Trả tiền mua dâm 1 tiếng, nam đầu bếp khiến cô gái ám ảnh kinh hoàng

Cô gái "bán hoa" bị ám ảnh thực sự sau khi trải qua những giây phút kinh hoàng cùng khách "làng chơi".

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Chân dung nam đầu bếp điển trai gây ra sự việc.

Chân dung nam đầu bếp điển trai gây ra sự việc.

Tìm gái bán dâm vui vẻ với bạn bè

Đầu năm 2018, nam đầu bếp Ranvir Singh (26 tuổi, người Ấn Độ, sống ở Melbourne, Australia) đi đến nhà thổ cùng bạn bè để mua dâm. Sau khi vào trong, nam thanh niên này chon một cô gái bán dâm để "hành sự". Anh ta trả tiền cho 1 tiếng quan hệ sau khi trao đổi cùng cô gái.

Trước khi đi tìm gái mại dâm "vui vẻ", thanh niên này cùng bạn đã uống rượu cùng nhau. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô gái bán hoa, Ranvir Singh đã cảm thấy mê đắm. Ban đầu, chuyện mua - bán dâm là đồng thuận giữa cô gái "bán hoa" và Ranvir. Thế nhưng, khi vào phòng và bắt đầu quan hệ thì nam đầu bếp này lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác.

Anh ta trở nên thô bạo và có những hành động khiến cô gái khiếp sợ. Ranvir lao vào cắn và đè cô gái xuống giường. Sau một lúc trấn tĩnh, cô gái bán dâm yêu cầu Ranvir dừng lại. "Dừng lại ngay, anh đang làm tổn thương tôi đấy", cô gái nói trong khi Ranvir vẫn tiếp tục những hành động đáng sợ.

Cô gái cho biết, không thể chịu nổi khi người khách 26 tuổi liên tục có những hành động làm tổn thương mình. Bỏ ngoài tai những lời của nạn nhân, Ranvir lao vào cô gái, giữ chặt cô gái trên giường và cưỡng bức. 

Từ phản ứng dữ dội với khách "làng chơi" Ranvir, cô gái cầu xin nhưng anh ta vẫn không buông tha. Sau khi Ranvir giở trò đồi bại, cô gái chạy ra khỏi giường để thoát thân, nhưng mọi nỗ lực bất thành. Ranvir yêu cầu nạn nhân quay lại giường vì anh ta đã trả tiền cho 1 tiếng "vui vẻ". Thời gian mà 2 người bên nhau chưa quá 1 tiếng, cho nên cô gái không được rời đi.

May mắn là cô gái đã thoát được ra ngoài để cầu cứu chủ chứa. Nạn nhân hoảng sợ và ám ảnh về những gì mà Ranvir đã gây ra. 

Hành động thô bạo ám ảnh nạn nhân

Cô gái bị ảnh hưởng tâm lý, rối loạn căng thẳng mãn tính sau khi trải qua sự việc kinh hoàng. Thậm chí có lúc nạn nhân còn không muốn sống. Nói về bản thân sau khi bị cưỡng bức, cô gái bán dâm cho biết trở nên trống rỗng.

Thẩm phán tại phiên tòa xét xử cho rằng, việc nghi phạm cưỡng bức khiến nạn nhân sợ hãi, đau đớn nặng nề. Bị cáo Ranvir từng là học sinh bị bạn bè trêu chọc ở trường. Sau đó, anh ta rời Ấn Độ đến Australia để học về máy tính. Tuy nhiên, khi việc học đang khá thuận lợi thì Ranvir  bỏ học và đi học nấu ăn rồi trở thành đầu bếp. 

Vị thẩm phán cũng đánh giá vụ việc cưỡng bức không phải là sự việc thoáng qua mà nó để lại nỗi đau đớn dai dẳng cho nạn nhân. Thẩm phán nhấn mạnh, gái bán dâm cũng được bảo vệ khỏi hành vi cưỡng bức như những người khác.

Ranvir Singh tưởng rằng đã trả tiền thì có thể làm gì mình thích, nhưng cô gái bán dâm có thể dừng lại bất cứ lúc nào, nếu khách có hành vi như nam đầu bếp đã gây ra. Dù cô gái yêu cầu dừng nhưng nam thanh niên không những không dừng mà còn có hành vi thô bạo.

Sau phiên tòa xét xử, Ranvir lĩnh án 6 năm tù. Anh ta phải thụ án ít nhất 3 năm 8 tháng trước khi được hưởng ân xá. Chưa dừng lại ở đó, Ranvir có thể bị trục xuất khỏi Australia sau khi hoàn tất việc thụ án tù.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 5/9/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau 30 phút làm ”chuyện ấy” trong công viên, cô gái bị đánh đập suýt chết

Sau khi hết thời gian quy định cho một lần “tàu nhanh” là 30 phút, gã đàn ông vẫn chưa thỏa mãn và muốn tiếp tục. Bi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail, Canberra) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN