Tình tiết bất ngờ vụ Toàn "đen" cướp tiền giám đốc bệnh viện

Sự kiện: Tin pháp luật

HĐXX cho rằng cần làm rõ số tiền trong túi nilon Toàn giằng co với ông Thử là bao nhiêu, vợ Toàn có phải là đồng phạm hay không...

Bị cáo Toàn tại phiên tòa xét xử sáng 15-6. Ảnh: VH. 

Bị cáo Toàn tại phiên tòa xét xử sáng 15-6. Ảnh: VH. 

Sáng 15-6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Quang Toàn (tự Toàn "đen", 39 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ tại TP Biên Hòa) về tội cướp tài sản.

Toàn "đen" được biết đến là giang hồ có tiếng ở tỉnh Đồng Nai. Bị cáo Toàn bị bắt khi cùng vợ và nhiều chủ nợ khác đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) uy hiếp  ông Nguyễn Thế Thử là giám đốc bệnh viện để đòi nợ.

Trước đó, sáng 28-5, phiên tòa phải hoãn do vắng mặt bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Thế Thử, người làm chứng, đồng thời luật sư bào chữa cho bị cáo có đơn xin hoãn xử.

Đến sáng 15-6, ông Thử tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa và ủy quyền cho người đại diện. HĐXX nhận thấy cần thiết bị hại trong vụ án có mặt tại phiên xử nên đã yêu cầu triệu tập. Tuy nhiên, ông Thử vẫn không có mặt tại tòa.

Tại tòa, Toàn xác nhận nội dung phạm tội giống như cáo trạng của VKS truy tố. Tuy nhiên, Toàn cho rằng kết luận của cơ quan công an và cáo trạng truy tố về hành vi cướp tài sản là không đúng. “Trước đó, ông Thử nhắn tin cho bị cáo đến để trả tiền nợ và bị cáo chưa hề lấy được tiền của ông Thử thì không thể truy tố về hành vi cướp tài sản” - bị cáo nói.

HĐXX xét hỏi người liên quan trực tiếp đến vụ án là vợ của Toàn, Trương Thị Bích Hằng về việc đến lấy tiền nợ của ông Thử và nhắn tin cho chồng để đến đòi nợ. Khi thấy ông Thử ra ngoài, tiền để ngăn kéo tủ làm việc nên Hằng nhắn báo chồng quay lại phòng lấy.

Người đại diện cho ông Thử trình bày tại tòa là sau khi được người lái xe đưa bịch tiền, ông thử chia làm hai túi nilon để trả nợ. Một túi 170 triệu đồng, túi còn lại khoảng 300 triệu. Toàn giằng co túi tiền nhỏ.

Vì vậy, luật sư của bị cáo cho rằng việc truy tố Toàn có hành vi cướp số tiền 500 triệu đồng là không đúng với bản chất của sự việc. “Trong bút lục của hồ sơ, công an lập biên bản kiểm đếm số tiền 500 triệu đồng là do ông Thử giao nộp chứ không phải là kiểm đếm số tiền trong túi nhỏ mà Toàn giằng co. Vậy đâu là bịch tiền mà bị cáo Toàn giằng co với ông Thử? Điều này vô cùng quan trọng trong vụ án nhưng lại không được làm rõ” - luật sư nêu.

Qua phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy hồ sơ vụ án còn nhiều chi tiết trong quan trọng cần phải làm rõ để xác định Hằng - vợ bị cáo Toàn có phải đồng phạm tiếp sức trong vụ án hay không, cần làm rõ số tiền trong túi nilon Toàn giằng co với ông Thử là bao nhiêu và trích xuất lại toàn bộ camera để thấy rõ hành vi của bị cáo, những người liên quan có mặt hôm đó.

Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung những nội dung trên.

Uy hiếp giám đốc bệnh viện lấy tiền

Theo cáo trạng, do thiếu vốn mua máy móc, thiết bị khám chữa bệnh cho BV Tâm Hồng Phước ông Thử phải vay mượn tiền của nhiều người trong đó có Toàn.

Chiều 21-12-2019, vợ Toàn là Trương Thị Bích Hằng đến BV Tâm Hồng Phước để thu tiền nợ. Khi đến nơi, vợ Toàn lên tầng 2 ngồi chờ tại phòng ngoài phòng làm việc của ông Thử thì thấy có tài xế của bệnh viện mang một túi nilon màu trắng đựng 520 triệu đồng vào cho ông Thử. Thấy vậy, vợ Toàn nhắn tin cho chồng đến bệnh viện để đòi nợ.

Lát sau, Toàn đến và cùng vợ vào phòng làm việc gặp ông Thử đòi tiền thì ông này nói chưa có trả. Lúc này, ông Thử lấy 20 triệu đồng trong ngăn kéo đi ra ngoài trả tiền thuốc nhưng thấy nhiều người ngồi chờ bên ngoài để đòi tiền, ông Thử quay lại cất túi tiền thì Toàn cũng theo vào. Vợ chồng Toàn chửi ông Thử và đòi tiền không được nên Toàn lấy một cây bút bi trên bàn liên tục đâm xuống mặt bàn hăm dọa.

Sau đó, Toàn đẩy ngăn kéo bàn làm việc ông Thử ra thì thấy túi tiền 500 triệu nên cầm thì ông Thử dùng tay giữ lại, giằng lại bịch tiền. Toàn tiếp tục dùng tay trái giữ túi tiền và cầm cây bút giơ lên đe dọa và đánh vào ngực trái ông Thử.

Thấy vậy, chị Trần Thị Dung (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) vào can ngăn đẩy Toàn ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, Toàn tiếp tục vào phòng làm việc ông Thử nói chuyện về việc thanh toán tiền nợ rồi dùng cây bút bi giơ lên dọa đánh ông Thử thì chị Dung tiếp tục vào can ngăn.

Toàn bỏ ra ngoài, xuống tầng dưới bệnh viện Tâm Hồng Phước thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang xét xử Toàn ”đen” - giang hồ cộm cán ở Biên Hòa

Vợ chồng Toàn "đen" vào phòng làm việc gặp ông Thử đòi tiền, vợ của Toàn mở ngăn kéo thấy 500 triệu đồng nên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN