Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch: Người bạn trai kỳ lạ

Ai cũng cảm thấy khó hiểu khi mà người đàn ông này không hành động theo cách mà một người bình thường sẽ làm khi vợ sắp cưới biến mất không dấu vết.

Khi người đàn ông điển trai, ga lăng, có học thức nói đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, Jenny Cheok Cheng Kid vô cùng hạnh phúc và hoàn toàn “đổ gục”. Cô không biết rằng đó chính là thời điểm bắt đầu cho bi kịch của đời mình và tên cô sẽ được nhắc tới với tư cách là nạn nhân của một trong những tội ác nổi tiếng nhất Singapore những năm 1960.

Cơ quan chức năng tham gia tìm kiếm Jenny Cheok Cheng Kid.

Cơ quan chức năng tham gia tìm kiếm Jenny Cheok Cheng Kid.

Người đàn ông liều lĩnh

Sunny Ang Soo Suan xuất thân từ một gia đình trung lưu, được đánh giá là rất thông minh nhưng cũng rất liều lĩnh. Năm 1957, Sunny Ang bỏ khóa học giáo viên để tham gia khóa đào tạo phi công theo chương trình học bổng của chính phủ. Tuy nhiên, những hành vi thiếu kỷ luật của Sunny như cố tình lờ đi những quy định an toàn đã khiến Sunny mất cơ hội trở thành phi công thương mại.

Đến năm 1961, Sunny Ang tham gia cuộc đua Singapore Grand Prix ở Old Thomson Road và giành được vị trí thứ 10 nhưng sau đó đã bị phạt vì phóng nhanh vượt ẩu , gây tai nạn làm chết người đi bộ.

Năm 1962, Sunny Ang bị bắt trong một vụ trộm và đã bị quản thúc. Cũng trong năm đó, Sunny Ang trở thành sinh viên khóa luật bán thời gian và muốn sang Anh để du học. Tuy nhiên, Sunny Ang lại phá sản vào năm này sau khi không thể đáp ứng được khoản nợ từ bản án, khoảng 2.000 USD khi đó.

Là một người đàn ông bảnh bao, hào hoa, Sunny dễ dàng chinh phục được trái tim bà mẹ trẻ 2 con Jenny Cheok Cheng Kid. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ tình yêu đầy lãng mạn của hai người cho đến ngày Jenny mất tích trong chuyến đi lặn biển cùng với Sunny.

Hành vi kỳ lạ

Ai cũng nghĩ rằng Sunny hẳn sẽ trở nên quẫn trí trong khi tìm kiếm người yêu. Anh sẽ làm những việc gì đó như kêu gọi người thân và bạn bè giúp tìm kiếm, dán áp phích có hình ảnh của Jenny khắp nơi hay thậm chí thuê thám tự điều tra song song với cảnh sát.

Nhưng rồi, người ta thấy Sunny không làm gì cả . Người đàn ông này cũng không tỏ ra đau đớn, hoảng sợ. Về cơ bản, Sunny không hành động theo cách mà một người bình thường sẽ làm khi người mà họ sắp kết hôn đã biến mất không dấu vết.

Theo lời khai của Yusuf Ahmad - người lái tàu đưa cặp đôi ra khơi, Sunny đã từng thuê anh từ 2 tháng trước đó để đưa cặp đôi đến một hòn đảo khác. Tại hòn đảo đó, Yusuf đã biết rằng Jenny không có khả năng bơi lội.

Yusuf sau đó kể với cảnh sát những gì đã xảy ra vào ngày Jenny mất tích. Sử dụng dây dẫn, Jenny xuống nước trước một mình dù cho cô không có kinh nghiệm lặn biển còn Sunny vẫn ngồi trên thuyền trong bộ đồ lặn với nhiều loại dụng cụ.

Khi Jenny nổi lên, Sunny thay thùng chứa khí cho người yêu và cô lại xuống nước một lần nữa.

Vẫn trong bộ đồ lặn, Sunny kiểm tra thùng chứa khí của mình một lần nữa và phát hiện ra nó đã bị rò rỉ. Dù Yusuf đã cố gắng sửa chữa nhưng nó vẫn không thể hoạt động được và trong lúc đó, Jenny vẫn ở dưới nước.

Sunny kéo sợi dây 3 lần và hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”. Sunny lại giật dây 3 lần nữa và vẫn không có dấu hiệu nào từ bạn gái. Anh ta kéo dây lên và bảo Yusuf tìm bọt khí ở dưới nước nhưng không thấy gì cả.

“Chúng ta sẽ làm gì đây?”, Sunny lên tiếng hỏi chủ tàu. Yusuf quyết định sẽ đến hòn đảo gần đó để báo cảnh sát. Yusuf vội nhổ neo, lái theo vài vòng theo hình tròn để tìm những bọt khí của Jenny thở ra nhưng không thấy rồi mới rời khỏi hòn đảo.

Trên đường đi báo cảnh sát, Sunny không hề yêu cầu tăng tốc hay tỏ vẻ khẩn trương. Anh ta cũng không vội vã lên đảo khi họ cập bến. Sunny quay trở ra với người bảo vệ. Họ khuyên Sunny và Yusuf nên đi cùng vài ngư dân ở một hòn đảo gần đó trên đường quay trở lại nơi Jenny mất tích để hỗ trợ tìm kiếm. Vậy là Sunny và Yusuf đã quay trở lại chỗ cũ với 5 ngư dân. Tất cả đều nhảy xuống nước, lặn tìm Jenny nhưng Sunny vẫn ngồi yên trên tàu, dù anh ta biết lặn và lặn rất giỏi.

Yusuf nói Sunny cư xử bình thường trong suốt chuyến đi, dù bạn gái của anh ta có thể đã chết.

Cuối cùng, mặc cho những nỗ lực tìm kiếm của 5 ngư dân cùng nhiều thợ lặn của lực lượng Hải quân và Không quân Hoàng gia, Jenny vẫn mất tích.

Ngày 5/9/1963, cảnh sát đã phân loại sự mất tích của Jenny là vụ án giết người. Mọi nghi ngờ của các điều tra viên lập tức đổ dồn vào Sunny với những động cơ rõ ràng.

(Còn nữa)

----------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 9/1 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch: Cuộc tình ”sét đánh”

Lên kế hoạch đi chơi xa cùng người yêu, người phụ nữ không thể ngờ rằng đây lại là chuyến đi kinh hoàng của cuộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Straitstimes, Singapore Infopedia) ([Tên nguồn])
Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN