Tội ác sau cuộc tình vụng trộm với hàng xóm: Âm mưu của hai mẹ con

Cơ quan điều tra nhận định cuộc tình vụng trộm với hàng xóm có thể là động cơ khiến người phụ nữ ra tay sát hại vợ của nhân tình.

Vào tháng 3/2009, Kay Parsons được tìm thấy bị đánh đập dã man đến chết tại nhà riêng. Hiện trường có vẻ giống như một vụ trộm nhưng sau khi bóc tách từng chi tiết lộ cơ quan điều tra đã phát hiện ra một âm mưu độc ác hơn nhiều.

Động cơ từ mối tình sai trái

Trong cuộc thẩm vấn diễn ra vào ngày 27/3/2009, David Parsons - chồng của nạn nhân Kay Parsons thừa nhận có quan hệ tình ái với người hàng xóm Becky Sears. Nhưng rồi, David cho biết dần nhận ra Becky đã vượt quá giới hạn và muốn kết thúc cuộc tình. Tuy nhiên, Becky không chấp nhận chia tay trong êm đẹp. 

Becky Sears.

Becky Sears.

Kiểm tra hồ sơ điện thoại của David, cảnh sát phát hiện cả hai vẫn trao đổi tin nhắn bày tỏ tình yêu dành cho nhau, thậm chí đã nói những chuyện nhạy cảm với nhau vào đêm trước khi vụ án mạng xảy ra. 

David phủ nhận việc có liên quan đến việc sát hại vợ mình. Anh ta cũng nói rằng không biết Becky có khả năng làm được điều này hay không. David thẳng thắn nói với điều tra viên về chuyện tình cảm của mình. Cùng với bằng chứng ngoại phạm chắc chắn, David cuối cùng được loại khỏi danh sách nghi phạm. 

Tuy nhiên nhân tình của anh ta thì không. Cơ quan điều tra nhận định cuộc tình vụng trộm với hàng xóm có thể là động cơ khiến Becky sát hại vợ anh.

Từ những thông tin mà David cung cấp, cảnh sát biết rằng môt trong hai người con riêng của Becky là Christopher Bowers đã biết về chuyện tình cảm của họ. 

Âm mưu của hai mẹ con 

Trong khi con trai lớn Michael Bowers ở cùng mẹ, bố dượng và các em cùng mẹ khác cha thì Christopher sống riêng nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho mẹ. Hai người rất gần gũi, nói chuyện hằng đêm với nhau. Becky đã tâm sự với con trai về chuyện ngoại tình và những rắc rối trong cuộc hôn nhân với người chồng hiện tại. 

Christopher Bowers.

Christopher Bowers.

Christopher sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng mẹ và được mẹ cho tiền hay mua xe. Becky cũng cung cấp cho con trai một số loại thuốc gây nghiện. Trước đó, cảnh sát từng nghi ngờ Michael nhưng giờ đây họ đã chuyển sự chú ý sang Christopher.

Christopher và Becky đều bị cảnh sát thẩm vấn. Christopher tỏ ra không hợp tác và ngay lập tức yêu cầu luật sư.

Trong khi đó, Becky chấp nhận khai ra mọi chuyện và nói với cảnh sát về việc Christopher có liên quan đến vụ giết người. Người phụ nữ cho biết đã khiến Christopher nghĩ rằng cô ta muốn con trai làm điều gì đó khủng khiếp với Kay.

Theo lời khai của Becky, vài giờ trước vụ án mạng, cô ta đã đến nhà đón Christopher và đưa con về nhà mình, trốn trong một phòng ngủ trống. Trong khi Becky đưa những đứa con khác đến trường, Kay cũng rời nhà để chở con trai đi học. Lúc này, Christopher nhảy qua hàng rào, đột nhập vào nhà Kay và đợi cô. 

Khi vừa trở về, Kay đã bị tấn công dã man bằng chiếc búa Christopher mang theo và sau đó là cây gậy bóng chày mà anh ta tìm thấy trong gara. Sau đó Christopher chạy trốn qua con đường rừng với một chiếc ba lô với quần áo dự phòng bên trong. Chi tiết này cho thấy Christopher và Becky đã lên kế hoạch cụ thể cho vụ án mạng. 

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 4/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ 41 tuổi nhanh chóng chuyển hướng sau khi cảnh sát nhận được thông tin bất ngờ từ một tù nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Tội ác sau cuộc tình vụng trộm với hàng xóm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN