Tội ác sau cuộc tình vụng trộm với hàng xóm: Thi thể trong gara

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Sau đánh giá sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng nhận định cái chết của nữ chủ nhà 41 tuổi có thể là kết quả của một vụ trộm không thành do thủ phạm bất ngờ bị cô phát hiện.

Vào tháng 3/2009, Kay Parsons được tìm thấy bị đánh đập dã man đến chết tại nhà riêng. Hiện trường có vẻ giống như một vụ trộm nhưng sau khi bóc tách từng chi tiết lộcơ quan điều tra đã phát hiện ra một âm mưu độc ác hơn nhiều.

Thi thể trong gara

Kay Parsons sinh năm 1968 và kết hôn với David Parsons, người yêu thời trung học của mình. Họ có với nhau một cậu con trai tên là Derek Parsons. Năm 2005, cả gia đình chuyển đến thị trấn Grovetown, bang Georgia, Mỹ. David làm việc trong ngành xây dựng còn Kay tìm được công việc tại một phòng khám vật lý trị liệu ở địa phương.

Những người thân quen đều nói rằng Kay rất yêu thương, gần gũi với gia đình mình và luôn đặt nhu cầu của các thành viên lên trên nhu cầu của bản thân. Cô cũng rất quan tâm đến việc nuôi dạy con trai.

Sống cạnh nhà Kay là Becky Sears và chồng Tony Sears. Hai người có với nhau 3 con trai. Ngoài ra, Becky cũng có 2 con trai riêng là Christopher Bowers và Michael Bowers từ cuộc hôn nhân trước.

Hai gia đình hàng xóm khá thân thiết với nhau. Hai cặp vợ chồng thường rủ nhau chơi quần vợt trong khi các cậu con trai của họ chơi các môn thể thao khác như bóng chày.

Nạn nhân Kay Parsons

Nạn nhân Kay Parsons

Nhưng cuộc đời của Kay đã gặp kết cục thương tâm vào ngày 25/3/2009.

Sáng hôm đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một công nhân xây dựng ở địa phương tên là Mitchell Cozart. Mitchell cho biết đã đến nhà Kay để làm một số công việc nhưng không thể liên lạc được với cô. Sau khi đứng gọi ở cửa trước không được, anh vòng ra cửa sau và phát hiện dường như đã có người đột nhập vào nhà.

Cơ quan chức năng nhanh chóng tới hiện trường. Họ ngay lập tức nhìn thấy những mảnh kính vỡ ở phía sau ngôi nhà. Tấm nệm trong phòng ngủ đã bị lật và tất cả các ngăn kéo đều bị kéo ra ngoài. Ngoài ra, có máu trên tường và sàn nhà.

Nghi vấn về vụ trộm không thành

Tại gara của ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy Kay nằm trong vũng máu, gần ô tô của cô. Trên mặt đất cạnh đó có một chiếc búa và cây gậy bóng chày dính máu.

Kay đã bị đánh đập và bị thương khắp người. Cơ thể nạn nhân cũng có những vết thương do phòng thủ. Khi được tìm thấy, nhịp tim của Kay rất yếu, gần như không thở đượ. Cô lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. David lúc đó đang đi công tác ở California. Khi biết tin, anh nhanh chóng bay về.

Kiểm tra xung quanh, cảnh sát phát hiện không chỉ có nhà Kay mà ngôi nhà bên cạnh của gia đình Becky Sears cũng bị đột nhập. Kính cửa bị vỡ vụn, mọi thứ bên trong bừa bộn. May mắn là không có ai ở nhà vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một giọt máu nhỏ đã được tìm thấy ở cửa sau.

Kay bị chấn thương nghiêm trọng do lực tác động mạnh vào đầu và cơ thể. Người phụ nữ 41 tuổi cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào ngày hôm sau. Khi Becky Sears biết về vụ đột nhập và tấn công Kay, cô tỏ ra rất đau khổ.

Sau đánh giá sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng nhận định đây có thể là vụ trộm không thành do thủ phạm bất ngờ bị Kay phát hiện.

(Còn nữa)

------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 2/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ cho biết dù đã khẳng định không làm điều gì có lỗi và chồng cũng không đưa ra được bằng chứng nhưng anh ta vẫn khăng khăng rằng cô đã ngoại tình với hàng xóm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Tội ác sau cuộc tình vụng trộm với hàng xóm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN