Thấy nội y của tình địch, nữ hiệu trưởng cuồng ghen gây án: Cuộc gặp chết chóc

Khi bước vào phòng tắm ở nhà người tình, nữ hiệu trưởng bỗng nhìn thấy nội y, chiếc váy ngủ và dụng cụ uốn tóc mà nữ thư ký của anh để lại. Cô trở nên tức tối và không còn kiểm soát được mình.

Cuộc đời của Jean Harris là một câu chuyện về sự biến đổi từ một nữ hiệu trưởng học thức, bản lĩnh trở thành kẻ giết người lạnh lùng khi vướng vào mối tình với một kẻ trăng hoa và sau đó là một tù nhân gương mẫu, tốt bụng.

Kế hoạch tự sát

Cùng với căng thẳng trong cả tình yêu và sự nghiệp, Jean Harris cũng vô tình nghiện methamphetamine, được kê đơn bởi chính người tình của mình – bác sĩ Herman Tarnower song không biết điều này. Nhiều áp lực đến cùng lúc khiến Jean cảm thấy mệt mỏi với tất cả. Cô đã cố gắng liên lạc với người tình trong 3 ngày nhưng anh không trả lời. Trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ tiêu cực.

Jean sau đó quyết định viết cho Herman bức thư dài 10 trang về cách anh đối xử với cô tệ bạc thế nào trong suốt nhiều năm. Tiếp theo, Jean viết di chúc.

Ngày 10/3/1980, sau 1 tuần đặc biệt khó chịu ở trường vì đã đuổi một số học viên lớp 12 vì tội sở hữu chất kích thích khiến bản thân bị đe dọa từ phụ huynh và cả các học sinh, Jean quyết định tự tử. Jean đã liên lạc được với người tình và hỏi anh rằng liệu cô có thể đến gặp anh vào đêm đó hay không. Herman cho biết anh còn bận ăn tối với cháu gái của mình.

Đặt điện thoại xuống, nữ hiệu trưởng viết thư từ chức, vài lời để lại cho hai con trai của mình, sắp xếp giấy tờ cẩn thận rồi khoác lên mình chiếc áo lông, không quên mang theo khẩu súng ngắn trong túi xách. Sau đó, cô lái xe suốt 5 giờ đồng hồ dưới trời mưa tầm tã từ trường Madeira đến nhà người tình.

Jean muốn gặp Herman lần cuối trước khi tự sát. Nhưng kế hoạch của cô đã thay đổi sau khi bước vào nhà người tình mà không thông báo trước.

Cuộc gặp chết chóc

Jean đến nơi vào lúc 22h40. Herman lúc này đang ngủ và không hề biết có sự xuất hiện của Jean cho tới khi cô đến đánh thức anh. Nhìn thấy Jean, Herman tỏ ra rất khó chịu.

Bước vào phòng tắm, Jean bỗng nhìn thấy nội y, chiếc váy ngủ và dụng cụ uốn tóc của tình địch - nữ thư ký Lynn Tryforos. Nữ hiệu trưởng bỗng trở nên tức tối.

Bác sĩ Herman Tarnower và nữ thư ký Lynne Tryforos tại phòng làm việc

Bác sĩ Herman Tarnower và nữ thư ký Lynne Tryforos tại phòng làm việc

Một cuộc tranh cãi xảy ra sau đó. Jean ném đồ của Lynn làm vỡ cửa sổ và gương trang điểm. Herman liền xông tới đánh người tình. Jean sau này khai với cảnh sát rằng lúc đó đã thách thức Herman đánh cô thêm 1 lần nữa nhưng anh ta đã không làm. Jean lập tức rút khẩu súng mang theo và nói: “Đừng bận tâm, tôi sẽ tự làm”.

Nhưng khi cô giơ súng lên thái dương của mình, Herman vội chộp lấy khiến viên đạn bắn ra làm anh bị thương ở tay. Sau một hồi vật lộn, Tarnower bị trúng đạn ba lần nữa vào ngực, cánh tay và lưng. Cuối cùng, Jean đưa khẩu súng vào đầu mình và bóp cò nhưng nó không hoạt động. Jean sau đó quyết định rời đi.

22h56 ngày 10/3/1980, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của người quản gia báo có án mạng tại biệt thự của bác sĩ Herman Tarnower ở Purchase, New York.

Thi thể bác sĩ 69 tuổi trong một phòng ngủ trên lầu, có 4 vết đạn bắn. Cảnh sát cũng bắt gặp Jean Harris đang chuẩn bị lái xe rời hiện trường, trên xe có một khẩu súng cỡ nòng 32.  Nữ hiệu trưởng trung niên xinh đẹp lập tức thú nhận đã bắn bác sĩ trong nước mắt.

Ngày hôm sau, cái chết của bác sĩ Herman Tarnower trở thành tin tức giật gân nhất trên các tờ báo.

(Còn nữa)

________________

Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Thấy nội y của tình địch, nữ hiệu trưởng cuồng ghen gây án vào 4h ngày 26/9/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy nội y của tình địch, nữ hiệu trưởng nổi cơn cuồng ghen: Tình yêu sét đánh

Sau 14 năm gắn bó, mối quan hệ của nữ hiệu trưởng xinh đẹp với người tình gặp sóng gió khi anh bắt đầu hẹn hò những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderfriends, Latimes) ([Tên nguồn])
Thấy nội y của tình địch, nữ hiệu trưởng nổi cơn cuồng ghen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN