Tội ác sau cuộc tình vụng trộm với hàng xóm: Bí mật gây sốc

Cuộc điều tra về cái chết của người phụ nữ 41 tuổi nhanh chóng chuyển hướng sau khi cảnh sát nhận được thông tin bất ngờ từ một tù nhân.

Vào tháng 3/2009, Kay Parsons được tìm thấy bị đánh đập dã man đến chết tại nhà riêng. Hiện trường có vẻ giống như một vụ trộm nhưng sau khi bóc tách từng chi tiết lộcơ quan điều tra đã phát hiện ra một âm mưu độc ác hơn nhiều.

Cuộc tấn công thứ hai

Sau đánh giá sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng nhận định cái chết của Kay Parsons tại nhà riêng có thể là kết quả của một vụ trộm không thành do thủ phạm bất ngờ bị Kay phát hiện. Một chiếc đồng hồ và vòng cổ bằng vàng trong nhà đã bị mất.

 Kay Parsons và chồng - David Parsons.

 Kay Parsons và chồng - David Parsons.

Mitchell Cozart, người đầu tiên phát hiện ngôi nhà bị đột nhập, cho biết anh đến nhà Kay vào khoảng 8h45 ngày 25/3/2009 và lập tức gọi 911 sau khi phát hiện kính cửa sau bị vỡ. Sau đó, Mitchell nhìn thấy chàng trai đang ngồi trên một tảng đá đối diện với hai ngôi nhà. Chàng trai này được xác định là Michael Bowers, con trai của người hàng xóm Becky Sears.

Cảnh sát liền nói chuyện với Michael và yêu cầu được xem đế giày của cậu. Họ đã nhìn thấy một mảnh thủy tinh dính dưới đế giày.

Cảnh sát sau đó kiểm tra ngôi nhà của Becky Sears cũng bị đột nhập cùng thời điểm với người hàng xóm. Trong khi họ đang xem xét về khả năng hai vụ trộm có liên quan đến nhau thì nhận được một thông tin đáng lo ngại khác.

Khoảng 36 giờ sau khi Kay bị sát hại, Becky Sears trở thành nạn nhân của một vụ nổ súng. Thời điểm đó, Becky đang làm việc tại một cơ sở vật lý trị liệu. Kẻ tấn công không rõ danh tính bắn vào chân cô và đòi tiền. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, hắn đã đe dọa Becky rằng lần sau cô ta sẽ bị bắn vào mặt nếu không đưa tiền. May mắn, vết thương của Becky không nguy hiểm. 

Bí mật của những người hàng xóm

Cảnh sát đã điều tra lý lịch của Michael Bowers, con trai riêng của Becky. Họ phát hiện Michael từng có tiền án và dính líu đến ma túy, đang phải sống cùng mẹ, bố dượng và các em cùng mẹ khác cha. Becky từng nói với hàng xóm rằng cô chán ngấy Michael và định đuổi con trai ra ngoài.

Lúc này, nhà chức trách hướng cuộc điều tra về phía Michael. Nhưng trong khi Michael đang được coi là nghi phạm trong vụ sát hại Kay, cảnh sát bất ngờ nhận được thông tin từ một tù nhân tên là Jerry Jacobs. Jerry cũng chính là anh trai của Becky.

Người đàn ông này đưa ra một tuyên bố gây sốc, tin rằng em gái mình có liên quan đến cái chết của Kay.

Jerry kể có lần Becky đến gặp mình và tâm sự đang ngoại tình với David Parsons, chồng của nạn nhân Kay. Sau đó, Becky hỏi anh liệu có biết ai có thể giết Kay và khiến nó giống như một vụ tai nạn hay không. Jerry từ chối và bảo Becky rằng không muốn dính líu gì hết.

Tới lúc này, cảnh sát chuyển sang nghi ngờ David Parsons. Trong cuộc thẩm vấn diễn ra vào ngày 27/3/2009, David thừa nhận có quan hệ tình ái với cô hàng xóm Becky. Theo David, cuộc tình vụng trộm này bắt đầu vào mùa hè năm ngoái và Becky là người chủ động tiếp cận.

Hai người thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau. Becky còn tặng David một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Họ cũng thường sang nhà gặp nhau và quan hệ tình dục. Becky dường như bị ám ảnh bởi David.

Nhưng rồi, David nhận ra Becky đã vượt quá giới hạn và kết thúc cuộc tình. Nhưng Becky không chấp nhận chia tay trong êm đẹp. 

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 3/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau đánh giá sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng nhận định cái chết của nữ chủ nhà 41 tuổi có thể là kết quả của một vụ trộm không thành do thủ phạm bất ngờ bị cô phát hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Tội ác sau cuộc tình vụng trộm với hàng xóm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN