Xót xa cảnh sống giữa đống rác của nữ công nhân vệ sinh trước khi bị sát hại

Trước khi gặp nạn, chị H. sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng với bạt phủ phía trên để chống mưa, những vật dụng người ta bỏ đi chị H. mang về để quanh nhà trông không khác gì bãi tập kết rác.

Video: Căn nhà cấp 4 của chị V.T.H nhìn từ trên cao tách biệt với phần còn lại của khu dân cư.

Vừa qua, tại Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, đối tượng Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình) nhẫn tâm cầm gạch tấn công nữ công nhân vệ sinh môi trường V.T.H (SN 1978, trú phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) khiến nạn nhân tử vong.

Cái chết thương tâm của chị H. khiến gia đình, đồng nghiệp chị bàng hoàng, xót xa. Ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố chị H.) cho biết, con gái ông vốn có cuộc sống vất vả khi ngoài 40 vẫn chưa lập gia đình, một mình chăm sóc hai mẹ con chị gái. Chị H. cũng là người thường xuyên chăm sóc, cơm nước và đưa bố mẹ đi chữa bệnh mỗi khi đau ốm.

Ông Vũ Văn Sáu dẫn chúng tôi tới thăm căn nhà nơi chị V.T.H ở suốt bao năm qua, một nơi được gọi là “nhà” nhưng mới nhìn, không ai có thể nhận ra.

Bởi lẽ, căn nhà cấp 4 lụp xụp mà ông Sáu vẫn gọi là “túp lều” nhỏ bị vây trong một đống đồ vật từ chai lọ, túi nilon đến những vật dụng bị người dân bỏ đi… trông không khác gì một bãi rác. Đây cũng là nơi chị H. nuôi thêm con gà, con vịt để cải thiện cuộc sống.

Xót xa cảnh sống giữa đống rác của nữ công nhân vệ sinh trước khi bị sát hại - 1

Xót xa cảnh sống giữa đống rác của nữ công nhân vệ sinh trước khi bị sát hại - 2

Căn nhà cấp 4 của chị H. nằm ở góc vườn có nhiều cây cối, mái nhà phải phủ bạt để chống mưa.

Căn nhà cấp 4 của chị H. nằm ở góc vườn có nhiều cây cối, mái nhà phải phủ bạt để chống mưa.

Ông Vũ Văn Sáu dẫn PV vào căn nhà nơi chị H. ở.

Ông Vũ Văn Sáu dẫn PV vào căn nhà nơi chị H. ở.

Xót xa cảnh sống giữa đống rác của nữ công nhân vệ sinh trước khi bị sát hại - 5

Xót xa cảnh sống giữa đống rác của nữ công nhân vệ sinh trước khi bị sát hại - 6

Căn nhà của chị H. bị "bủa vây" rất nhiều vật dụng bỏ đi, đây cũng là nơi nữ lao công nuôi gà, vịt.

Căn nhà của chị H. bị "bủa vây" rất nhiều vật dụng bỏ đi, đây cũng là nơi nữ lao công nuôi gà, vịt.

Ông Sáu đứng bần thần tại nơi con gái từng sinh sống bao năm qua.

Ông Sáu đứng bần thần tại nơi con gái từng sinh sống bao năm qua.

Ông Sáu dọn dẹp lối đi vào căn nhà nhỏ của chị H.

Ông Sáu dọn dẹp lối đi vào căn nhà nhỏ của chị H.

Sau khi chị H. gặp nạn, căn nhà cấp 4 chỉ có một vài người cháu của chị H. thay phiên đến chăm sóc gà, vịt.

Sau khi chị H. gặp nạn, căn nhà cấp 4 chỉ có một vài người cháu của chị H. thay phiên đến chăm sóc gà, vịt.

Trước đó, khoảng 21h tối 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị V.T.H (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy. Lúc này, chị H. bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu gây tử vong tại chỗ.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 viên gạch là tang vật gây án. Chị H. tử vong do đa chấn thương tại vùng đầu. Hung thủ được xác định là Lê Như Toàn.

Quá trình đấu tranh với Toàn, cơ quan công an xác định Toàn và chị H. không có mâu thuẫn cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết người bột phát và chị H. đã trở thành nạn nhân. Toàn là người không có nghề nghiệp ổn định, bản thân đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ nữ công nhân vệ sinh bị sát hại: Nước mắt đấng sinh thành

Theo bà Ngư, chị H khổ từ nhỏ khi bị ngã, tưởng chừng không qua khỏi. Vượt qua nguy kịch, chị tiếp tục sống nhưng do...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn - Hoàn Như ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN