Bị vợ “cắm sừng” khi đi làm xa, chồng cuồng ghen ra tay tàn độc: Bí ẩn trong tủ đông

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau bao năm truy tìm tung tích người vợ, cảnh sát kinh hãi phát hiện thì ra thi thể cô vẫn luôn nằm trong căn nhà chung của hai vợ chồng...

Làm vợ quân nhân dường như không phải là một điều dễ dàng với một người phụ nữ, đặc biệt là đối với Elizabeth Sullivan (32 tuổi). Vì chồng thường xuyên phải đi đóng quân biền biệt ở đảo, Elizabeth bắt đầu cảm thấy cô đơn và mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới cho bản thân mình. Thế nhưng, chính vì tư tưởng không chung thủy ấy, cuộc đời Elizabeth bỗng chốc trở thành một thảm kịch kinh hoàng không ai ngờ. 

Hành trình phá án

Xác của Elizabeth đã bị bảo quản trong tủ đông dưới nhà xe gần 2 năm. Ảnh minh họa

Xác của Elizabeth đã bị bảo quản trong tủ đông dưới nhà xe gần 2 năm. Ảnh minh họa

Cuộc thẩm vấn với Nathan Caracter đã vạch ra mối quan hệ của cặp đôi Elizabeth và Matthew tồn tại nhiều vấn đề đen tối đằng sau hơn những gì cảnh sát nghĩ. Họ đã có một cuộc tình lãng mạn đầy sóng gió và kết thúc bằng vấn đề bạo lực gia đình không ai ngờ.

Theo lời khai của một luật sư mà Elizabeth đã tìm gặp vào ngày 13 tháng 10, cũng là một ngày trước khi cô mất tích, Elizabeth đã tâm sự với luật sư rằng cô đang trải qua một cuộc khủng hoảng trong hôn nhân và cô muốn kết thúc nó bằng cách ly dị. Elizabeth kể về những tổn thương tâm lý của cô. Thậm chí, cô đã từng tự làm hại mình và đã ở ngoài cả đêm để ngủ ở công viên hơn là về nhà.

Trải qua những tổn thương cả về thể xác lẫn tâm lý, cuối cùng Elizabeth cũng tự vực dậy được chính bản thân mình. Elizabeth đã nói chuyện với luật sư về việc ly hôn và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng chung của hai vợ chồng sang tài khoản của riêng cô ấy. Bên cạnh đó, cô cũng đang thực hiện từng bước để có thể lấy được lệnh cấm chống lại chồng mình, ngăn anh đưa mẹ và em gái của anh vào ngôi nhà chung của họ.

Ủng hộ lời khai của luật sư, Nathan làm chứng những gì luật sư nói là đúng sự thật anh biết được từ Elizabeth:

“Cô ấy đã trở nên mạnh mẽ lên rất nhiều vài ngày trước khi mất tích. Cô ấy cảm thấy như cuối cùng cô ấy có thể chủ động làm điều gì đó với cuộc sống của mình, thay vì để cuộc sống dẫn dắt cô ấy.”

Có được những thông tin đắt giá từ các nhân chứng, lần này cảnh sát đến nhà của Matthew để tìm chứng cứ một cách quyết liệt hơn những lần trước. Ngoài ra, họ đã tìm ra một sơ hở mà Matthew không lường trước được.

Phát hiện kinh hoàng

Theo dõi lại lịch trình ngày 14 tháng 10 của Matthew, cũng là ngày Elizabeth mất tích, các nhà điều tra phát hiện anh đã đến một cửa hàng bán đồ lau dọn nhà cửa và mua một chiếc máy giặt thảm.

Điều gì khiến một người đàn ông không bao giờ dọn dẹp lại đi mua máy giặt thảm, đặc biệt là sau khi nhận được tin vợ mình mất tích. Cảnh sát tin rằng có điều bí ẩn gì đó đang ẩn chứa dưới lớp thảm của nhà hai vợ chồng.

Quay lại nhà cũ của Matthew tại khu dân cư hải quân, cảnh sát đã phát hiện được một vết máu còn sót lại dính trên tấm thảm. Tuy nhiên, Matthew đã nhanh chóng che lấp sự nghi ngờ của cảnh sát bằng bằng câu chuyện của mình. 

Anh nói vợ mình là một người có vấn đề về tâm lý. Cô luôn tự hủy hoại bản thân mặc cho anh ấy đã cố gắng giúp cô ấy. Vì vậy, trong một lần mất bình tĩnh, Elizabeth đã tự cắt mình bằng một mảnh kính vỡ và chảy rất nhiều máu xuống sàn. Nhìn thấy nhiều vết cắt trên cánh tay của vợ, Matthew đã muốn được giúp đỡ nhưng cô ấy đã cầu xin anh ấy đừng lại gần. Có thể vết máu được tìm thấy dưới tấm thảm đến từ sự kiện lần đó.

Thế nhưng nỗ lực trốn tội của Matthew đã hoàn toàn bị vạch trần khi lần này cảnh sát không chỉ đến một mình, họ còn mang theo cả những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt để tìm xác chết. 

Khi khám xét nhà để xe, những chú chó nghiệp vụ đã sủa rất to về hướng một chiếc tủ đông nhỏ. Mặc dù chiếc tủ đông trống rỗng nhưng cảnh sát tin rằng đã có một thi thể bên trong nó trước đó. Khi thi thể của Elizabeth được tìm thấy, nó vẫn chưa bị phân hủy như bình thường, điều này cho thấy cơ thể đã bị đông lạnh trong một thời gian. Do đó, các nhà điều tra tin rằng Matthew đã di chuyển thi thể của vợ khi anh ta đang chuyển nhà nhưng không lường trước được rằng cơ thể của Elizabeth sẽ nổi khi anh ta chọn cách ném thi thể xuống vịnh San Diego.

Ngoài ra, con dao dùng để đâm Elizabeth được tìm thấy trên gác mái của ngôi nhà mà cặp đôi từng ở chung. Nó được tìm thấy ẩn trong lớp cách nhiệt và có vết máu của Elizabeth trên đó. 

Đối diện với những bằng chứng đanh thép, Matthew chính thức bị bắt bên ngoài ngôi nhà mới của mình ở thị trấn Wyoming, quận Delaware. Anh ta bị dẫn độ đến San Diego và bị buộc tội giết người cấp độ 1. Đơn tố cáo trọng tội cho rằng Matthew đã giết Elizabeth "trong hoặc khoảng và trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 10 năm 2014 đến ngày 14 tháng 10 năm 2014." 

Cơ quan công tố rằng Matthew đã đánh Elizabeth và đâm cô ấy đến chết trong trong phòng ngủ của mình khi hai cô gái của họ, lúc đó mới 4 và 2 tuổi, đang ngủ ở phòng bên cạnh. Các công tố viên tin rằng sau khi giấu thi thể vợ tại tủ đông trong nhà gần 2 năm, anh đã quyết định vứt nó xuống vịnh trước khi chuyển đến một tiểu bang mới.

Cuối cùng, vào phiên tòa ngày 21 tháng 3 năm 2020, Matthew Sullivan bị kết án giết người với mức án 16 năm tù giam.

Thẩm phán đã nói trước tòa về vụ án của Matthew rằng:

“Phán quyết của Bồi thẩm đoàn và bằng chứng tại phiên tòa làm rõ rằng Matthew Sullivan đã giết vợ một cách dã man, có chủ đích dọn dẹp địa điểm giết người và giấu xác hàng năm trời. Anh ta gần như đã thoát tội nhưng cuối cùng nỗ lực giấu xác của anh ta dưới đáy vịnh đã thất bại”.

(Hết)

---------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 28/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị vợ “cắm sừng” khi đi làm xa, chồng cuồng ghen ra tay tàn độc: Tiết lộ của bạn thân

Cô đơn khi chồng đi đóng quân xa, vợ lên mạng ngoại tình với người đàn ông khác. Dù cô chưa làm gì đi quá giới hạn,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN