Trộm cảnh phục, mặc đi uống bia để... ra oai

Sự kiện: Tin pháp luật

Một thanh niên vào trụ sở công an trộm cảnh phục rồi gắn cấp hiệu, phù hiệu để ra oai trong quán nhậu.

Ngày 25-6, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đang làm rõ vụ việc Thiệu Minh Nhựt (25 tuổi; ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu công an.

Theo thông tin ban đầu, tối 24-6, sau khi nhậu xong, Nhựt cùng 2 người bạn đón taxi đi từ nhà trọ tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ đến quầy bia Vuvuzela-Beer Club của siêu thị Lotte Mart Cần Thơ (đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều) nhậu tiếp.

Trộm cảnh phục, mặc đi uống bia để... ra oai - 1

Thiệu Minh Nhựt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, Nhựt mặc cảnh phục thượng sĩ an ninh nhân dân và xưng mình là công an. Nhận được tin báo của người dân, Công an quận Ninh Kiều đến xác minh và mời Nhựt về trụ sở làm việc.

Trộm cảnh phục, mặc đi uống bia để... ra oai - 2

Cảnh phục CAND mà Nhựt trộm để mặc. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Nhựt khai là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp, nhập ngũ năm 2012, đến năm 2015 thì xuất ngũ. Về bộ cảnh phục, Nhựt vào Công an huyện Cao Lãnh lấy trộm, sau đó về nhà gắn cấp hiệu, phù hiệu lúc ra quân còn giữ lại. Việc mặc cảnh phục CAND là do Nhựt muốn "lấy oai" với bạn bè, chứ không có mục đích gì khác.

9X “nhập nha” trộm vàng để đưa “sư phụ” dạy võ xây nhà

Sau khi “nhập nha” vào tiệm vàng để lấy đi 1 lượng lớn nữ trang, thanh niên 9X đem về đưa cho “sư phụ” dạy võ để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN