Nữ sinh ngành y bị sát hại, vứt xác dưới hẻm núi: Ám ảnh bạn thân là "trà xanh"

Nghi ngờ bạn trai ngoại tình với bạn thân trong lúc mình đang mang bầu, cô gái trẻ ghen tuông mờ mắt và lên kế hoạch trả thù tàn nhẫn...

10 năm trước, Michelle Le - cô nữ sinh gốc Việt theo học ngành Y tá tại Đại học Samuel Merritt California, Mỹ bỗng dưng mất tích. Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra manh mối chỉ điểm thủ phạm. Tuy nhiên, hung thủ lại là người ít ai ngờ tới...

Cô bạn thân ác độc

Giselle Esteban - bạn thân cũ của Michelle - là nhân vật bị tình nghi hàng đầu

Giselle Esteban - bạn thân cũ của Michelle - là nhân vật bị tình nghi hàng đầu

Ngay từ đầu, cảnh sát đã nghi ngờ rằng Michelle bị giết bởi một người mà cô quen biết. Và bạn thân cũ của cô - Giselle Diwag Esteban (SN 1984) sống tại thành phố Union, California (Mỹ) - là nhân vật bị tình nghi hàng đầu. 

Giới chuyên môn cho biết, họ đã có đủ bằng chứng buộc tội Esteban. Họ đã tìm thấy vết máu của nạn nhân trên đế giày của Esteban. ADN của Esteban cũng được tìm thấy trên vô lăng trong chiếc xe hơi của Michelle. Đoạn video an ninh trong bãi gửi xe, nơi nạn nhân đến trước khi biến mất ghi nhận sự hiện diện của Esteban. 

Bên cạnh đó, manh mối đáng ngờ nhất đến từ bản sao lưu các cuộc điện thoại và cột phát sóng nhà mạng từ điện thoại của Esteban và Michelle Le, khi họ đã "di chuyển trên cùng một lộ trình" từ Bệnh viện Kaiser đến các nơi khác thuộc Alameda, sau khi có thông tin Michelle mất tích. Cảnh sát cho biết, lúc đó Esteban không chịu hợp tác điều tra. Tuy nhiên trước bằng chứng không thể chối cãi, cô ta cũng phải cúi đầu thừa nhận đã sát hại Michelle Le tại bãi gửi xe.

Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh tại bãi gửi xe gần bệnh viện

Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh tại bãi gửi xe gần bệnh viện

Vào ngày 7/9/2011, cảnh sát đã bắt giữ Esteban với cáo buộc sát hại nữ sinh gốc Việt, mặc dù lúc đó thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Khi bị thẩm vấn, Esteban còn tỏ rõ thái độ thù địch với cô bạn Michelle. Bởi cô ta tin rằng bạn mình là “trà xanh”, là kẻ thứ ba chen chân vào phá hỏng mối quan hệ của cô với người yêu cũ là Scott Marasigan. Chính vì vậy, Scott mới ruồng bỏ dù lúc đó cô đã mang bầu. 

Theo thông tin thu thập được, Esteban và Michelle Le vốn là bạn học từ thời trung học. Hai cô gái đã ở bên nhau rất lâu và vô cùng thân thiết. Thế nhưng, tình bạn ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn bởi sự xuất hiện của Scott Marasigan - bạn trai của Esteban.

Vụ ngoại tình liệu có thật?

Scott Marasigan (áo đen bên phải) bạn trai cũ của Esteban rời khỏi tòa án

Scott Marasigan (áo đen bên phải) bạn trai cũ của Esteban rời khỏi tòa án

Về phía Michelle, khi còn sống cô không bao giờ thừa nhận mối quan hệ sai trái này. Vào thời điểm đó, bạn trai cũ Marasigan cũng liên tục phủ nhận chuyện anh ngoại tình. Việc Michelle và Marasigan quen biết nhau cũng nhờ sự giới thiệu của Esteban vào năm 2002, khi cả hai đều là sinh viên năm nhất tại Đại học Bang San Francisco. 

Thế nhưng, sau khi cô gái trẻ ra đi, Scott Marasigan lại tiết lộ những bí mật trong quá trình phục vụ điều tra.

Sự thật là sau khi được Esteban giới thiệu bạn thân, Marasigan đã rung động trước cô nữ sinh xinh đẹp và hai người đã hẹn hò với nhau vào mùa xuân năm 2003. Mối tình chớm nở ấy cũng chóng đến chóng tàn chỉ sau một tháng. Cặp đôi nhanh chóng quyết định chia tay và giữ mối quan hệ bạn bè. Qua buổi phỏng vấn, Marasigan khẳng định rằng mình chưa bao giờ quan hệ tình dục với Michelle, kể cả khi họ ở trong mối quan hệ hẹn hò lén lút kéo dài một tháng, hay bất kỳ thời điểm nào sau đó. 

Về phần Esteban, thực ra mối quan hệ của Esteban và Marasigan đã rạn nứt từ năm 2005, khi Esteban nhen nhóm chuyện mình bị bạn thân và người yêu phản bội sau lưng. Lúc đó, Esteban đã biết mình mang thai và thậm chí nổi giận đến mức dự tính sẽ phá thai.

Scott cho biết, Esteban ban đầu có quyền nuôi con gái của họ và cô dự định sẽ cùng cô bé chuyển đến San Diego sinh sống. Tuy nhiên, vào năm 2010, cô ấy gần như đã nổi điên với người yêu khi anh giành được quyền nuôi con gái và cùng cô bé tới sống tại Bay Area. Vì mong muốn được ở cạnh chăm sóc con gái, Esteban cũng “xuống nước”, chuyển về sống tại Bay Area vào tháng 11 năm 2010. Có điều, cô ấy luôn cảm thấy cô đơn vì không có nhiều bạn bè trong khu vực. Scott nói rằng, vào ngày 22 tháng 11 năm 2010, Esteban bỗng dưng nhắc lại chuyện về Michelle, với mô tả là “người đã làm tổn thương tôi trong suốt 6 năm."

Có lẽ, sau nhiều năm trôi qua Esteban vẫn luôn mang trong mình nỗi canh cánh bị bạn thân phản bội, bị người yêu “cắm sừng”. Chính vì thế, cô mới để cơn ghen cuồng nộ chiếm lấy tâm trí bản thân, lên kế hoạch trả thù rồi tiễn Michelle về thế giới bên kia.

(Còn nữa)

--------------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Nữ sinh ngành y bị sát hại, vứt xác dưới hẻm núi vào 13h00 ngày 7/4/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh ngành y bị sát hại, vứt xác dưới hẻm núi: Buổi tối định mệnh

Một buổi tối ngày 27 tháng 5 năm 2011, cảnh sát bỗng nhận được thông báo mất tích của một nữ sinh ngành y. Qua điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Theo Mercurynews) ([Tên nguồn])
Nữ sinh ngành y bị sát hại, vứt xác dưới hẻm núi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN