Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch: Những bản hợp đồng kỳ lạ

Vì quá yêu, người phụ nữ này luôn làm theo tất cả những yêu cầu của bạn trai mà không hề nghi ngờ.

Khi người đàn ông điển trai, ga lăng, có học thức nói đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, Jenny Cheok Cheng Kid vô cùng hạnh phúc và hoàn toàn “đổ gục”. Cô không biết rằng đó chính là thời điểm bắt đầu cho bi kịch của đời mình và tên cô sẽ được nhắc tới với tư cách là nạn nhân của một trong những tội ác nổi tiếng nhất Singapore những năm 1960.

Sunny Ang Soo Suan.

Sunny Ang Soo Suan.

Những bản hợp đồng kỳ lạ

Ngày 5/9/1963, cảnh sát đã phân loại sự mất tích của Jenny Cheok Cheng Kid là vụ án giết người. Mọi nghi ngờ của các điều tra viên lập tức đổ dồn vào bạn trai của nạn nhân là Sunny Ang Soo Suan, nhất là khi người đàn ông này đã nhận được khoản tiền lớn từ các hợp đồng bảo hiểm mà anh ta mua cho bạn gái.

Ngay sau khi gặp Jenny, Sunny bắt đầu mua vài hợp đồng bảo hiểm cho cô. Khi Jenny mất tích, số tiền bảo hiểm tai nạn của cô đã lên tới 400.000 USD. Các khoản thanh toán được chuyển đến mẹ của Sunny hoặc về dưới danh nghĩa tài sản của Jenny.

Ba tuần trước khi cô mất tích, Sunny đưa bạn gái đi lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của cô cho mẹ của Sunny, người cô chưa biết rõ. Nhưng vì quá yêu, Jenny làm theo tất cả những yêu cầu của bạn trai mà không hề nghi ngờ.

Một ngày trước khi Jenny mất tích, một trong những hợp đồng bảo hiểm của cô hết hạn. Và chỉ 3 tiếng trước chuyến đi lặn định mệnh, Ang gia hạn hợp đồng đó thêm 5 ngày. Tổng số tiền thanh toán có thể lên tới 900.000 USD nếu các công ty bảo hiểm không có bất kì nghi ngờ nào về tai nạn.

Theo một công ty bảo hiểm, Jenny từng thử nộp đơn làm hợp đồng bảo hiểm trị giá 40.000 USD. Hợp đồng này chi trả số tiền gấp đôi nếu người được bảo hiểm chết vì nguyên nhân tự nhiên và gấp bốn lần, tức là 160.000 USD, nếu tử vong do tai nạn. Trước đó, Jenny thậm chí còn muốn mua loại bảo hiểm chi trả 200.000 USD bồi thường tai nạn.

Vụ tai nạn đáng ngờ

Trong các hợp đồng bảo hiểm ngắn hạn khác mà Sunny thương lượng cho Jenny, anh ta nói dối công ty bảo hiểm rằng bạn gái muốn học lái máy bay và là người thừa kế của một trang trại gà. Tuy nhiên, cô thậm chí đã nghỉ công việc phục vụ tại quán bar được 1 tháng trước khi mất tích, chỉ còn lại chút tiền không đủ trả phí bảo hiểm.

Trước khi Jenny mất tích trong chuyến đi lặn biển, Sunny đã mượn xe của một người bạn và chở Jenny đến Kuala Lumpur chơi. Nhưng chuyến đi bị rút ngắn vì một cơn đau dạ dày.

Trước khi lên xe trở về, Sunny mua bảo hiểm tai nạn trị giá 30.000 USD cho bản thân và 100.000 USD cho bạn gái. Xe của họ gặp tai nạn trên đường về. Sunny vốn là tay đua từng tham dự Grand Prix nói rằng nguyên nhân là anh cố tránh một con chó. Phần ghế phụ của xe bị hư hỏng nặng nhất nhưng Jenny may mắn thoát ra được với những vết bầm tím.

Một ngày sau khi Jenny mất tích, Sunny đến các công ty bảo hiểm để nói với họ rằng cô gặp tai nạn và được cho là bị chết đuối hoặc bị cá mập tấn công.

Tháng 4/1965, Sunny bị đưa ra xét xử với cáo buộc giết người tại một trong những phiên tòa kỳ lạ và thu hút sự chú ý nhất ở Singapore. Đây là vụ án giết người đầu tiên được đưa ra xét xử mà không có thi thể. Công tố viên truy tố hoàn toàn dựa trên bằng chứng gián tiếp.

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 10/1 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch: Người bạn trai kỳ lạ

Ai cũng cảm thấy khó hiểu khi mà người đàn ông này không hành động theo cách mà một người bình thường sẽ làm khi vợ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Straitstimes, Singapore Infopedia) ([Tên nguồn])
Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN