Tỉnh dậy giữa đêm, chứng kiến cha dượng làm điều rợn người với em trai 19 tháng tuổi

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau 47 năm, bộ mặt thật của ông bố dượng bề ngoài luôn tỏ ra yêu quý con riêng của vợ mới bị phanh phui.

Bức hình người cha dượng chụp cùng em trai khiến Peter Booth nhớ lại ký ức kinh hoàng.

Bức hình người cha dượng chụp cùng em trai khiến Peter Booth nhớ lại ký ức kinh hoàng.

Hồi ức kinh hoàng

Năm 1968, bé trai Paul Booth 19 tháng đã tử vong tại nhà riêng ở Haverton Hill (Stockton, Anh) với nhiều vết bầm tím trên người. Cái chết của Paul sau đó cũng rơi vào quên lãng cho tới tận năm 2015, khi người anh trai Peter Booth tình cờ nhìn thấy bức ảnh đen trắng em trai mình chụp cùng cha dượng là David Dearlove.

Bức ảnh đó đã khiến Peter nhớ lại một đoạn hồi ức kinh khủng vào ngày Paul qua đời. Khi đó Peter cũng chỉ là đứa bé 3 tuổi.

Một đêm tháng 10/1968, Peter đang ngủ thì tỉnh dậy do khát nước. Cậu bé bước xuống dưới cầu thang để vào bếp tìm nước. Đúng lúc đó, cậu bé 3 tuổi đã nhìn thấy cha dượng đang đánh tới tấp vào cậu em trai Paul mới 19 tháng tuổi. Cuối cùng người đàn ông này đã quăng cả người Paul vào trong chiếc lò sưởi gần đó.

Paul sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, trên người có nhiều vết thâm, thậm chí có chỗ còn bị bỏng. Cả cha dượng và mẹ của Paul đều nói là do cậu bé bị ngã từ trên giường xuống.

Suốt 4 giờ đồng hồ cấp cứu, cuối cùng Paul đã không thể qua khỏi do bị vỡ hộp sọ. Thời điểm đó, cảnh sát cũng thẩm tra khi phát hiện những vết bầm tím và vết bỏng trên người cậu bé. Tuy nhiên, họ không hề nghi ngờ người cha dượng David Dearlove. David đã biện minh rằng Paul bị ngã xe máy ở sân sau từ trước đó.

Năm 21 tuổi, David Dearlove dọn về sống cùng với Carol Booth và 3 đứa con riêng. Bên ngoài, ông bố dượng luôn tỏ ra yêu quý các con riêng của vợ. Sau một thời gian chung sống, hai người có một con chung, chào đời vào 3 tháng sau khi Paul tử vong.  

Vài năm sau đó, cặp đôi chia tay và David tiếp tục xây dựng gia đình với người phụ nữ khác. Cũng kể từ đó, Peter chưa từng gặp lại người cha dượng này cho đến khi nhìn thấy bức ảnh khiến Peter chợt nhớ lại đoạn kí ức đẫm máu ấy. Peter vội khai báo với cảnh sát.

Trên người cậu bé Paul Booth đầy vết thâm tím, thậm chí có chỗ còn bị bỏng.

Trên người cậu bé Paul Booth đầy vết thâm tím, thậm chí có chỗ còn bị bỏng.

Công lý muộn màng

Theo lời khai của Peter Booth và chị gái Stephanie, khi còn nhỏ họ cũng từng bị David ngược đãi. Một tháng trước khi tử vong, nhà trẻ nơi Paul được gửi trông cũng tỏ ra quan ngại khi phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím.

Sau khi nhận được báo án, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra và phát hiện thấy nhiều điểm bất thường trong lời khai của David Dearlove năm xưa.

Khi vụ việc xảy ra, trong lúc Paul đang hết sức nguy kịch ở bệnh viện thì David lại quay trở về nhà ngủ. Khi cảnh sát hỏi: "Có phải ông đã cảm thấy hết sức đau khổ trước sự ra đi bất ngờ của Paul Booth?" thì ông ta trả lời rằng: "Tôi không nhớ nữa".

Đối với nghi vấn tại sao trên người đứa trẻ Paul khi đó lại có nhiều vết thương thì ông ta tiếp tục giải thích rằng do Paul chơi đùa trên xe máy và bị ngã. Thế nhưng các chuyên gia đã sử dụng một con búp bê và tái hiện lại vị trí những vết thương khám nghiệm được trên thi thể của Paul khi đó. Tất cả đều chỉ ra rằng các vết thương trên người Paul Booth do bị đánh mà có.

David Dearlove phải đền tội sau 47 năm.

David Dearlove phải đền tội sau 47 năm.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ David. Ban đầu, David Dearlove kiên quyết không nhận tội giết người mà vẫn một mực nói rằng Paul lăn từ trên giường xuống đất, dẫn tới chấn thương sọ não và tử vong.

Thế nhưng, trước các chứng cứ đều chứng minh kẻ giết Paul Booth là David Dearlove, người đàn ông 71 tuổi này sau đó đã thay đổi lời khai và thừa nhận đã bạo hành con riêng của vợ dẫn đến cái chết oan uổng của đứa bé. Cuối cùng, sau gần 5 thập kỷ, công lý mới được thực thi bằng bản án chung thân cho người đàn ông 71 tuổi này.

----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống “địa ngục” của 13 đứa trẻ bị bố mẹ tra tấn: Bí mật sau cánh cửa

Trong quá trình điều tra thẩm vấn, nhiều tình tiết mới của vụ án giam cầm, tra tấn 13 đứa con của cặp vợ chồng này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun, Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN