Người phụ nữ chết lõa thể trong sân trường: Lời thú nhận kỳ lạ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Kết quả khám nghiệm thi thể khỏa thân cho thấy nạn nhân bị tấn công tình dục và đánh đập. Hung thủ cũng để lại những vết cắn trên cơ thể cô.

Sau cuộc cãi vã với chồng, Shirley Andronowich bỏ nhà đi giữa đêm. Đó cũng là lần cuối cùng chồng cô nhìn thấy vợ mình còn sống. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã gặp khá nhiều khó khăn.

Ed Andronowichv và Shirley Andronowichv.

Ed Andronowichv và Shirley Andronowichv.

Xác chết khỏa thân trong sân trường

Ed Andronowichv và Shirley Andronowichv đã kết hôn được 20 năm. Ed là công nhân xây dựng, Shirley ở nhà làm nội trợ và chăm sóc 3 con gái ở độ tuổi thiếu niên. Gia đình họ sống ở thành phố Winnipeg, Canada.

Hai vợ chồng thỉnh thoảng lại cùng nhau tới một quán bar cách căn hộ của họ vài dãy nhà. Tối 20/5/1990, họ lại tới quán bar. Như thường lệ, cả hai đều khá vui vẻ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Ed bỗng cảm thấy mệt nên không muốn rời đi. Anh quyết định về sớm hơn mọi ngày nhưng Shirley thì muốn ở thêm với bạn bè của họ. Hai người đã có một cuộc tranh cãi nhỏ ở quán bar. Cuối cùng,  Ed về nhà một mình, để vợ ở lại.

Người phụ nữ 42 tuổi rời quán bar khi đã nửa đêm và đi bộ về nhà. Lúc này, cô và chồng tiếp tục tranh cãi và xảy ra to tiếng. Shirley tức giận, đùng đùng rời khỏi nhà dù khi đó đã là giữa đêm. Đó cũng là lần cuối cùng Ed nhìn thấy vợ còn sống.

Sáng hôm sau, nhân viên của một trường trung học gần nhà Shirley nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Đó là thi thể khỏa thân của Shirley trong sân trường. Một cục bê tông gần đó được cho là vật gây án.

Cảnh sát có mặt tại nhà Ed không lâu sau đó và thông báo với gia đình anh về cái chết của Shirley. Ed đã vô cùng bàng hoàng.

Lời thú nhận kỳ lạ

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị tấn công tình dục, đánh đập và có những vết cắn trên cơ thể. Cô đã bị bóp cổ. Sau đó, hung thủ dùng cục bê tông đập vào Shirley.

Trong bản tường trình, Ed thừa nhận đã tranh cãi với vợ vào đêm hôm đó nhưng khẳng định không biết vợ đi đâu và điều gì xảy ra với cô sau khi rời khỏi nhà. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng cô đi dạo một chút để trấn tĩnh lại.

Nhưng rồi, khi cảnh sát thẩm vấn lần thứ hai, đột nhiên Ed thừa nhận đã giết vợ. Tuy nhiên, 3 con gái của cặp đôi cũng như họ hàng, người quen của họ không tin Ed đã làm điều đó.

Dù Ed nhận tội, nhóm điều tra vẫn phải xác minh. Và nhanh chóng họ phát hiện ra rằng lời thú nhận của Ed không phù hợp với hiện trường vụ giết người.

Vì hung thủ cắn nạn nhân nên các thám tử gửi mẫu răng của Ed tới một nha sĩ nổi tiếng tại thành phố Vancouver, Canada để nhờ đối chiếu. Nha sĩ khẳng định vết cắn trên cơ thể nạn nhân không khớp với Ed.

Ngoài ra, chuyên gia pháp y cũng phân tích nước bọt quanh những vết cắn để có thể tìm ra nhóm máu của người cắn. Kết quả cho thấy người cắn Shirley mang nhóm máu B, trong khi Ed có nhóm máu A.

Ed được xác định không phải là hung thủ và được thả tự do sau 2 tháng bị tạm giam. Nhiều người không hiểu tại sao anh không hề giết vợ nhưng lại nhận tội.

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch “tình một đêm” của người phụ nữ bỏ đi vì giận chồng vào 4h ngày 31/10/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch nam thanh niên có người yêu vụng trộm với hàng xóm: Sợi tóc dưới tấm thảm

Các công tố viên cáo buộc khi nạn nhân nói chia tay với bạn gái, cô ta đã giận dữ và tấn công anh tới chết. Sau đó, người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Archive) ([Tên nguồn])
Người phụ nữ chết lõa thể trong sân trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN