Cái chết tức tưởi lúc nửa đêm và hành trình vượt nghìn cây số bắt cặp đôi sát thủ (P cuối): Âm mưu tàn độc của đôi tình nhân

Sự kiện: Tin pháp luật

Cái chết oan nghiệt của chị G đã gây xôn xao dư luận vùng quê thanh bình. Công tác điều tra được tiến hành ráo riết nhưng vẫn chưa thu được kết quả khả quan. Hình bóng kẻ gây tội ác vẫn nằm trong "vòng bí mật".

Hai vị khách lạ

Sau khi sàng lọc, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình chú ý tới một người phụ nữ tên H từng làm nhân viên tại nhà nghỉ của chị G. Vào thời điểm 23h đêm 8/1/2011, H đã gọi vào máy điện thoại của chị G và đây là cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân.

Thật bất ngờ, khi được mời lên làm việc, H đã nhận mình ra tay sát hại chị G. Việc H nhận tội một cách "chóng vánh" cùng nhiều thông tin rất vô lý đã khiến các điều tra viên nghi ngờ.

Dù rất mong muốn bắt được hung thủ, thế nhưng các điều tra viên lúc này lại làm "mọi cách" để chứng minh H vô tội. Cuối cùng, trước những lập luận sắc bén của lực lượng làm án, H thừa nhận, chị ta đã khai "láo", "nhận vơ" tội ác tày trời kia.

H khai, lý do chị ta nhận tội là vì muốn được nổi tiếng, được mọi người chú ý. Nghe tới đây, các điều tra viên chỉ biết "lắc đầu ngán ngẩm".

Do chị G thường khóa cánh cửa sắt ngăn các tầng còn lại của tòa nhà với tầng 1, vì thế những vị khách được chú ý nhất phải là người thuê phòng tại tầng 1 của nhà nghỉ.

Qua rà soát, các trinh sát phát hiện một cặp khách lạ, vào tối 8/1 hai người này đã đến nhà nghỉ và thuê một căn phòng ngay tại tầng 1. Điều đặc biệt, căn phòng nằm kế với phòng mà nạn nhân G ngủ mỗi tối.

Ngay lập tức danh tính của cặp đôi trên được làm rõ là Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, trú tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Lê Thị Uyên (19 tuổi, ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà).

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Dấu vết không thể chối cãi

Vào thời điểm các trinh sát tìm đến địa chỉ cư trú của hai đối tượng trên thì chúng đã di chuyển đi đâu không rõ. Việc Luân, Uyên đột ngột biến mất khỏi quê nhà được các trinh sát đánh giá là phù hợp với quy luật tâm lý tội phạm.

Khi tìm hiểu các trinh sát nắm được, Luân và Uyên có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai người đều đi làm thuê tại Quảng Ninh. Vào ngày 8/1/2011, Luân cùng Uyên về Hưng Hà chơi và đến thuê phòng tại nhà nghỉ của chị G.

Những khuất tất về lịch trình di chuyển của Uyên, Luân chắc chắn liên quan đến vụ án.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án phát hiện Luân, Uyên đang ở Tây Nguyên. Một tổ công tác được cử đi Đắk Nông vào đúng sáng 29 Tết Nguyên đán.

Tại đây, các trinh sát Công an tỉnh Thái Bình đã gặp nhiều khó khăn khi truy vết đối tượng Luân. Vùng đất này, người dân từ Hưng Hà vào làm ăn, sinh sống rất đông, lại trải trên địa bàn rộng, chính vì thế, công tác xác minh mất rất nhiều thời gian. Do vậy, sau nhiều giờ các trinh sát chẳng thu được thông tin nào có giá trị về hai đối tượng Luân, Uyên.

Vào thời điểm này, lực lượng tại Thái Bình tiếp tục vận động gia đình cặp đôi trên cung cấp thêm thông tin và được biết, Luân có mối quan hệ họ hàng tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Ngay trưa mùng 1 Tết, tổ công tác thứ 2 của Công an tỉnh Thái Bình được cửa đi Đắk Hà. Tại đây, các anh xác định được, Luân đang ở nhà người quen nằm phía sau thung lũng. Đây là địa hình rừng núi hiểm trở, khó đi lại. Việc Bắt Luân lại được tính toán kỹ lưỡng. Cuối cùng, các trinh sát quyết định "dụ" Lân ra khỏi nơi ẩn náu và tiến hành bắt giữ thành công đối tượng. Uyên cũng bị bắt ngay sau đó.

Việc bắt giữ an toàn Luân, Uyên đã giúp phơi bày tội ác ghê rợn của cặp đôi này vào đêm 8/1 tại nhà nghỉ NG.

Tính toán của quỷ

Tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Luân và Uyên khai nhận, tối 8/1/2011 hai đối tượng đi từ Quảng Ninh về Hưng Hà chơi. Khi quyết định đến nhà nghỉ của chị G, chúng đã có ý định sẽ lợi dụng sơ hở của chủ nhà để chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện ý định trên, hai đối tượng cố tình thuê căn phòng 117 tại tầng 1, nằm sát phòng ngủ của chủ nhà.

Luân và Uyên (ảnh tư liệu)

Luân và Uyên (ảnh tư liệu)

Đến khoảng 23h, Luân bảo chị G mua 2 lon nước ngọt mang về phòng. Trong lúc đi lại ở hành lang, Luân thấy có con dao để trên nóc tủ bán hàng. Gã nhìn xung quanh rồi lấy con dao ấy. Thấy chị G đang ở trong phòng, Luân cầm dao đi vào đâm liên tiếp vào nạn nhân.

Thấy chị G vùng vẫy, kêu cứu, Luân lấy dây sạc điện thoại di động quấn vào cổ rồi xiết cho đến khi chị G nằm im, bất động.

Biết chị G đã chết, Luân lục lọi đồ đạc và cố mở két sắt nhưng không được. Luân chạy vào gọi Uyên đi trốn. Chúng lấy chiếc xe máy hiệu Yamaha của chị G di chuyển về bến phà Trịnh Xuyên.

Tới sông Trà Lý, sợ bị phát hiện nên Luân đẩy chiếc xe xuống sông, sau đó hai đối tượng cùng bỏ trốn vào Tây Nguyên cho đến khi bị bắt.

Sau này, với tội ác mình đã gây ra, Luân bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên án tử hình, Uyên cũng phải nhận một bản án thích đáng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết tức tưởi lúc nửa đêm và hành trình bắt cặp đôi sát thủ: Vụ án gây ám ảnh

Một sáng giáp Tết Nguyên đán năm 2011, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) nhận được tin báo về cái chết đầy bí ẩn của chị G (49 tuổi, chủ một nhà nghỉ trên địa bàn huyện)....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN