Tội ác kinh hoàng của gã đàn ông si mê thai phụ: Án tử cho tên sát nhân

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Đã có hướng điều tra mới liên quan tới vụ sát hại hai vợ chồng, cảnh sát liền tập trung tìm hiểu những người từng có tình ý với cô vợ. Và nhanh chóng họ đã tìm ra nghi phạm.

Ngày 22/8/1991, thi thể của hai vợ chồng MacIvor được tìm thấy tại nhà riêng của họ. Trong khi người chồng chết do bị siết cổ sau một cuộc tấn công khủng khiếp thì vợ anh đang mang thai 8 tháng được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, chết do bị xâm hại tình dục rồi siết cổ. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó xác định bi kịch của hai nạn nhân xuất phát từ một kẻ có tình ý với người vợ.

Tên sát nhân Thomas Mitchell  Overton.

Tên sát nhân Thomas Mitchell  Overton.

Nghi phạm lộ diện

Khi được cảnh sát phỏng vấn, chị của nạn nhân Michael MacIvor  mới nhớ ra và kể lại câu chuyện mà thời điểm trước cô thấy không quan trọng. Theo đó, một ngày trước khi bị giết, em dâu của cô là Susan MacIvor từng kể về việc phải nặng lời khi bị gã nhân viên ở trạm xăng địa phương tán tỉnh, ve vãn. Cảnh sát lập tức tìm hiểu về người đàn ông này.

Đó là Thomas Mitchell  Overton. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh ta đang làm việc tại cửa hàng xăng và tiện lợi, cách nhà của gia đình MacIvor chỉ vài phút đi xe. Susan thường xuyên mua sắm và đổ xăng ở đó.

Thomas Mitchell  Overton không phải là cái tên xa lạ với cảnh sát. Người đàn ông này có nhiều tiền án đột nhập và trộm cắp. Một năm trước khi vụ án mạng nhà MacIvor xảy ra, Thomas từng bị tình nghi sát hại một cô gái 20 tuổi, người được nhìn thấy lần cuối tại rạp chiếu phim nơi Thomas đang làm việc khi ấy. Sau khi thi thể cô gái được phát hiện trong rừng, Thomas bị thẩm vấn nhưng phủ nhận có liên quan. Phía cảnh sát cũng không có chứng cứ buộc tội.

Mặc dù các nhà chức trách chưa tìm thấy sự liên quan giữa Thomas với vụ án mạng nhà MacIvor nhưng những manh mối trên đã khiến anh ta trở thành nghi phạm chính.

Bị thẩm vấn, Thomas phủ nhận giết hại vợ chồng MacIvor và cũng từ chối cung cấp ADN. Bằng chứng duy nhất có thể kết nối Thomas với các vụ giết người là so sánh với mẫu ADN được thu thập từ tinh dịch trên thi thể nạn nhân Susan. Thiếu mẫu ADN, cảnh sát cũng không có chứng cứ buộc tội.

Tội ác phải trả

Cuối cùng, cơ hội cũng đến sau khi Thomas bị bắt trong lúc đột nhập vào một căn hộ và mang theo súng. Lúc này, cảnh sát đã có thể yêu cầu xin tòa ra lệnh cưỡng chế thu thập mẫu ADN.

Đúng lúc đó, Thomas tự cứa cổ khi bị tạm giam. Hắn không định tìm tới cái chết mà chỉ muốn nhân cơ hội bỏ trốn trên đường đi cấp cứu. Tuy nhiên, âm mưu này đã thất bại.

Thương tích tự tạo của Thomas đã để lại lượng máu khá lớn trên sàn buồng giam và giúp nhà chức trách không cần chờ lệnh tòa. Máu rơi trên sàn của Thomas được đem đối chiếu với ADN trích xuất từ tinh trùng của hung thủ, qua đó cho kết quả trùng khớp.

Công tố viên cáo buộc do bị Susan từ chối phũ phàng, Thomas Overton tức giận và nảy ý định trả thù. Tối hôm ấy, nhân lúc trời nổi cơn bão lớn, hắn đột nhập nhà vợ chồng McIvor rồi gây án.

Vì Thomas chưa bao giờ thừa nhận tội ác nên những gì đã xảy ra vào đêm định mệnh đó cũng không được làm sáng tỏ. Tuy nhiên sau này, James Zientek, một tù nhân từng gặp Thomas khi đang cùng thụ án tại một nhà tù cho biết đã nghe Thomas kể chi tiết về vụ án mạng.

Theo đó, vào đêm 21/8/1991, Thomas mặc đồ đen, đeo khẩu trang và găng tay đến nhà MacIvor. Hắn ta cắt dây điện thoại rồi dựa thang vào ban công. Trong quá trình đó đã gây ra tiếng động và sau đó một ngọn đèn trong nhà bật sáng.

Thomas đợi khoảng 20 phút rồi mới tiếp tục. Hắn leo lên thang và khi đến ban công, hắn cắt dây phơi quần áo, tìm cách mở cửa kính trượt ở phòng ngủ của khách và bước vào nhà.

Sau một lúc đi quanh nhà thám thính, Thomas nghe thấy tiếng động và nhìn thấy MacIvor đang đi vào bếp rồi mở tủ lạnh. Theo Thomas, Michael hẳn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn vì anh bắt đầu nhìn xung quanh.

Thomas từ phía sau lao tới Michael và dùng cái ống đập vào đầu anh. Thomas tiếp tục đấm Michael cho tới khi anh bất tỉnh. Đúng lúc này, Susan chạy tới liền bị Thomas đuổi vào phòng ngủ.

Thomas trói cô bằng những vật dụng mà hắn tìm thấy trong phòng ngủ trong khi nói với cô rằng nếu hợp tác sẽ không làm ai bị thương. Xong xuôi, Thomas ra phòng khách và dán băng dính quanh mặt Michael trước khi giết anh.

Cuối cùng, Thomas quay trở lại phòng ngủ và cưỡng hiếp Susan, sau đó bóp cổ cô vì hắn không muốn để lại bất kỳ nhân chứng nào.

Với chứng cứ ADN, Thomas Overton bị tuyên tử hình dù liên tục kháng cáo. Gần 5 năm sau cái chết của vợ chồng Michael, vụ án cuối cùng cũng đã khép lại.

(Hết)

---------------------------------------

Mời quý độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 3/3/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác kinh hoàng của gã đàn ông si mê thai phụ: Cuộc điều tra sai hướng

Xem xét tất cả dấu vết tại hiện trường, chuyên gia cho rằng cảnh sát đã tập trung điều tra sai hướng. Theo đó, người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác kinh hoàng của gã đàn ông si mê thai phụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN