Tố bị cưỡng bức tại nhà, nữ giúp việc lộ chuyện giường chiếu với ông chủ

Sự kiện: Tin ngắn

Lời tố cáo của nữ giúp việc là hoàn toàn bịa đặt và khi biết lý do ai cũng phải ngã ngửa.

Nữ giúp việc tố ông chủ

Sumaini đã rời quê nhà Indonesia để đến Singapore làm giúp việc với mong muốn có thu nhập tốt. Tại Singapore, Sumaini được một cặp vợ chồng thuê để làm các công việc nhà.

Tuy nhiên, sau một thời gian sống với chủ nhà, Sumaini đã lên tiếng tố cáo ông chủ đã cưỡng hiếp cô. Thông tin này được Sumani kể với bà chủ. Nữ chủ nhà thực sự choáng váng và không thể ngờ chồng lại có thể gây ra sự việc đáng sợ như vậy. Thay vì bảo vệ và bao che cho chồng thì người vợ đã lên tiếng với cảnh sát.

Nữ giúp việc đã rất hối hận về việc làm của mình (Ảnh minh họa)

Nữ giúp việc đã rất hối hận về việc làm của mình (Ảnh minh họa)

Hôm 7/2/2019, người vợ trình báo về sự việc Sumaini bị "lạm dụng tình dục". Đích thân bà chủ đã đưa cô giúp việc người nước ngoài đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Trong cuộc thẩm vấn này, Sumani kể lại một cách rành rọt về hành động của ông chủ gây ra. Theo lời cô, đó là một buổi chiều ngày 15/1/2019, chồng của bà chủ đã cưỡng bức cô.

Trong cuộc thẩm vấn tại đồn cảnh sát, Sumaini được hỗ trợ với một thông dịch viên tiếng Indonesia. Khi đó, phía cảnh sát đã cảnh báo nếu cung cấp thông tin sai sự thật là vi phạm pháp luật, nhưng cô ta vẫn khẳng định những điều mình nói là đúng sự thật và chính xác. 

Sau khi có lời tố cáo từ Sumaini, cảnh sát đã bắt tạm giam ông chủ của người phụ nữ này để phục vụ quá trình điều tra và làm sáng tỏ mọi việc.

Sự thật bất ngờ

Tuy nhiên, mọi chuyện đã rẽ theo một hướng khác khi cảnh sát tiến hành kiểm tra điện thoại di động của Sumaini. Trong điện thoại, có các tin nhắn trên mạng xã hội giữa Sumaini và ông chủ.

Trong số các tin nhắn có đoạn chat cô ta gửi cho người đàn ông để bày tỏ nỗi nhớ nhung. Nội dung tin nhắn cho thấy 2 người này có mối quan hệ với nhau. Sự thật là cô ta và và ông chủ có mối quan hệ tình cảm và 2 người đã quan hệ tình dục 2 lần với nhau, nhưng được Sumaini đồng ý chứ không phải cưỡng bức.

Nhân viên cảnh sát đã nói chuyện với Sumaini về các đoạn tin nhắn mà cô ta gửi cho ông chủ. Đến 22h tối, nữ giúp việc đột nhiên xóa bỏ mọi lời tố cáo, người đàn ông được thả về nhà.

Qua điều tra, việc tố cáo ông chủ cưỡng bức Sumaini là hoàn toàn bịa đặt và dối trá. Cô ta nói ra điều này khi cảnh sát đưa các đoạn tin nhắn trên mạng xã hội mà Sumaini đã gửi cho ông chủ.

Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó, Sumaini tự đưa mình vào vòng lao lý vì đã nói dối về sự việc và phải hầu tòa. Thẩm phán tại phiên tòa cho hay, bị cáo nói dối về việc bị cưỡng bức do muốn trở lại Indonesia, nhưng vợ của ông chủ từ chối, không cho cô về nước. 

Khi có mặt tại phiên tòa, nữ giúp việc Sumaini bày tỏ sự ăn năn, hối hận của mình khi gây ra sự việc. Cô cũng nhận ra việc làm của mình là sai trái. Thẩm phán tại tòa cho rằng, người đàn ông chủ nhà đã trải qua thời gian bị tạm giam vì những lời nói dối, bịa đặt của cô giúp việc này.

Kết thúc phiên tòa, nữ giúp việc đã phải lĩnh án 14 ngày tù. Đây có lẽ là bài học đắt giá cho Sumaini vì đã nói những điều sai sự thật để phục vụ mục đích của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiếp dâm nữ giúp việc nhiều lần, ông chủ vẫn nói... yếu sinh lý!

Thủy kêu oan và cho rằng mình không có hành vi hiếp dâm chị Q. vì bị cáo mắc bệnh tiểu đường, yếu sinh lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Straitstimes và Yahoo) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN