Dọa tiết lộ chuyện vụng trộm với vợ của người tình, nữ y tá bị sát hại trên ô tô

Sự kiện: Tin nóng

Khi người phụ nữ nhắn tin và đòi gọi điện cho vợ của người tình để về những mối quan hệ ngoài luồng của anh ta, cô đã bị tấn công tử vong.

Vụ tấn công trong quán rượu

Ngày 9/5/2020, các nhân viên y tế và cảnh sát nhận được tin báo về vụ xích mích xảy ra tại bãi đậu xe của một quán rượu ở thành phố Salisbury (Anh).

Khi tới hiện trường, họ nhìn thấy một người đàn ông cởi trần ngồi giữa bãi đậu xe, người chảy máu và khóc nức nở. Tất cả cùng nhận ra đây chính là Timothy Brehmer (41 tuổi), một cảnh sát giao thông ở hạt Dorset. Nhân viên y tế cho biết Timothy dường như lúc này đang trong trạng thái bị sốc.

"Tôi là một người đàn ông tốt. Tôi điên rồi. Chúa ơi, cô ấy có những đứa con", Timothy vừa khóc vừa nói trên xe cứu thương.

Nạn nhân Claire Parry

Nạn nhân Claire Parry

Bên trong chiếc xe của Timothy, cảnh sát tìm thấy một người phụ nữ đang bất tỉnh. Nạn nhân cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Danh tính của người phụ nữ sau đó được xác định là nữ y tá Claire Parry (41 tuổi). Tuy được các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng Claire vẫn qua đời vào ngày hôm sau. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân tử vong là tổn thương não do bị một lực mạnh tác động lên cổ.

Timothy sau đó đã thừa nhận mình chính là hung thủ đã tấn công Claire. Từ đây, mối quan hệ thực sự giữa hai người mới được tiết lộ.

Mối quan hệ vụng trộm

Claire vốn là vợ của đồng nghiệp Timothy. Dù cả hai đều đã kết hôn và có con, Timothy và nữ y tá vẫn có quan hệ ngoại tình trong suốt 10 năm qua.

Ngày 9/5, nạn nhân hẹn gặp Timothy ở bãi gửi xe của quán rượu để chất vấn anh ta về những mối quan hệ ngoài luồng khác. Trong lúc tức giận, Claire lấy điện thoại của Timothy và nhắn tin cho vợ anh ta rằng: “Anh đang ngoại tình”. Claire còn nói sẽ gọi điện cho người vợ.

"Chúng tôi qua lại đã nhiều năm nay. Cô ấy bắt tôi phải đến đây gặp mặt và nói sẽ tiết lộ mọi chuyện cho vợ tôi biết, tôi lo mình sẽ mất con trai", Timothy kể lại.

Hung thủ Timothy Brehmer

Hung thủ Timothy Brehmer

Theo lời khai của bị cáo, sau khi tin nhắn được gửi đi, anh ta yêu cầu người tình đi ra khỏi ôtô nhưng cô từ chối. Trong lúc giằng co và cãi cọ trong xe, cánh tay của Timothy “vô tình trượt lên trên” cổ của Claire khiến cô ngạt thở, dẫn đến tổn thương não bộ và bất tỉnh.

Thế nhưng, anh ta bỏ mặc nhân tình nằm trên xe, đi bộ ra cổng và ngồi bệt xuống đất. Bị cáo còn tự đâm ba nhát vào tay, định đổ lỗi cho nạn nhân.

Tại phiên tòa, Timothy khẳng định không nhận ra tình trạng nguy cấp của Claire. Tuy nhiên, thẩm phán không chấp nhận lời bào chữa này bởi bị cáo vốn là một cảnh sát giao thông được đào tạo bài bản. Do đó, Timothy ắt phải biết được thương tích của nạn nhân nghiêm trọng đến mức nào sau cuộc giằng co.

Ban đầu, Timothy bị kết tội Giết người. Thế nhưng, anh phủ nhận mọi cáo buộc, chỉ thừa nhận đã vô tình gây thương tích trong lúc cố đẩy nạn nhân ra ngoài xe. Lời bào chữa này của anh được bồi thẩm đoàn chấp nhận. Ngoài ra, Timothy được cho là "công tác tốt trong ngành cảnh sát", đã hối lỗi và không cố ý.

Ngày 28/10/2020, tại Tòa án thành phố Salisbury, Timothy nhận án 10 năm 6 tháng tù vì tội Ngộ sát.

Tuy nhiên, không ít người phản đối quyết định của tòa án, cho rằng bản án này quá nhẹ. Họ cho rằng thời gian Timothy Brehmer ngồi tù sẽ ngắn hơn rất nhiều so với việc người thân của nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau cả đời.

Chồng của nạn nhân cũng cho biết “cực kỳ thất vọng” với phán quyết. Anh tin rằng Timothy là “kẻ dối trá đã qua tập luyện” và có lời khai “không thống nhất, không đúng sự thật”.

Nguồn: [Link nguồn]

Dọa phát tán ảnh ”nóng” của bạn trai, nữ sinh 18 tuổi chết thảm

Xuất phát từ chuyện liên quan đến tấm ảnh khỏa thân mà án mạng đau lòng xảy ra khiến nữ sinh 18 tuổi chết thảm trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN