Ép bạn con gái người tình uống rượu say, gã đàn ông giở trò đồi bại: Tên thủ phạm hèn nhát

Sau khi xâm hại xong, gã đàn ông lạnh lùng bỏ đi. Cô nữ sinh nhỏ bé đau đớn, sợ hãi bò đến nhà vệ sinh gần đó để trốn và gửi tin nhắn thoại cho những người thân, yêu cầu họ giúp đỡ...

Đi giao hàng hộ bạn giữa đêm, nữ sinh 13 tuổi quyết định không về thẳng nhà ngay mà ra công viên cạnh đó hóng mát, tản bộ. Tại đây, cô tình cờ gặp được người yêu của mẹ bạn mình và hai chú cháu cùng ngồi tâm sự một lúc. Thế nhưng, cô bé không ngờ rằng, gã đàn ông ấy đã có nhưng âm mưu, toán tính riêng để xâm hại mình từ trước.

Tin nhắn thoại cầu cứu

Sau hai tiếng đồng hồ xâm hại bé gái, gã đàn ông mới chịu buông tha cho cô. Hắn đe dọa cô bé biết điều mà giữ im lặng rồi lạnh lùng bỏ đi.  

Đợi đến lúc kẻ hãm hại mình khuất bóng, cô bé mới cố gắng đứng dậy. Thế nhưng, vì tác dụng phụ của rượu và dư chấn xâm hại quá đau đớn, cô bé choáng váng và không thể đứng lên được. Cô đành phải bò từng bước đến bãi cỏ nhà vệ sinh công cộng gần đó để gọi điện cho người thân cầu cứu. Cụ thể, cô đã gửi tin nhắn thoại qua WhatsApp cho dì, bạn và mẹ của người bạn đó, xác định Alif là kẻ hiếp dâm bằng cách gọi anh ta là "chú ấy."

Sau khi gửi tin nhắn cầu cứu đi, nữ sinh 13 tuổi vẫn quá yếu để cử động, nên cô cứ thế mà nằm trơ trọi giữa bãi cỏ. Bất ngờ thay, Alif bỗng dưng đột ngột đạp xe quay lại hiện trường chỉ để đe dọa cô bé thêm một lần nữa rồi bỏ đi.

Ép bạn con gái người tình uống rượu say, gã đàn ông giở trò đồi bại: Tên thủ phạm hèn nhát - 1

Nhận được tin nhắn cầu cứu, bạn bè của cô gái nhanh chóng đến, cô bé lúc này đang nằm trên nắp cống công viên. Họ đã giúp cô vào nhà vệ sinh, hỗ trợ cô nôn mửa, còn ông của cô đã sớm gọi cảnh sát sau khi dì của cô chuyển tiếp tin nhắn thoại WhatsApp.

Về phần Alif, sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, vào lúc 11h30 tối, hắn đã trở lại căn hộ của bạn gái cũng là mẹ của bạn nạn nhân. Tại đây, bạn gái hắn đã nổi giận gặng hắn hỏi rằng hắn có gặp nạn nhân không, và hắn vừa gây nên tội ác gì. Chính nạn nhân và con gái cô vừa nhắn tin, xác nhận người “chú” trong tin nhắn thoại là Alif, kẻ đã cưỡng hiếp cô bé 13 tuổi ngay tại công viên chỉ một lúc trước.

Thấy bạn trai nhất quyết chối tội, cặp đôi đã quyết định trở lại công viên, nơi nạn nhân vẫn còn ở đó để làm sáng tỏ mọi chuyện. Có điều lúc này đây, bên cạnh cô đã có gia đình và bạn bè đang chờ sẵn kẻ thủ ác tiến tới.

Trốn tội

Sau khi Alif quay lại công viên cùng người yêu của mình, hắn bất giác lo sợ vì ở đây quá đông người.

Tính toán kỹ lưỡng từ trước, trước khi đến công viên, Alif đã kịp thay đồ mới và bỏ đi bộ đồ gây án. Mặc cho nạn nhân đã chỉ thẳng mặt mình và nói mình là thủ phạm, tên Alif vẫn ngoan cố phủ nhận việc cưỡng hiếp cô và nói rằng hắn ta sẽ không ở đây đôi co những chuyện thế này thêm nữa vì hắn còn rất nhiều công việc chưa xử lý xong. Thậm chí, hắn ta còn ngang nhiên đe dọa ngược lại bà nội 54 tuổi của nạn nhân và nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra với hắn thì hắn sẽ tìm người nhà nạn nhân và trả thù họ. Hùng hổ là thế, nhưng khi nghe tin các nhân viên cảnh sát sẽ đến hiện trường điều tra, Alif lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ép bạn con gái người tình uống rượu say, gã đàn ông giở trò đồi bại: Tên thủ phạm hèn nhát - 2

Vì kẻ tình nghi đã bỏ về nên cảnh sát phải đến tận nhà của bạn gái Alif để tìm kiếm anh ta. Tại đây, gã đàn ông mới bắt đầu thể hiện sự hèn nhát của mình. Hắn khóa trái cửa, nhốt mình trong phòng ngủ của bạn gái. Để đối phó với sự bất hợp tác trên, các sĩ quan cảnh sát phải tông cửa ập vào và phát hiện tên Alif đang run rẩy trốn trong một chiếc tủ gỗ.

Sau khi bị áp giải, Alif vẫn tiếp tục chối quanh co tội trạng của mình. Hắn nói rằng đêm đó mình có đến công viên để tìm bạn gái nhưng chưa bao giờ gặp nạn nhân ở đó. Một năm sau, trong một buổi điều tra khác, hắn lại trơ trẽn thay đổi câu chuyện của mình rằng nạn nhân đã đến gặp hắn ta và yêu cầu quan hệ tình dục.

Về phía nạn nhân, sau khi tên Alif được bắt giữ, cô bé được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mặc dù không bị nhiễm bệnh nguy hiểm hay có chấn thương nghiêm trọng, nhưng với những dấu vết như vết rách ở khuỷu tay, trầy xước ở đầu gối và rách màng trinh, cảnh sát và phía bác sĩ đã có thể kết luận chắc chắn đây là một vụ hãm hiếp.

------------------------------------------------------------------------

(Còn nữa)

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Ép bạn con gái người tình uống rượu say, gã đàn ông giở trò đồi bại ngay công viên vào 13h00 ngày 4/5 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Ép bạn con gái người tình uống rượu say, gã đàn ông giở trò đồi bại ngay công viên

Sau khi ngoan ngoãn ngồi lắng nghe chuyện tình cảm của gã đàn ông, cô bé 13 tuổi bỗng bị hắn khống chế, mạnh tay dốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Theo TodayOnline) ([Tên nguồn])
Nghi án con cưỡng hiếp bạn, bố ra tay giúp giấu xác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN