Tạt axit vào nữ chủ quán cà phê đang khỏa thân

Sau khi tạt axit dã man người tình, dược sĩ vứt xe tay ga cùng đôi dép trên cầu Đồng Nai rồi trốn biệt tích.

Ngày 28/2, cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM xác nhận đang truy bắt nghi phạm Phùng Chấn An (SN 1979, ngụ quận 10) để điều tra hành vi tạt axit người yêu tại quán cà phê Bóng Đèn trong hẻm đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3.

Nạn nhân là chị N.T.L.G (SN 1986, ngụ tỉnh Khánh Hòa, chủ quán cà phê Bóng Đèn), người yêu của An.

Theo thông tin ban đầu, An là dược sĩ và từng có vợ con. Sau khi ly hôn, An nảy sinh tình cảm với chị G., nhưng thời gian gần đây hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Tạt axit vào nữ chủ quán cà phê đang khỏa thân - 1

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án.

Khoảng 20h ngày 26/2, An đến quán cà phê trên tìm gặp chị G.. Một lúc sau, anh bảo vệ quán này nghe tiếng la hét thất thanh trong quán nên chạy vào xem. Cùng lúc này, An chạy ra ngoài lấy xe máy bỏ đi.

Mọi người vào quán và phát hiện chị G. bị tạt axit trong tình trạng không mảnh vải che thân liền đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, chị G. bị tạt axit bỏng 40% độ II, III ở khu vực mặt, cổ, thân, tứ chi… và bỏng hai mắt độ IV.

Công an quận 3 vào cuộc truy bắt thủ phạm nhưng An đã “bặt vô âm tín” sau khi bỏ lại chiếc xe máy trên hành lang cầu Đồng Nai, bên cạnh là đôi dép nam.

Công an quận 3 kêu gọi, nếu ai phát hiện Phùng Chấn An xin báo về đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 3 theo số điện thoại (08)38322077 hoặc 0903137514 gặp điều tra viên Nguyễn Đình Hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN