Ngôn ngữ cơ thể tố tội ác của em rể tương lai phóng hỏa thiêu sống 3 người trong nhà

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng trong căn nhà cấp 4 rộng chừng 10m2, cửa chính lối ra vào duy nhất bị hung thủ chốt bên ngoài đã khiến 3 người trong một gia đình phải chết thảm. Qua điều tra, cơ quan công phát hiện thủ phạm ra tay tàn độc chính là người yêu của cô gái út, kẻ thường xuyên lui tới gia đình nạn nhân.

Vụ cháy bí ẩn cướp đi 3 sinh mạng

Khoảng 2h ngày 26/5/2015, tại căn nhà cấp 4 nằm giữa vườn trái cây thuộc ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ bốc cháy.

Vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng đã cướp đi sinh mạng của người chồng, vợ và con gái trong cùng gia đình. Chị Đặng Thị Th., 33 tuổi và con gái là cháu Nguyễn Ngọc H., 4 tuổi tử vong tại hiện trường.

Anh Nguyễn Đức T., 37 tuổi, chồng chị Thúy, cùng ngụ xã Trung Thành Tây cố thoát ra ngoài bằng cửa sổ, kêu cứu trong tình trạng bị cháy toàn thân, cơ thể bị biến dạng.

Hiện trường bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy.

Hiện trường bên trong căn nhà xảy ra vụ cháy.

Khi mọi người đến nơi, phát hiện anh T. ngồi trơ trọi giữa vườn cây và chỉ vào bên trong căn nhà lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt. Mọi người khẩn trương múc nước chữa cháy, phá cửa xông vào nhưng không còn kịp, chị Th. và con gái đã cháy đen.

Nhiều người chứng kiến vụ việc kể lại, do căn nhà anh T. sống nằm cách biệt với khu dân cư, vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng nên người dân không phát hiện kịp thời. Chỉ đến khi anh T. thoát được ra ngoài và la lớn kêu cứu thì mọi người xung quanh mới chạy đến hỗ trợ, nhưng quá muộn.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan, 38 tuổi, ngụ xã Trung Thành Tây, người chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sâu. Cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của anh T. phát ra từ căn nhà giữa vườn. Tiếng kêu cứu ngày càng yếu đi.

Lúc đó, anh Lượng (chồng chị Loan) bật dậy, gọi thêm vài người hàng xóm nhà kế bên chạy ra xem tình hình. Mọi người chạy đến nơi thì nhìn thấy anh T. ngồi bệt dưới nền đất, toàn thân bỏng rất nặng kêu cứu có người phóng hỏa giết người.

Vợ và con anh T. đều chết hết. Lập tức mọi người trình báo vụ việc đến cơ quan công an, đồng thời đưa anh T. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Cửa sổ nơi anh T. cố thoát ra ngoài.

Cửa sổ nơi anh T. cố thoát ra ngoài.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (nay đã nghỉ hưu) cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định đây không phải là vụ hỏa hoạn mà có dấu hiệu của vụ án giết người nên khẩn trương vào cuộc điều tra.

Căn nhà nơi xảy ra cháy, rộng chừng 10m2, tường xây, mái lợp tôn và chỉ có một cách cửa ra vào. Căn nhà là nơi vợ chồng anh T. và con gái ngủ lại vào ban đêm để giữ vườn và chăm sóc vật nuôi.

Còn ngày thường, vợ chồng anh T. sinh hoạt chung với cha mẹ ruột tại căn nhà chính nằm cặp con rạch Lá, cách đó chưa đầy cây số. Chiều 25/5/2015, sau bữa cơm chiều, vợ chồng anh T. cùng con gái ra căn nhà ngủ giữ vườn thì gặp nạn.

Những điểm bất thường từ vụ cháy

Quá trình khám nghiệm, lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng anh T. ngủ bên trong, còn cửa ngoài bị chốt kín. Vì vậy, khi ngọn lửa bốc cháy vợ chồng anh T. không có cách nào thoát ra ngoài được.

Tại hiện trường, lực lượng thu giữ được can nhựa (loại 10 lít) có mùi xăng, 1 đèn pin, xô nhựa… Xung quanh căn nhà, lực lượng phát hiện nhiều vết chân lạ theo nhiều hướng khác nhau thoát về phía cánh đồng lúa…

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của nhiều nhân chứng, bước đầu cơ quan điều tra khẳng định đây không phải là vụ cháy thông thường, có dấu hiệu hình sự vụ án giết người.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc.

Một nguồn tin quan trọng khác, ông Mã Thành Tâm, người họ hàng với gia đình nạn nhân và trực tiếp đưa anh T. từ hiện trường đến bệnh viện cấp cứu kể lại. lúc ông đến nơi thì anh T. luôn miệng nói: “Vợ con của con chết hết rồi. Có người phóng hỏa đốt nhà”.

Trong lúc mọi người khẩn trương gọi xe đưa anh T. đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân cố níu tay ông Tâm nhắc lại nhiều lần việc: “Có người phóng hỏa giết người”.

Theo lời ông Tâm, lúc phát hiện, anh T. bị bỏng rất nặng, bỏng toàn thân, đầu bị cháy trơ đến sọ. Có thể, T. biết mình không qua khỏi nên cứ nhắc lại chuyện có người phóng hỏa.

“Nếu con chết thì phải báo với công an việc này. Con có tâm thần thì con tự chặt tay, chặt chân chứ con không bao giờ giết vợ con”, ông Tâm nhớ lại lời nói của T..

Khi đưa đến bệnh viện ở huyện Vũng Liêm, T. không còn nói được nữa, ai hỏi gì nếu đồng ý thì gật đầu. Do diễn biến sức khỏe xấu, trong buổi sáng 26/5/2015, anh T. được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Trong khoảng thời gian anh T. được điều trị tại TP.HCM, gia đình ở quê tiến hành lo hậu sự cho chị Th. và con gái. Một ngày sau đó (ngày 27/5/2015), anh T., nạn nhân thứ 3 tử vong do bị bỏng nặng toàn thân trong vụ phóng hỏa giết người.

Chiều cùng ngày, thi thể anh T. được đưa về nhà cha mẹ ruột lo hậu sự. Nhìn 3 quan tài đặt cạnh nhau, của vợ chồng anh T. và con gái 4 tuổi khiến ai nấy cũng chạnh lòng, không cầm được nước mắt.

Nhiều khách viếng đã bật khóc khi phải chứng kiến cảnh tang thương cùng lúc 3 người trong một gia đình tử vong. Theo nhiều người dân địa phương, vợ chồng anh T. sống rất hiền lành, chỉ biết cặm cụi làm ăn chứ chưa hề xích mích với xóm giềng.

Lộ diện thủ phạm ra tay tàn độc

Đến rạng sáng 26/5/2015, khi xảy ra hoả hoạn, bà Trần Thị Son (mẹ ruột anh T.) bấm điện thoại gọi cho Trần Quốc Gia, 38 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (là người yêu của em gái anh T.) thông báo việc vợ con anh T. tử vong.

“Thằng Gia hỏi tôi: “Sao chết vậy bác, sao chết vậy bác…”. Tôi trả lời, nhà nó (anh T.) ngoài vườn bị đốt. Sau đó, thằng Gia nói nó đang nhậu ở Bình Minh có gì nó chạy xuống”, bà Son kể.

Cũng theo lời bà Son, 1 ngày trước khi xảy ra hỏa hoạn, Gia có xuống nhà phụ giúp gia đình rải giống lúa ngoài đồng. Buổi chiều hôm đó, nhiều người có rủ Gia ở lại, tuy nhiên Gia từ chối nói về thị xã Bình Minh.

Đối tượng phóng hỏa giết chết 3 người.

Đối tượng phóng hỏa giết chết 3 người.

Khoảng 6h sáng hôm sau, Gia xuất hiện tại nhà bà Son với bộ dạng quần áo bị ướt sũng. Ai hỏi thì Gia trả lời: “Sửa mô tơ bơm nước nên quần áo bị ướt hết”. Bà Son mới đi lấy bộ quần áo khác cho Gia thay.

Nhiều người phát hiện bộ quần áo Gia vừa thay ra bỏ vào trong thau có vết bùn đất như đất ruộng. Nhiều người còn phát hiện, buổi chiều trước khi xảy ra vụ cháy, Gia lảng vảng tại căn nhà xảy ra cháy.

Đặc biệt, trong lúc phụ giúp gia đình lo hậu sự, Gia hết sức nhiệt tình nhưng nhiều lúc có biểu hiện rất lúng túng. Nét mặt bất thường, đôi mắt luôn dò xét xung quanh. Khi khiêng 2 quan tài chuẩn bị liệm chị Th. và cháu H., Gia cũng lăng xăng lại phụ. Đến lúc nhìn thấy di ảnh 2 mẹ con chị Th., mặt Gia biến sắc.

Ngoài ra, lúc tang gia bối rối, Gia có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, Gia cũng có mặt, nhiều người quan sát thấy sắc diện của Gia tái xanh không một chút máu nên nghi ngờ báo cho công an.

Tiến hành xác minh người này được biết, Gia có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Diễm X., 22 tuổi, em gái út của anh Th.. Gia có khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, sau đó về quê ở Bình Minh làm rẫy.

Còn X. đi học rồi làm ở TP.HCM. Thường ngày, Gia hay lui tới gia đình, phụ giúp công việc đồng án cho cha mẹ anh T. và thi thoảng có ngủ lại nhà.

Trần Quốc Gia được dẫn giải về cơ quan điều tra.

Trần Quốc Gia được dẫn giải về cơ quan điều tra.

Tất cả những điểm bất thường đều được trinh sát ghi nhận. Chiều hôm đó, Gia được mời về trụ sở Công an làm việc. Trên đường đi, Gia bắt đầu nói lắp bắp, với bộ dạng lo sợ.

Qua củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Gia là nghi can chính trong vụ án. Sáng 27/5, tại UBND xã Trung Thành Tây, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Quốc Gia để điều tra về hành vi phóng hỏa giết người.

Cả trăm người dân đã tụ tập kín trước trụ sở UBND xã xem mặt hung thủ, ai cũng tỏ ra phẫn nộ. Qua làm việc, bước đầu Gia khai nhận, hơn một năm trước quen X. qua mạng xã hội. Nhiều lần lui tới nhà chơi, Gia có mâu thuẫn với anh T. nên nảy sinh ý định giết chết anh T..

Chiều ngày 25/5/2015, Gia chạy xe máy từ rẫy của gia đình ở xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ra chợ mua can nhựa, xô nhựa và 4 lít xăng rồi mang đi cất giấu.

Tối cùng ngày, Gia đi chơi ngoài thị xã Bình Minh nên hẹn người chạy xe ôm chờ đến 22h chở mình xuống xã Trung Thành Tây với giá 250.000 đồng. Sau đó, Gia lấy can nhựa (có chứa xăng), xô nhựa, chuẩn bị bật lửa rồi nói xe ôm chở đến cầu Đình, ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây.

Khoảng 0h ngày 26/5, Gia xách xô nhựa và can xăng đi ra bờ ruộng ngang qua phía sau vườn nhà của anh T. khoảng 50m. Chờ cho anh T., vợ và con ngủ say, đến khoảng 1h30 cùng ngày, Gia đổ xăng ra xô nhựa, dùng bông gòn (đã chuẩn bị sẵn) quấn vào cây mì dài khoảng 40cm rồi nhúng xăng, châm lửa.

Bản án cho tên cầm thú

Ngày 24/9/2015, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Gia mức án tử hình về tội Giết người và 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Gia phải chấp hành là tử hình. Ngoài mức án tử hình, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, tiền thiệt hại tài sản gần 300 triệu đồng cho nạn nhân.

Gọi ra nói chuyện không được, tưới 10 lít xăng thiếu sống cả nhà người tình

Sau khi gọi người tình ra để nói chuyện nhưng bị từ chối nên Công đã mang 10 lít xăng tưới khắp nhà rồi châm lửa đốt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN