“Trắng tay” sau đổ vỡ hôn nhân, chồng ra tay tàn độc với vợ: Bi kịch một tang gia

Được lòng tất cả hàng xóm cũng như đồng nghiệp, sự ra đi của nữ y tá tốt bụng như một cú sốc lớn với mọi người xung quanh. Ai là kẻ có thể ra tay sát hại một người như cô ấy? Sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm ra manh mối bất ngờ... 

Đằng sau bức tranh hoàn hảo về một gia đình kiểu mẫu, không ai ngờ rằng tình cảm giữa Renee và Michael đã nguội lạnh từ lâu. Thậm chí, họ còn chuẩn bị ly hôn. Để giành được quyền nuôi con cũng như ngôi nhà đang chung sống, người chồng đã nảy ra một ý định tàn bạo: Giết vợ ngay trên giường bệnh sau khi cô hiến tạng. Bất chấp nỗ lực điều tra của cảnh sát, vụ án dần đi vào bế tắc. Cho đến một ngày, một người bí ẩn trên mạng nói lên sự thật...

Thảm án kinh hoàng

Câu chuyện về sự ra đi kỳ lạ của nữ y tá Renee Pagel bắt đầu vào ngày 5 tháng 8 năm 2006, trong một buổi sáng mùa thu êm đềm ở thị trấn Courtland Township, thuộc bang Michigan (Mỹ). Vào thời điểm đó, thị trấn Courtland vốn là một nơi yên bình với tỉ lệ tội phạm thấp. Thế nhưng, cảm giác an toàn của cư dân thành phố đã hoàn toàn biến mất khi chính quyền địa phương nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 từ nhà Pagel, thông báo rằng cô con gái của họ - nữ y tá Renee Pagel (41 tuổi) - đã bị giết chết.

Chỉ một lúc sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà ông bà Pagel trông thấy. Thi thể nữ y tá xấu số được phát hiện bất động ở trên giường của mình. Máu của nạn nhân được tìm thấy ở khắp nơi như trên mặt, trên cơ thể, khắp các bức tường, trần nhà cũng như ướt đẫm chiếc giường cô đang nằm.

Theo quan sát sơ bộ, Renee đã bị đâm nhiều lần, nhưng có một vết thương đặc biệt nổi bật hơn cả, thu hút sự chú ý của các điều tra viên ngay từ cái nhìn đầu tiên: Đó là một vết cắt ngang lòng bàn tay, cho thấy rằng cô ấy đã bị chém khi cố gắng chống đỡ kẻ tấn công.

E.J. Johnson, một thám tử thuộc Sở Cảnh sát Quận Kent, người trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra vụ án chia sẻ: “Qua những gì chúng tôi trông thấy, chúng tôi tin rằng Renee đã có một cuộc chiến khốc liệt giành lấy mạng sống của mình. Nhưng thật không may, cô ấy đã thua cuộc.”

Bên cạnh đó, theo nhận định từ phía cảnh sát, nếu xét theo tình trạng của căn phòng gây án thì đây một vụ án không có chủ đích từ trước. Có ai đó đã tìm đến Renee và muốn làm tổn thương cô, nhưng trong cơn cuồng nộ mất kiểm soát, kẻ đó đã ra tay sát hại nữ y tá tội nghiệp. Và việc tiên quyết bây giờ của cảnh sát chính là truy lùng ra kẻ bí mật ấy.

Nữ y tá tốt bụng 

Nữ y tá ở giữa, bên cạnh là các con

Nữ y tá ở giữa, bên cạnh là các con

Sau khi điều tra hiện trường, cảnh sát bắt đầu điều tra kỹ hơn về tính cách, con người, cũng như các mối quan hệ xã hội của Renee. Từ đó, giúp họ khoanh vùng nghi phạm dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có vẻ như lý lịch của nữ y tá xấu số quá trong sạch để bị ai đó thù ghét.

Trong những năm gần đây, Renee đã ly thân với chồng và bỏ nghề y tá để đi dạy tại một trung tâm kỹ thuật, nơi cho phép cô dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình. Nhưng ngay cả khi ở đó, cô ấy vẫn luôn giúp đỡ mọi người. Thậm chí, năm ngày trước khi chết, nữ y tá tốt bụng còn quên thân, hiến tặng một quả thận của mình cho cha một sinh viên khó khăn.

Cuộc phẫu thuật lúc đó của Renee là manh mối đáng nghi đầu tiên các điều tra viên nghĩ tới. Bởi sau khi trải qua phẫu thuật, Renee có khả năng nằm liệt giường, cơ thể yếu hơn người bình thường và ít có khả năng tự vệ. Có lẽ, kẻ giết người đã biết tình trạng sức khỏe hiện tại của Renee mà nhân cơ hội gây án. Thậm chí, các nhà điều tra còn nghi ngờ rằng, kẻ đó phải là người mà Renee cực kỳ tin tưởng nên đã nhờ đến chăm sóc cô. Tuy nhiên, dù hắn có là ai, hắn chắc chắn đã sử dụng một con dao khá lớn để thực hiện tội ác. Tuy nhiên, mặc cho sự nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát, hung khí vẫn không được tìm thấy.

Cảnh sát bắt đầu phỏng vấn những người thân cận nhất với Renee. Cha cô cho biết lần cuối cùng ông gặp con gái là vào buổi tối hôm trước, khi ông đón các cháu đến nhà của cha chúng, cách nhà của Renee khoảng 15 phút đi xe. Ông ấy cũng đã nói chuyện điện thoại với con vào tối hôm đó khi bất giác lo lắng, muốn gọi điện kiểm tra sức khỏe con.

Trong buổi phỏng vấn, cha của Renee đã chỉ điểm cho cảnh sát nghi phạm đầu tiên mà ông tin chắc đã sát hại con mình. Đó là Michael Pagel, người chồng 10 năm của nữ y tá xấu số. Theo tiết lộ của người bố đáng thương, ông nói rằng hai vợ chồng Renee và Michael đang ở trong một mối quan hệ phức tạp. Mặc dù bề ngoài họ tỏ ra vẫn ổn, nhưng thực chất họ đang chuẩn bị ly hôn và người chồng muốn toàn quyền nuôi con cũng như độc chiếm ngôi nhà...

(Còn nữa)

--------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến “Trắng tay” sau đổ vỡ hôn nhân, chồng ra tay tàn độc với vợvào 13h00 ngày 13/5/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch từ mối tình viên mãn của nữ nha sĩ xinh đẹp: Cái chết bất ngờ

Nữ nha sĩ xinh đẹp bị bắn chết ngay tại bãi đỗ xe của căn hộ nơi cô sống. Các manh mối sau đó đã đưa cảnh sát đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
“Trắng tay” sau đổ vỡ hôn nhân, chồng ra tay tàn độc với vợ  Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN