Tiếp "khách làng chơi" tại nhà, cô gái xinh đẹp bỏ mạng đau đớn

Sau khi sát hại dã man một gái bán dâm, nam thanh niên này lao ra đường tấn công nhiều người khác.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Nạn nhân Michaela Dunn là một cô gái xinh đẹp, yêu đời.

Nạn nhân Michaela Dunn là một cô gái xinh đẹp, yêu đời.

Cuộc tấn công kinh hoàng

Khoảng 14h ngày 13/8/2019, một người đàn ông mặc chiếc áo dài đẫm máu, trên tay cầm một dao cũng dính đầy máu xuất hiện đã khiến nhiều người ở trung tâm Sydney (Australia) hoảng loạn.

Ngay trước đó, camera an ninh đã ghi lại khoảng khắc người đàn ông này ở trong một con hẻm với chiếc điện thoại giơ ra trước mặt. Sau một lúc chụp ảnh “tự sướng”, anh ta lao nhanh ra đường lớn, vừa chạy vừa hét và khua dao vào người đi đường.

Cuối cùng, hắn đâm trúng Linda Bo, 41 tuổi đang ngồi gần đó. Vụ hỗn loạn chỉ dừng lại khi có 3 người đàn ông xông tới khống chế kẻ hung hãn. Linda Bo lập tức được đưa đi cấp cứu. Vết thương may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Danh tính người này sau đó được xác định là Mert Ney, 21 tuổi. Theo camera an ninh, cảnh sát tìm đến căn hộ trong một khu chung cư mà Ney chạy ra từ đó vào khoảng 15h15’. Tại đây, họ đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể một cô gái nằm trong vũng máu với nhiều vết đâm ở cổ. Nạn nhân là Michaela Dunn, 24 tuổi.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy Michaela Dunn là một gái mại dâm và Mert Ney là khách hàng của cô. Cả hai đã quen nhau từ trước và hẹn gặp nhau lúc 13h30 để “mây mưa”. Cảnh sát xác định đó cũng là thời điểm Dunn bị sát hại và khoảng 20 phút sau, Ney chạy ra khỏi tòa nhà.

Gã thanh niên cộm cán

Mert Ney bị bắt giữ sau vụ tấn công.

Mert Ney bị bắt giữ sau vụ tấn công.

Thời điểm gây án, Mert Ney đang bị cảnh sát truy tìm vì liên quan đến cáo buộc bạo hành gia đình. 6 ngày trước đó, Ney đã tấn công chị gái của mình và được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Blacktown do sử dụng ma túy quá liều. Gia đình Ney đã rất lo sợ anh ta sẽ là mối đe dọa cho chính những người thân.

Tuy nhiên, nam thanh niên này đã bỏ trốn vào ngày hôm sau khi đang được chăm sóc y tế và được thông báo mất tích. Mert Ney cũng là một đối tượng cộm cán tại địa phương, nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan chức năng với một loạt tội danh nhỏ khác.

Người thân cho biết Ney có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Dù vậy, mẹ của Ney không tin rằng con trai mình có thể ra tay giết người một cách dã man như vậy. Khi Ney bị bắt, bà thậm chí còn khăng khăng rằng cảnh sát đã nhận nhầm người.

Trong khi đó, bà Joanne, mẹ của nạn nhân Dunn mô tả con gái mình là một cô gái xinh đẹp, yêu đời và rất thích đi du lịch. Bà cho biết Dunn từng theo học ngành marketing tại Đại học Notre Dame và đang được đào tạo để trở thành một nữ hộ sinh.

Mert Ney đã phải đối mặt với các cáo buộc giết người, cố gắng giết người, gây thương tích.  Ngoài ra, Ney còn bị điều tra vì tàng trữ tài liệu lạm dụng trẻ em và 1,6 gam cần sa vào ngày xảy ra vụ tấn công chết người.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 9/9/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Phá quy tắc mua dâm, khách ”làng chơi” cưỡng hiếp cô gái suốt 2 tiếng

Mặc cho nạn nhân van xin dừng lại, người đàn ông mua dâm vẫn lớn tiếng đe dọa và quan hệ không an toàn suốt 2 tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN