Tội ác sau cuộc tình vụng trộm với hàng xóm: Sự thật sáng tỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Cơ quan công tố tin rằng chính người phụ nữ này là kẻ chủ mưu đứng đằng sau toàn bộ âm mưu giết vợ của nhân tình và đã lôi kéo con trai giúp đỡ. 

Vào tháng 3/2009, Kay Parsons được tìm thấy bị đánh đập dã man đến chết tại nhà riêng. Hiện trường có vẻ giống như một vụ trộm nhưng sau khi bóc tách từng chi tiết lộ cơ quan điều tra đã phát hiện ra một âm mưu độc ác hơn nhiều.

Sự thật sáng tỏ

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Becky Sears – nhân tình của chồng nạn nhân Kay Parsons đã khai nhận mọi chuyện. Theo đó, khi Kay rời nhà để chở con trai đi học, con trai của Becky - Christopher Bowers nhảy qua hàng rào, đột nhập vào nhà và đợi nạn nhân. 

Christopher Bowers và Becky Sears.

Christopher Bowers và Becky Sears.

Khi vừa trở về, Kay đã bị tấn công dã man bằng chiếc búa Christopher mang theo và sau đó là cây gậy bóng chày mà anh ta tìm thấy trong gara. Christopher nhanh chóng dàn dựng hiện trường cho giống như một vụ trộm trước khi chạy trốn.

Christopher chạy tới con phố khác và được mẹ đón. Becky cho biết thấy trên mặt Christopher có vết máu. Christopher nói với mẹ rằng “đã lo mọi việc” và thừa nhận đánh Kay “một trận tơi tả”. Cô ta sau đó giúp con vứt bỏ bộ quần áo dính máu. 

Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Vụ trộm được báo cáo tại nhà cô ta đã được dàn dựng để đánh lạc hướng của cảnh sát. 

Becky cũng thừa nhận hai mẹ con tiếp tục làm giả vụ tấn công cô ta bằng súng bên ngoài nơi làm việc vì lo sợ cảnh sát phát hiện. Theo kế hoạch, Christopher chỉ bắn xuống đất và đe dọa nhưng vô ý bắn phải chân mẹ mình.

Trả giá

Becky và Christopher bị bắt và bị buộc tội giết người. Cả hai đều phải đối mặt với án tử hình cho tội ác của mình. Cơ quan công tố tin rằng Becky chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau toàn bộ âm mưu giết người khủng khiếp này và đã lôi kéo con trai giúp đỡ. Michael Bowers - con trai lớn sống cùng Becky cũng nói rằng mẹ mình muốn Kay chết. 

Cả Christopher và Becky ban đầu đều không nhận tội. Becky đã chỉ cho cơ quan chức năng biết vị trí của bộ quần áo đẫm máu mà Christopher mặc. Nó được giấu trên gác mái ngôi nhà của mẹ cô ta. Bộ quần áo có chứa ADN của Christopher và Kay. Christopher được xác định chính là hung thủ giết người.

Để tránh án tử hình, Becky đã đạt được thỏa thuận với cơ quan công tố.  Vào tháng 5/2012, người phụ nữ này nhận tội giết người, cướp có vũ trang và trộm cắp. Trong phòng xử án, Becky hôn Christopher và nói “Mẹ yêu con”.

Cô ta bị kết án tù chung thân không có khả năng được ân xá cho tội giết người, án chung thân cho tội cướp có vũ trang và 20 năm tù vì tội trộm cắp. Theo hồ sơ nhà tù, người phụ nữ này hiện vẫn bị giam giữ tại Nhà tù bang Lee Arrendale ở Alto, Georgia.

Christopher cũng thỏa thuận với cơ quan công tố. Án tử hình được loại bỏ. Thay vào đó, anh ta phải chịu hai án chung thân và 20 năm tù giống như mẹ của mình. Christopher bị giam tại Nhà tù bang Smith ở Glennville, Georgia.

(Hết)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 5/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Cơ quan điều tra nhận định cuộc tình vụng trộm với hàng xóm có thể là động cơ khiến người phụ nữ ra tay sát hại vợ của nhân tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Tội ác sau cuộc tình vụng trộm với hàng xóm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN