Dã tâm người phụ nữ sát hại cả nhà chồng sau khi ly hôn: Sự trùng hợp đáng ngờ

Lần lượt từng người trong gia đình Harrison bỏ mạng ngay tại ngôi nhà của mình khiến cảnh sát bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Trong vòng chưa đầy 5 năm, ba người trong gia đình Harrison lần lượt được tìm thấy đã chết tại ngôi nhà của họ. Đầu tiên, Bill Harrison qua đời vào năm 2009 và một năm sau là vợ ông, Bridget Harrison. Hai cái chết vào thời điểm đó không được coi là án mạng cho đến khi con trai của họ bị sát hại vào năm 2013. Từ đây, cuộc điều tra của cảnh sát đã hé lộ những bí ẩn kinh hoàng về cô con dâu cũ của gia đình này.

Hiện trường phát hiện thi thể của Caleb.

Hiện trường phát hiện thi thể của Caleb.

Cái chết thứ hai

Sau khi bị bắt về tội Bắt cóc con ruột, Melissa Merritt được tại ngoại với điều kiện không được liên lạc với các con. Bà Bridget Harrison, mẹ của Caleb Harrison, được toàn quyền nuôi các cháu nội.

Với việc Caleb được ra tù sớm hơn thời hạn vì có hành vi tốt, cuộc sống của gia đình Harrison dường như đã bình thường trở lại, mặc dù họ vẫn chưa thể nguôi ngoai trước cái chết của ông Bill Harrison.

Vào ngày 10/4/2010, Melissa và người chồng mới Christopher Fattore lái xe đến nhà Harrison, bất chấp lệnh cấm của tòa án. Sợ hãi, Bridget vội gọi cảnh sát. Melissa bị bắt và phải ngồi tù ba ngày. 

Vào ngày 21/4, chỉ một ngày trước khi Bridget ra tòa làm chứng về cáo buộc Melissa bắt cóc con ruột, cậu con trai 8 tuổi của Caleb khi từ trường về nhà đã nhìn thấy bà nội nằm dưới chân cầu thang. Cậu bé vội chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Lần thứ hai trong năm, những chiếc xe cấp cứu và cảnh sát lại chạy đến ngôi nhà của gia đình Harrison.

Bridget chết trong tư thế nằm ngửa, hai tay đặt ở bên cạnh, tựa đầu lên bậc thang cuối cùng, đôi mắt mở to và trống rỗng.

Thoạt đầu, Bridget giống như đã gặp tai nạn khi trượt chân ngã trên cầu thang. Trong nhà cũng không có dấu hiệu bị xáo trộn hoặc dùng vũ lực đột nhập. Tuy nhiên, điều tra viên thấy lo ngại về vết trầy xước và bầm tím trên cằm và cổ của Bridget. Thi thể lập tức được gửi đi khám nghiệm.

Kể từ ngày Bridget qua đời, những người thân của bà đã tỏ ra lo ngại về Melissa Merritt.  Cảnh sát sau đó đã tiến hành phỏng vấn Melissa. Người phụ nữ này cho biết mình đã ở nhà vào ngày Bridget qua đời với một đứa trẻ mà cô được thuê chăm sóc. Trong khi đó, Christopher khai đã làm việc ở sân sau nhà mình và sau đó tới nhà bà ngoại của Melissa để lấy đồ. Camera của nhà hàng xóm xác nhận khoảng thời gian Christopher làm việc ở sân nhưng cảnh sát chưa từng tới hỏi bà ngoại của Melissa.

Cái chết thứ ba

Hai ngày sau đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy phần cổ nạn nhân có dấu hiệu bị siết mạnh khiến ngạt thở. Tuy nhiên, nạn nhân cũng bị gãy xương ở phía sau cổ, một chấn thương không thường thấy trong các trường hợp bị bóp cổ mà lại ủng hộ giả thuyết té ngã.

Kết luận của cảnh sát nói rằng không có bằng chứng về án mạng nhưng những tổn thương lại không thể giải thích. Cuộc điều tra cũng mau chóng khép lại sau hai tuần với kết luận nguyên nhân tử vong "không xác định" và "chờ nhận thêm thông tin”.

Liên tiếp mất cả bố mẹ trong một năm, Caleb đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố gắng nuôi dạy hai con thật tốt. Anh thường xuyên đưa con đi chơi công viên hoặc dạy chơi bóng chày.

Nhưng rồi chỉ ba năm sau, căn nhà của gia đình Harrison lại phải chứng kiến thêm một bi kịch khác.

Ngày 23/8/2013, Caleb nghỉ việc mà không báo trước. Thi thể lạnh cứng của anh được người giúp việc theo giờ và đồng nghiệp phát hiện. Caleb đã bị đánh đập và siết cổ chết trên giường, trùng hợp là chỉ một ngày trước khi Melissa bị chấm dứt quyền nuôi con chung.

Cái chết của Caleb mau chóng được nhận định là án mạng và có nhiều điểm tương đồng với cái chết của Bridget.

Lúc này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ và hướng sự chú ý vào Melissa và người chồng mới, cùng lịch sử mâu thuẫn giành quyền nuôi con gay gắt và kéo dài nhiều năm giữa Melissa và gia đình Harrison.

(Còn nữa)

---------------------------------------

Mời quý độc giả đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Dã tâm của người phụ nữ sát hại cả nhà chồng sau khi ly hôn vào 4h00 ngày 27/2/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của người phụ nữ sát hại cả nhà chồng sau khi ly hôn: Xác chết trong phòng tắm

Bất hạnh liên tiếp ập xuống gia đình Harrison kể từ sau cuộc hôn nhân sóng gió của cậu con trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Star) ([Tên nguồn])
Dã tâm của người phụ nữ sát hại cả nhà chồng sau khi ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN