Thiếu nữ bị 4 nam sinh cưỡng bức, ép phục vụ “xã hội đen”: Lời thú tội gây sốc

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nghĩ rằng đồng bọn đã thú nhận tội ác, "yêu râu xanh" hồn nhiên thuật lại toàn bộ bí mật thảm án với cảnh sát.

Vào năm 1988, nữ sinh Nhật Bản Junko Furuta (16 tuổi) đã bị một nhóm nam sinh cùng trường tổ chức bắt cóc, hãm hiếp liên tục 44 ngày trước khi phi tang cơ thể cô bằng cách đổ bê tông. Thảm kịch của Junko không chỉ khiến cả nước Nhật rùng mình kinh hãi, nó còn trở thành một trong những trọng án để các nhà tâm lý học tội phạm nghiên cứu và là tài liệu gốc cho hàng loạt bộ phim kinh dị sau này.

Thi thể Junko Furuta trong thùng phi đổ bê tông

Thi thể Junko Furuta trong thùng phi đổ bê tông

Thi thể được phát hiện

Vào ngày 23 tháng 1 năm 1989, Miyano và Ogura bị bắt do tình nghi liên quan đến một vụ cưỡng hiếp tập thể nữ sinh 19 tuổi.

Ngày 29 tháng 3 năm 1989, có hai cảnh sát đã gặp gỡ Miyano và Ogura, yêu cầu hai nam sinh hợp tác điều tra vụ án liên quan vì họ đã tìm thấy đồ lót phụ nữ trong căn hộ của họ. Trong cuộc thẩm vấn, một trong những sĩ quan cảnh sát đã khiến Miyano lầm tưởng rằng vụ án Junko Furuta đã bị bại lộ. Nghĩ rằng đồng bọn đã thú nhận tội ác, Miyano hồn nhiên thuật lại toàn bộ bí mật thảm án với cảnh sát. Thậm chí, hắn còn miêu tả rõ nơi mà thi thể cô bé Junko Furuta tội nghiệp đang bị chôn vùi dưới lớp bê tông. Ban đầu, cảnh sát tỏ ra vô cùng bối rối và bàng hoàng trước lời thú tội kinh dị của tên tội phạm mặt non choẹt. Họ chỉ đang ám chỉ một vụ tấn công khác, bỗng dưng câu chuyện lại chuyển biến thành một vụ án giết người.

Lần theo lời tự thú của Miyano, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nữ sinh Junko Furuta bị chôn giấu dưới lớp bê tông lạnh ngắt. Cô bé đáng thương đã được xác nhận danh tính thông qua dấu vân tay, và việc bắt giữ bốn tên tội phạm chính được tiến hành ngay sau đó. Một số đồng phạm khác tham gia vào vụ lạm dụng Junko cũng được xác định, bao gồm Tetsuo Nakamura và Koichi Ihara, những người bị buộc tội cưỡng hiếp sau khi DNA của họ được tìm thấy trên và bên trong cơ thể nạn nhân.

Bản án bất công?

Bài báo phanh phui danh tính những thanh, thiếu niên “ác quỷ”

Bài báo phanh phui danh tính những thanh, thiếu niên “ác quỷ”

Bất chấp tính chất tàn bạo của vụ án, danh tính của bốn kẻ bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp và giết hại Junko Furuta vẫn được tòa án Nhật Bản giữ kín vì chúng là những người chưa đủ tuổi vị thành niên vào thời điểm gây án. Tuy nhiên, các nhà báo từ tạp chí Shuukan Bunshun đã điều tra ra danh tính của “lũ trẻ” ấy và công khai chúng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Họ nói rằng, với mức độ nghiêm trọng của vụ án này, các bị cáo không xứng đáng được quyền giấu tên.

Cả 4 thủ phạm chính đều bị bắt và xét xử. Tuy nhiên, vì tất cả đều chưa đủ tuổi tội phạm được cấu thành, nên chúng được hưởng bản án của trẻ chưa thành niên.

Vụ án kinh dị khiến Nhật Bản đã có một phen dậy sóng. Mặc cho mức độ nghiêm trọng của tội ác là rất lớn, nhưng mức án cho những kẻ thủ ác lại không tương xứng. Đến bây giờ, những kẻ thủ ác trong vụ án Junko Furuta đều đã được ra tù. 

Tháng 7 năm 1990, một tòa án cấp thấp đã kết án Hiroshi Miyano - kẻ bị cáo buộc là tên cầm đầu tội ác - 17 năm tù. Ngay lập tức, hắn ta liền kháng cáo. Thế nhưng, thẩm phán Ryuuji Yanase của Tòa án Tối cao Tokyo không những không giảm án cho hắn, mà còn kết án hắn ta thêm 3 năm nữa, đẩy tổng thời gian án phạt lên 20 năm (Ở Nhật, bản án 20 năm là bản án cao thứ hai được đưa ra sau tù chung thân). 

Những kẻ còn lại chịu án như ban đầu đưa ra, không kháng cáo. Trong đó, Yasushi Watanabe, người ban đầu bị kết án từ 3 đến 4 năm tù, nhận bản án nâng lên từ 5 đến 7 năm. Jou Ogura - kẻ đóng vai trò chủ đạo trong tội ác đã thụ án 8 năm tù. 

Trong khi tuyên án, thẩm phán nhận xét rằng: "Đây là một vụ án bạo lực đặc biệt nghiêm trọng và tàn bạo". Khi nghe chi tiết về vụ cưỡng hiếp và tra tấn trên, một khán giả trong phòng xử án đã ngất xỉu, mẹ của Furuta cũng được báo cáo là bị suy nhược thần kinh, phải điều trị tâm thần ngay sau đó. Về mặt truyền thông, có ít nhất 3 cuốn sách đã viết về vụ án trên. Vụ giết người của Junko còn trở thành tài liệu gốc cho bộ phim Concrete năm 2004 và loạt phim kinh dị JU-ON: Origins.

Tang lễ của Junko Furuta được tổ chức vào ngày 2 tháng 4 năm 1989. Trong lễ tưởng niệm, bạn bè của cô ấy đã xúc động để lại lời nhắn:

“Jun-chan, chào mừng cậu trở lại. Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng mình sẽ gặp lại nhau theo cách này. Chắc hẳn cậu đã rất đau… rất khổ... Chúng mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Mình nghe nói là thầy hiệu trưởng đã trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho cậu rồi, vì vậy, chúng mình vẫn sẽ tốt nghiệp cùng nhau thôi. Jun-chan, cậu sẽ không còn đau nữa, không còn khổ nữa. Xin hãy yên nghỉ nhé…”

Trong lễ tang, người chủ tương lai của Junko đã tặng bố mẹ cô bé bộ đồng phục mà cô sẽ mặc ở vị trí mà cô vừa được tuyển dụng. Còn tại lễ tốt nghiệp năm ấy, hiệu trưởng trường Junko đã trao cho ba mẹ cô bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của nữ sinh. Từ đó, câu chuyện về vụ án nữ sinh bị chôn vùi trong bê tông cũng chính thức khép lại.

(Hết)

--------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 27/3/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Theo Japaninsidesl/Wikipedia) ([Tên nguồn])
Thiếu nữ bị 4 nam sinh cưỡng bức, ép phục vụ cả xã hội đen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN