột kích vào nhà 2 tên trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (tức Thuận chột) tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La. Với lợi thế phức tạp về địa hình, sự kiên cố của những căn nhà xây như “lô cốt”, nhóm tội phạm ma tuý khét tiếng này đã gây ra cuộc đấu súng nghẹt thở trong nhiều giờ trước khi “thúc thủ”.

Trùm ma túy vừa thúc thủ ở Sơn La “có sao có số” hơn cả Tàng Keangnam - 1

Hàng trăm cảnh sát với trang bị hiện đại cùng xe bọc thép bất ngờ đột kích vào nhà 2 tên trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: TL

Rạng sáng 27/6, hàng trăm cảnh sát với trang bị hiện đại cùng xe bọc thép bất ngờ đột kích vào nhà 2 tên trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (tức Thuận chột) tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La. Với lợi thế phức tạp về địa hình, sự kiên cố của những căn nhà xây như “lô cốt”, nhóm tội phạm ma tuý khét tiếng này đã gây ra cuộc đấu súng nghẹt thở trong nhiều giờ trước khi “thúc thủ”.

Ông trùm của những ông trùm

Ở Lóng Luông, người ta hay nhắc đến Tàng Keangnam như một thế lực buôn bán ma tuý hàng đầu. Sự thật thì Tráng A Tàng không phải tay “vừa” với những phi vụ vận chuyển hàng trăm bánh heroin hay việc người ta đồn thổi anh ta vác cả bao tải tiền đi mua nhà tại Hà Nội. Nhưng với những người có am hiểu về vùng “rốn” ma tuý này thì ai cũng khẳng định Nguyễn Thanh Tuân là kẻ còn “có sao có số” hơn.

Tuân là người vùng Thạch Thất (Hà Nội). Tuy ít tuổi nhưng Tuân sớm bộc lộ bản chất của một tên tội phạm cáo già. Đi vào con đường buôn bán ma tuý khi còn trẻ, Tuân dần nổi lên với những phi vụ “động trời”. Vợ Tuân đi tù cũng về hành vi liên quan đến ma tuý. Bản thân Tuân bị truy nã đặc biệt toàn quốc về ma tuý nên đã tìm đường bỏ trốn. Tuân chọn Tà Dê, một bản giáp biên với Lào, là nơi có địa hình hiểm trở để ẩn thân và xây dựng, điều hành “đế chế” ma tuý của mình.

Căn nhà “ông trùm” này được xây dựng sát bìa rừng, các tường bao cao và kiên cố xung quanh nhà tạo thành boong - ke vững chắc. Ở tất cả các góc, camera được lắp đặt để có thể phát hiện bất cứ ai lạ đi lại khu vực này. Bản thân Tuân với vai trò cầm đầu, cung cấp “hàng” cho rất nhiều đường dây buôn bán ma tuý. Tuy nhiên, trong khi những đường dây ấy đều bị triệt phá, đám tay chân bị bắt giữ, kết án nhưng Tuân vẫn trốn thoát. Để làm được điều này, Tuân có một nguyên tắc: Không bao giờ trực tiếp đi giao ma tuý. Tuân chỉ đạo công việc qua điện thoại và cử đệ tử đi giao dịch.

Ý thức được việc mình là đối tượng bị pháp luật truy tìm gắt gao nên Tuân luôn sống trong sự cẩn trọng. Bên cạnh Tuân lúc nào cũng có vài tay súng bảo vệ, sẵn sàng nhả đạn, thậm chí “thế mạng” để đảm bảo an toàn cho ông trùm. Hễ “chân rết” nào bị công an triệt phá thì từ “bản doanh” của mình, Tuân lại hình thành một đường dây mới. Vì thế, Tuân luôn được xác định là tên tội phạm sừng sỏ, đặc biệt nguy hiểm.

Những phi vụ “động trời”

Trưa 23/7/2015, tại khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) xuất hiện 3 chiếc ô tô đi liền nhau với nhiều biểu hiện nghi vấn. Vào thời điểm này, một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (C47, Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ đã cho dừng 3 ô tô trên và yêu cầu đưa về trụ sở để kiểm tra. Trên 3 ô tô có 6 người đàn ông đi cùng. Khi kiểm tra xe tải BKS 29H - 8682, công an phát hiện một bình gas công nghiệp màu xanh, phía cuối bình có khớp nối, bên trong bình gas có chứa 170 bánh Heroin. Ngay lập tức 6 đối tượng đi trên 3 ô tô này đã bị lập biên bản bắt giữ quả tang. Trong 6 người thì Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983, trú tại Thái Bình) được xác định là đối tượng cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi Hùng thuê ở tại An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), cơ quan công an phát hiện thêm 2 bình gas công nghiệp, bên trong chứa tổng công 320 bánh ma tuý.

Hùng khai nhận, anh ta chơi với em vợ của Nguyễn Thanh Tuân. Thời gian trước đó, do làm ăn thua lỗ nên Hùng có nhờ người này dẫn lên Tà Dê gặp Tuân để vay tiền. Sau 4 lần gặp gỡ, Tuân và Hùng đã hình thành một đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Tuân chỉ đạo Hùng tìm nhà thuê làm kho rồi tìm mua bình gas công nghiệp đem về cất giấu. Tính đến thời điểm bị bắt, Hùng chuyển cho người của Tuân 8 bình gas có khớp nối ở dưới đáy tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Theo chỉ đạo của Tuân, ngày 23/7/2015, Hùng cùng đồng bọn đi trên 3 xe ô tô chở theo bình gas có chứa 170 bánh ma tuý đi giao cho “đối tác”, khi đi đến khu vực cầu Phù Đổng thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 16 đối tượng về các hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “không tố giác tội phạm”. Trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Tình, kẻ bị kết án tử hình từng có cuộc trốn trại từ phòng biệt giam thuộc trại T16 (Bộ Công an) vào năm 2017.

Trước đó, từ năm 2012 đến năm 2014, cơ quan công an xác định đường dây ma tuý do đối tượng Đặng Minh Châu (tức Liên “toác”, trú tại Lạng Sơn) điều hành đã mua bán trái phép hơn 1.400 bánh ma tuý. Trong vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ hơn 20 đối tượng. Cơ quan công an cũng xác định, Nguyễn Thanh Tuân là kẻ cung cấp “hàng” cho Châu để đối tượng này phấn phối xuyên quốc gia.

Với sự ma mãnh và manh động của mình trong các phi vụ mua bán ma tuý số lượng cực lớn, Nguyễn Thanh Tuân đã phải chịu tới 3 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Cuộc đột kích lúc rạng sáng

Liên quan đến vụ việc ngày 27/6, một số thông tin ban đầu cho thấy đây là chuyên án đã được Công an tỉnh Sơn La, phối hợp với Cục C47, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an đã được lên kế hoạch từ trước. Xác định 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận sẽ chống trả nên ngay từ đầu, một lực lượng lớn cán bộ chiến sỹ với trang bị hiện đại đã được đưa vào cuộc.

Đúng như dự đoán, khi lực lượng công an tiến vào khu nhà của Tuân, Thuận tại bản Tà Dê đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các đối tượng trên. Các đối tượng đã “cố thủ” trong nhiều giờ, từ rạng sáng 27/6 đến chiều 28/6 dẫn đến cuộc đấu súng nghẹt thở. Quá trình “đột kích”, lực lượng công an đã tiêu diệt tại chỗ 2 đối tượng, bắt giữ nhiều đối tượng khác. Khám xét nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều súng quân dụng, lựu đạn, gần 400 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Lóng Luông là địa bàn phức tạp về ma tuý của cả nước. Tại đây, ma tuý được vận chuyển từ Lào về rồi được các nhóm tội phạm đưa đi phân phối khắp cả trong và ngoài nước thông qua tuyến quốc lộ 6 và một số tuyến đường khác.

Chiều 28/6, ghi nhận chiến công xuất sắc của các chiến sĩ công an, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen ngợi Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đấu tranh thành công chuyên án. Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã thưởng nóng Ban Chuyên án và các đơn vị tham gia chuyên án.

Sáng 29/6, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị sơ kết chuyên án đấu tranh với các đối tượng đặc biệt nguy hiểm lần trốn tại xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) với sự tham dự của Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, chuyên án này đã huy động 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông có 7 tay súng bảo vệ, sẵn sàng liều chết

Tới Lóng Luông trốn nã, Tuân lôi kéo thêm các đối tượng trốn nã khác về ở, tự trang bị vũ khí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Đấu súng vây bắt trùm ma túy ở Lóng Luông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN