Thi thể ven ruộng và cơn "ác tính" của kẻ nghiện cờ bạc (P cuối): Tội ác chất chồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Cái chết của chị L khiến các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương gặp nhiều khó khăn trong truy vết hung thủ. Bởi lẽ, người phụ nữ này có cuộc sống và nhiều mối quan hệ xã hội vô cùng phức tạp. Qua sàng lọc, công an thấy nổi lên một người đàn ông tên Lợi.

Chiếc xe ô tô nghi vấn

Trong khi các trinh sát đang thu thập thông tin về Lợi thì một bất ngờ xảy ra. Vào khoảng 4h ngày 1/3/2013, trong lúc đi làm, người đàn ông ở xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) vô tình thấy có chiếc xe ô tô màu đen, 4 chỗ đỗ ven đường sát nhà mình.

Khi lại gần, người đàn ông này phát hiện lái xe nam giới đang cố gắng để nổ máy. Vỗn dĩ hiền lành, tốt tình, người đang ông ở xã Minh Đức hỏi han và được lái xe nhờ đẩy giúp đến cây xăng cách đó vài trăm mét. Lúc này, sự việc kinh hãi đã xảy ra.

Trong lúc bám vào cửa để đẩy giúp, người đàn ông nọ nhìn vào bên trong. Phía dưới sàn có một đôi giày của nữ giới nằm lăn lóc, trên ghế nhiều vết máu loang lổ.

Linh cảm chiếc xe và người lái xe này có khuất tất, người đang ông kia rất bình tĩnh, vừa đẩy vừa "ngầm" gọi điện báo tin cho công an sở tại.

Khi đến cây xăng, lái xe luống cuống mãi mới mở được nắp bình. Xăng đã đổ đầy, thế nhưng chẳng hiểu sao "đề mãi" mà xe không chịu nổ. Gã lái xe sốt ruột ra mặt. Vào thời điểm chiếc xe rung lên, bắt đầu di chuyển được vào chục mét thì công an ập tới.

Gã lái xe tông cửa chạy ra ngoài nhưng chẳng kịp. Gã bị công an đè nghiến xuống đất, khống chế rồi đưa về trụ sở để làm rõ. Tại đây, gã lái xe khai nhận là Đặng Xuân Lợi (SN 1965, trú tại Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương).

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Kẻ bất hảo

Vào thời điểm này, Lợi chính là nghi phạm số 1 sát hại chị L. Qua xác minh, chiếc xe ô tô mà Lợi đi chính là xe mà chị L điều khiển cùng đối tượng vào thuê nhà nghỉ cách đây 3 ngày.

Các trinh sát nắm được, Lợi vốn có nghề buôn bán than tổ ong. Sau thời gian chăm chỉ làm ăn, gã tích cóp được chút vốn liếng. Lợi chuyển sang nghề bất động sản, gặp "vận", chỉ trong thời gian ngắn Lợi trở nên giàu có. Bắt đầu từ đây, có tiền, Lợi "la cà" ở các tụ điểm cờ bạc.

Lợi bỏ bê công việc, gia đình để "đắm chìm" trong cơn khát đỏ đen. Càng chơi, càng thua, Lợi dần hết tiền.

Thấy chồng "bết bát", vợ Lợi nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh ta "bỏ ngoài tai". Cuối cùng, không chịu được, hai vợ chồng Lợi ra tòa ly dị. Lợi có 1 căn nhà để ở, thế nhưng chỉ sau thời gian đánh bạc, gã phải bán nốt nơi này.

Không còn đường nào khác, Lợi quay về ở với mẹ đẻ. Những tưởng cuộc sống khốn khó sẽ khiến Lợi tỉnh táo. Nhưng không, hắn vẫn "bòn rút, quay quắt" từng đồng tiền để thỏa trí "đam mê". Trong thời gian "ngang dọc" các sới bạc, Lợi quen thân với chị L. Hai người thường đi cùng nhau tới các tụ điểm đỏ đen.

Công an Hải Dương xác định, vào ngày 28/1, sau khi đánh bạc tại Quảng Ninh, chị L lái xe cùng lợi về thuê nhà nghỉ tại Hải Dương.

Tội ác

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lợi đã cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại chị L. Theo đó, sau khi thua bạc tại Quảng Ninh, Lợi và chị L về Hải Dương thuê nhà nghỉ. Đó là vào ngày 28/2/2013. Trong thời gian này, Lời nằm nghĩ đủ cách "xoay tiền" nhằm chơi tiếp, gỡ gạc.

Một trong những lựa chọn để có tiền là hỏi vay chị L. Thế nhưng, khi Lợi "đặt vấn đề" thì chị L lập tức từ chối. Từ đây hai người nảy sinh cãi vã.

Đối tượng Lợi (ảnh tư liệu)

Đối tượng Lợi (ảnh tư liệu)

Sáng 1/3, Lợi nhờ chị L chở về nhà. Chị L lấy chiếc ô tô 4 chỗ, màu đen mà mình thuê tại Hà Nội đưa hắn đi.

Khi đi tới đoạn đường xã Vĩnh Tuy (huyện Bình Giang, Hải Dương) hai người lại một lần nữa cãi cọ.

Lợi bất ngờ lấy tay "huých" vào người chị L. Bực tức, hai người xô xát, vật lộn trên xe. Việc này khiến chiếc cốp ở giữa xe bật mở. Lợi phát hiện trong cốp có 1 chiếc kéo. Gã vớ lấy chiếc kéo này rồi bất ngờ đâm chị L. Bị đâm, chị L cố vùng vẫy, mở cửa xe bỏ chạy ra bên ngoài.

Lợi cũng xuống xe, gã cầm kéo đuổi theo chị L. Trong cơn "say máu', Lợi dùng kéo đâm nhiều nhát lên người chị L. Chỉ đến khi thấy nạn nhân đã tử vong, gã mới dừng tay.

Lợi kéo thi thể chị L ra cánh đồng sát đường rồi vứt tại đó nhằm phi tang. Gã lên xe đi được một đoạn thì xe chết máy và bị phát giác.

Sau này, trong phiên xét xử, HĐXX – TAND tỉnh Hải Dương đánh giá hành vi của Lợi là man rợ, mất hết tính người, không có khả năng cải tạo nên đã tuyên phạt mức án tử hình với tên giết người này.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể ven ruộng và cơn ”ác tình” của kẻ nghiện cờ bạc: Án mạng lúc rạng sáng

Một buổi sáng đầu tháng 3/2013, người dân xã Vĩnh Tuy (Bình Giang, Hải Dương) khi đi làm đã phát hiện một thi thể nữ giới nằm chết ở mép ruộng. Người phụ nữ này rất lạ,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN