“Sao Thái Bạch” chiếu ngay dịp Tết, hàng loạt đại gia bị trộm đến “xông nhà”

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi đi chúc Tết trở về, nhiều người bàng hoàng phát hiện nhà mình vừa bị “xới tung”, của cải cũng theo chân “người lạ” đi mất.

“Sao Thái Bạch” chiếu ngay dịp Tết, hàng loạt đại gia bị trộm đến “xông nhà” - 1

“Đạo chích” đang phá khóa đột nhập vào một nhà dân trộm cắp tài sản vào dịp Tết bị camera an ninh ghi lại

Sáng mùng 1, gia chủ đi chúc Tết, đạo chích đến “xông đất”

Sáng mùng 1 Tết năm Đinh Dậu vừa rồi (tức ngày 28/1/2017), ông N.T.V (46 tuổi) cùng người thân khóa cửa căn nhà trên đường D3, phường An Bình, quận 2, TP Hồ Chí Minh để đi chúc Tết.

Đến khoảng 12h, ông V. trở về nhà thì phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu bị đột nhập. Cánh cửa chính bị phá, nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Kiểm tra các tủ, chủ nhà phát hiện mất vàng, tiền và nhiều tài sản khác trị giá gần 2 tỷ đồng.

Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những thành viên trong gia đình để xác minh nội dung khai báo, nhằm điều tra, truy xét. Đồng thời,  các trinh sát cũng vào cuộc rà soát các camera xung quanh khu vực để xác định kẻ đột nhập.

Cùng ngày hôm đó, 2 vụ trộm cắp tương tự đã xảy ra tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Mải đi chúc Tết, quên đóng cửa

Trước đó 1 năm, tối mùng 1 Tết Bính Thân, gia đình bà L. (Khu biệt thự Ngân Long, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đi chúc Tết người thân.

Khi trở về nhà, gia đình bà L. tá hỏa phát hiện ngôi biệt thự có dấu hiệu bị trộm đột nhập từ tầng 1. Kiểm tra tài sản, chủ nhà phát hiện mất tiền mặt cùng nhiều tài sản khác ước tính hơn 800 triệu đồng.

Bà L. cũng biết do bất cẩn, gia đình đã quên đóng cửa ở tầng 1 nên bọn trộm đã phát hiện sơ hở và tìm cách đột nhập vào trong nhà.

“Sao Thái Bạch” chiếu ngay dịp Tết, hàng loạt đại gia bị trộm đến “xông nhà” - 2

Trong dịp Tết, nhiều gia đình bị trộm viếng, lấy đi số tài sản lớn

Đi chúc Tết chỉ nửa buổi, trộm đã "rinh" hơn 700 triệu đồng

Tết trước đó, vào mùng 2 Tết Ất Mùi (tức ngày 20/2/2015), cả gia đình bà H.N.N.(Hà Nội) đi chúc tết người thân. Đến 12h trưa cùng ngày, khi trở về, vợ chồng bà N. hốt hoảng khi thấy cửa chính ra vào nhà đã bị bẻ khóa, có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Theo bà N, tài sản bị mất ước tính hơn 700 triệu đồng, gồm: 400 triệu đồng tiền mặt, 10.000 USD và 3 máy tính bảng.

Nhậu say, ngủ không đóng cửa, bị trộm vào “dọn nhà”

Sau chầu nhậu bí tỉ từ trưa đến nửa đêm mùng 5 Tết năm 2015, ông B.T.D. về nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (TP.HCM) rồi ngủ không biết trời đất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông D. mới bàng hoàng phát hiện toàn bộ đồ đạc trong nhà đều biến mất: 2 chiếc xe Air Blade và SH 150i mới lấy biển số trước Tết, 1 chiếc tivi 52 inch, đầu máy nhạc, tủ lạnh...

Nhớ lại sự việc, ông D. cho hay, lúc 12h đêm, ông lái xe về nhà sau trong tình trạng say xỉn rồi để xe ngoài sân, hình như quên luôn cả khóa cổng và cửa chính rồi cứ thế lăn ra ngủ. Khoảng 2h sáng, ông nghe có tiếng động nhưng không thể dậy nổi.

Về quê ăn một cái Tết, bị trộm đột nhập vét của 3 lần

“Sao Thái Bạch” chiếu ngay dịp Tết, hàng loạt đại gia bị trộm đến “xông nhà” - 3

Bọn trộm thay nhau chở tài sản từ trong nhà ông L. ra ngoài

Tết năm 2014, gia đình ông T.X.L (sống tại đường Hùng Vương, P.1, Q.10, TP.HCM) về quê ở Hà Nội ăn Tết. Rạng sáng mùng 3 Tết, 2 thanh niên đi xe máy đến nhà ông và dùng đoản mở bung 2 ổ khóa, vào trong nhà lấy 1 xe gắn máy hiệu Spacy, cùng một số vật dụng đựng trong bao laptop mang đi.

Không lâu sau, hai thanh niên trên cùng một người khác quay lại căn nhà của ông L. và lấy đi nhiều vật dụng trong gia đình.

Lần thứ 3, nhóm trộm trên quay trở lại cùng với một người nữa. Các đối tượng khiêng két sắt đựng tiền mặt, vàng và nữ trang (tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng) rồi mang đi.

Lần này, hàng xóm nghe tiếng động bên nhà ông L. nên đã chạy qua để tìm hiểu và báo cho gia đình ông L. biết. Do vậy mà nhóm trộm đã không thể quay lại lấy nốt những đồ đạc còn lại trong nhà ông L., trong đó có 1 chiếc tivi LCD 55 inches mà chúng đã khiêng từ lầu 2 xuống lầu 1.

Tên trộm “giàu kinh nghiệm” đến “xông đất” nhà đại gia

Mùng 1 Tết Quý Tỵ (2013), trở về nhà sau khi đi chúc Tết hàng xóm, ông P.M.T. (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) bàng hoàng phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, khối tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng gồm tiền, vàng bị lấy mất.

Đây là ngôi nhà kín cổng cao tường, có thêm hệ thống camera an ninh và báo động tự động nhưng vẫn bị trộm đột nhập dễ dàng.

Qua camera ở nhà ông T., công an phát hiện 2 thanh niên đột nhập từ trên nóc nhà, khi vào nhà, hai người này đã đeo găng tay, khẩu trang, ngắt điện, sau đó mới bắt đầu lục tung tủ, phá két sắt lấy tài sản. Do đó, việc nhận dạng kẻ trộm là vô cùng khó khăn.

Nhiều tháng sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra mới tìm ra người gây ra vụ trộm trên. Do có tiền án, tiền sự nên đối tượng này có “kinh nghiệm” đối phó với công an. Phải qua 18 ngày đêm đấu tranh quyết liệt, đối tượng mới chịu khai nhận mình là kẻ chủ mưu, cầm đầu băng trộm đột nhập vào nhà ông T.

Nhà đại gia bị trộm đột nhập “khoắng” hơn 6 tỷ

Sáng thức giấc, chủ nhà hoảng hốt khi số tài sản lớn trị giá khoảng 6 tỷ đồng biến mất…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN