Nữ phóng viên xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại dã man trong căn nhà gỗ: Bê bối ngoại tình

Điều tra quá khứ nữ phóng viên nổi tiếng, cảnh sát phát hiện cô từng ngoại tình với một người đàn ông có vợ và mang thai ngoài ý muốn…

Trải qua 30 năm yên bình, thị trấn nhỏ Truro bỗng rúng động một vụ án giết người khủng khiếp. Nữ phóng viên xinh đẹp Christa Worthington, người vừa từ thành phố dọn về thị trấn sống đã bị cưỡng hiếp, sát hại dã man ngay tại ngôi nhà gỗ của mình. Thế nhưng, người dân Truro không thể ngờ, kẻ thủ ác lại là một gã đàn ông hiền lành, thường xuyên đi ngang nhà họ.

Ngôi nhà gỗ của nạn nhân

Ngôi nhà gỗ của nạn nhân

Nữ phóng viên tài năng

Tìm hiểu về Christa, các nhà điều tra biết rằng cô ấy là một cây bút có tiếng trong làng thời trang. Ngay ở độ tuổi 26, Christa đã làm việc cho hàng loạt những tạp chí hàng đầu, uy tín nhất thế giới. Các bài viết của cô được in trên nhiều ấn phẩm ở các kinh đô thời trang xa xỉ như New York, London và Paris.

Đi cùng tài năng và danh tiếng, chẳng lạ gì khi Christa sở hữu trong tay một khối tài sản lớn, một vị trí công việc và một cuộc sống thượng lưu nhiều người trong ngành mơ ước. Vì thế, việc nữ phóng viên lại chọn cách chuyển về sống ở một vùng quê ven biển khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đã khiến nhiều người xung quanh cô tò mò và bàn tán.

Trò chuyện cùng những người thân quen với Christa ở New York, các nhà điều tra biết rằng đằng sau ánh hào quang sự nghiệp, Christa luôn cảm thấy chơi vơi, cô đơn trong cuộc sống thường nhật. Sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp thời trang đã bào mòn năng lượng tích cực của nữ phóng viên, khiến cô bị cuốn theo dòng chảy công việc mà quên đi việc dành thời gian cho bản thân và gia đình.

Để tĩnh tâm lại sau nhiều năm làm việc áp lực, Christa quyết định thu xếp đồ đạc, cùng cô con gái nhỏ Ava dọn về ngôi nhà gỗ nhỏ ven biển Truro sống. Ngôi nhà gỗ xinh đẹp này thuộc quyền sở hữu của bố mẹ nữ phóng viên. Vào những năm tháng tuổi thơ, đây cũng là nơi mà mỗi mùa hè cô sẽ về nghỉ cùng gia đình. Gần đây những người bạn của Christa nói rằng cô đã yêu đời hơn và tính sẽ quay lại New York làm việc. Thế nhưng, khi dự định ấy chưa thành hiện thực thì bi kịch đã đổ ập đến với nữ phóng viên tài năng.

Cảnh sát bắt đầu một cuộc điều tra giết người. Đây là vụ giết người đầu tiên ở Truro sau ba mươi năm. Để mang lại sự yên bình cho thị trấn, các nhà điều tra bắt đầu thực hiện cuộc truy vết DNA của những người liên quan đến nạn nhân, mong chờ một sự trùng khớp được tìm thấy.

Hành trình phá án

Đầu tiên, cảnh sát bắt đầu từ việc thiết lập những mốc thời gian để xác định thời gian Christa bị sát hại.

Vào tối thứ sáu, ngày 4 tháng 1, Christa nói chuyện với người trông trẻ qua điện thoại lúc 8 giờ tối. Tuy nhiên, đến buổi trưa thứ bảy ngày 5 tháng 1, cô lại lỡ hẹn tại tiệm làm tóc mình yêu thích mà không báo trước. Do đó, cảnh sát tin rằng cô đã bị sát hại vào khoảng từ 8 giờ tối thứ sáu đến trưa ngày thứ bảy. Christa cũng đặt giao báo đến tận nhà mỗi ngày nhưng những tờ báo ngày thứ bảy và chủ nhật vẫn ở đặt dưới cửa nhà cô, nơi người giao báo để chúng lại.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phỏng vấn bất kỳ ai biết Christa hoặc những người đã đến thăm nhà cô. Họ nói chuyện với Tim trước vì anh ấy là bạn trai, cũng người đầu tiên tìm thấy thi thể Christa. Ngoài ra, một lý do khác khiến họ tò mò về chàng trai này là họ được những người dân xung quanh kể lại rằng gần đây mối quan hệ của Tim và bạn gái đang dần rạn nứt. Thậm chí, một vài người khẳng định rằng Tim và Christa thực chất đã chia tay khi Tim mong chờ một mối quan hệ lâu dài thì Christa lại có ý định rời bỏ anh, rời bỏ thị trấn Truro để quay lại New York làm việc.

Tại nhà Christa, cảnh sát tìm thấy mẫu tinh dịch của Tim trên tấm chăn đặt cạnh nạn nhân khi bị cưỡng hiếp. Thế nhưng họ cũng nhanh chóng loại bỏ Tim ra khỏi danh sách tình nghi vì họ biết Tim với Christa đang hẹn hò, việc tinh dịch anh trên chăn không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, tinh dịch của anh không trùng khớp với tinh dịch được tìm thấy trong cơ thể Christa khi cô bị giết chết.

Tiếp tục, các nhà điều tra đã đến nói chuyện với Tony Jackett. Anh ấy là cha của bé Ava, cũng là người bạn trai trước của nữ phóng viên. Thực chất, Tony là một người đàn ông đã có gia đình. Christa và Tony đã lén lút ngoại tình sau lưng vợ anh và Christa đã mang thai ngoài ý muốn. Liệu có phải người đàn ông này đã ra tay sát hại nữ phóng viên vì không muốn vợ phát hiện chuyện gian díu?

Để làm rõ vụ việc, cảnh sát đã đến nhà Tony. Tuy nhiên, sự thật lại không như những gì họ nghĩ…

(Còn nữa)

-----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Nữ phóng viên xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại vào 13h ngày 26/11/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ phóng viên xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại: Thảm kịch chiều hoàng hôn

Sang nhà bạn gái trả đèn pin, chàng trai kinh hãi phát hiện cô đang nằm bất động trên sàn, cơ thể đẫm máu, quần áo bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Nữ phóng viên xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN