Người đàn bà dùng “bẫy tình” và trẻ sơ sinh mắc bệnh trọng chiếm đoạt tiền

Sự kiện: Tin nóng

Sau cuộc hôn nhân thứ nhất, Bích lấy chồng mới và có tổng cộng 4 đứa con nhưng cô ta vẫn nhiều lần vào nhà nghỉ với “trai lạ”, rồi bất ngờ “ra đòn” khiến người đàn ông cả tin mất hơn 900 triệu đồng.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Bích (SN 1987, quê Mộc Châu, Sơn La) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về dân sự, Tòa án cũng tuyên buộc người đàn bà này phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho bị hại là anh Nguyễn Văn P (SN 1987), trú tại Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Thị Bích từng lấy chồng cùng quê Sơn La nhưng đến năm 2018 thì ly hôn. Gần 2 năm sau, cô ta có tình cảm với một người đàn ông quê Hải Dương nên thuê trọ ở Hà Nội sống chung với. Do có con chung nên Bích cùng người đàn ông quê Hải Dương đăng ký kết hôn và tổng cộng, bị cáo sinh được 4 đứa con.

Mặc dù sinh sống cùng người chồng thứ hai nhưng Bích vẫn làm quen, rồi phát sinh tình cảm yêu đương với anh Nguyễn Văn P. Hai người sau đó nhiều lần thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Tháng 8-2020, do Bích cần tiền nên nhắn tin cho anh P, nói mình đã mang thai đứa con của anh này nhưng bị động thai nên cần trả chi phí điều trị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Tháng 5-2021, Bích lại gọi điện cho anh P và nói chị ta đã sinh cho “trai lạ” một bé gái nhưng vì sinh non nên cháu bé bị mắc bệnh về não, thính giác… cần phải điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Cô ta còn lên mạng tải ảnh các cháu bé mắc bệnh, gửi qua Zalo cho anh P và bảo đây là “con chúng ta”… Tin tưởng những thông tin Bích đưa ra là thật, anh P đã nhiều lần chuyển tiền với tổng cộng 787 triệu đồng cho người đàn bà gian dối. Anh P cũng nhiều lần đòi “gặp con” nhưng Bích nói dối đang ở TP.HCM, bị phong tỏa vì Covid… để né tránh.

Ngoài ra, năm 2021, người đàn bà hai đời chồng còn nói dối anh P rằng, cô ta có 2 mảnh đất ở Sơn La và muốn để anh này đứng tên, song cần phải có chi phí làm “sổ đỏ”. Bích lập 2 nick Zalo mạo nhận là người thân và cán bộ công an để nhắn tin trao đổi, khiến anh P nhất mực tin tưởng. Về việc này, bị hại cũng đã giao cho Bích 124 triệu đồng.

Năm 2023, anh P tìm hiểu thì phát hiện Bích đang sống cùng người chồng thứ hai và không hề có con chung với mình nên đòi lại tiền, tổng số 911 triệu đồng. Khi cô ta không trả và lẩn trốn, anh P buộc phải trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Nguồn: [Link nguồn]

Dù đã có vợ, bị cáo vẫn lên mạng xã hội làm quen, tán tỉnh để yêu đương, quan hệ với 10 người phụ nữ, vừa lừa tình, vừa lừa tiền của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Long ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN