Ký ức tội lỗi của kẻ khát máu trở thành tỷ phú giàu bậc nhất Đài Loan

Là người đứng đầu một tập đoàn trị giá hàng tỷ USD, nhìn bề ngoài, khó ai tin rằng Sheen Ching Jing lại có quá khứ đầy tội lỗi với những thành tích bất hảo của một tay giang hồ cộm cán trong giới xã hội đen.

Họ là những con người từng một thời lầm lỡ với tội ác tưởng chừng khó lòng tha thứ và đã phải trá giá bằng những tháng ngày trừng phạt trong tù. Sống ở ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, họ vẫn có thể tìm được chút ánh sáng còn sót lại của lương tri để rồi khát khao làm lại cuộc đời tiếp tục trỗi dậy. Loạt bài “Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng” sẽ phần nào lột tả những câu chuyện đầy nỗi đau nhưng cũng không ít niềm hạnh phúc ấy.

Ký ức tội lỗi của kẻ khát máu trở thành tỷ phú giàu bậc nhất Đài Loan - 1

Khó ai tin rằng Sheen Ching Jing - Chủ tịch tập đoàn Core Pacific Group lại từng là một tay anh chị khét tiếng

Sheen Ching Jing không chỉ được biết đến với tư cách chủ tịch tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đài Loan - Core Pacific Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất hàng công nghiệp cho đến xây dựng và bán lẻ, mà còn nổi tiếng với một quá khứ tội lỗi khi từng đứng trong hàng ngũ của Hội tam hoàng, băng nhóm xã hội đen khát máu nhất Đài Loan.

Vượt qua tất cả, Sheen đã chứng minh rằng một người dù quá khứ đen tối nhưng vẫn có thể đạt được những thành công vượt trội nếu thật sự có nghị lực.

Quá khứ “chọc trời, khuấy nước”

Sheen Ching-Jing sinh năm 1947 trong một gia đình quân đội thuộc Quốc dân Đảng tại Trung Quốc. Năm 1948, cậu theo gia đình chuyển tới Đài Loan.

Quá khứ của Sheen là những ngày tháng bị cô lập, xa lánh, chế nhạo và bắt nạt.

Nhiều năm trôi qua, tình trạng này cũng không được cải thiện. Quá chán nản, Sheen cùng nhiều thanh niên gốc Trung Quốc khác đã tập hợp lại thành một băng nhóm và gia nhập Hội Tam Hoàng. Trong thập niên 70, Hội tam hoàng là một thế lực xã hội đen không chỉ khiến người dân Đài Loan khiếp sợ mà còn bành trướng tại nhiều quốc gia châu Á khác.

"Mặc dù không muốn nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải tham gia vào Hội Tam Hoàng. Ở đây, tôi cảm thấy mình được an toàn hơn”, Sheen nói.

Kể từ đó, ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Sheen chỉ biết đến bạo lực, cướp bóc, buôn lậu. Cậu còn tham gia lãnh đạo nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu nhằm tranh giành địa bàn giữa các nhóm xã hội đen.

Năm 19 tuổi, chàng thanh niên Sheen Ching-Jing bị bắt vì tội tấn công một số thương gia, cây xăng và nhiều nhà hàng tại Đài Loan với bản án 3 năm tù giam.

Đứng dậy từ nơi vấp ngã

Trong thời gian ngồi tù, Sheen dành phần lớn thời gian để viết sách và suy ngẫm về những quãng thời gian đen tối vừa qua.

Nhìn về tương lai mờ mịt phía trước, cậu đột nhiên thấy lo sợ. Sau khi đọc xong những cuốn sách về đạo Phật, Sheen đã nghiệm ra được nhiều điều và quyết định cuộc đời mình không thể kết thúc trong vô nghĩa.

"Tôi cảm thấy rất xấu hổ về những hành vi của mình lúc đó. Ngồi tù đối với tôi là một điều may mắn, nó giúp tôi nhận ra nhiều điều. Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi: "Nếu lúc đó mình không ngồi tù thì không hiểu lúc này mình sẽ như thế nào", Sheen chia sẻ.

Được tự do, mặc dù cuộc sống vô cùng vất vả trong khi nhiều đàn em trước đây mời quay trở lại băng nhóm nhưng nhớ lại quãng thời gian đã trải qua, Sheen đã gạt đi tất cả.

Ông gia nhập lực lượng quân đội Đài Loan. 2 năm sau ra quân, Sheen xin vào làm việc tại một hãng tàu.

Năm 1974, khi có một số vốn nhỏ trong tay, Sheen quyết định phải làm gì đó thật sự ghi dấu ấn.

Sau nhiều cố gắng tìm kiếm việc làm, Sheen được nhận vào một cơ quan của chính phủ chuyên quản lý hạn ngạch xuất nhập khẩu. Chưa đầy 2 tháng làm việc tại đây, Sheen đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên gia môi giới xuất nhập khẩu.

27 tuổi, Sheen quyết định thành lập công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực này và đạt được những thành công nhất định.

Tích luỹ được một số vốn kha khá, Sheen chuyển hướng đầu tư sang bất động sản và thị trường chứng khoán. Với bản lĩnh cùng kinh nghiệm của mình trong kinh doanh, các quyết định đầu tư của Sheen luôn đúng đắn và mang lại nhiều lợi nhuận.

Song song với những thành công trên thị trường chứng khoán, đầu thập niên 90, Sheen đã đầu tư gần 800 triệu USD cho dự án siêu thị Core Pacific City.

Dù có những lúc kinh doanh gặp khó khăn tưởng chừng không thể trụ vững nhưng bằng tài năng của mình, Sheen đã chèo lái Core Pacific vượt qua bão tố. Cho đến ngày nay, đây vẫn là một trong những siêu thị đông khách nhất Đài Loan.

Ngoài ra, một trong những quyết định mang tính thử nghiệm nhưng táo bạo của Sheen chính là việc tham gia vào thế giới thương mại điện tử - một lĩnh vực mới mẻ nhưng vô cùng tiền năng.

Cho đến lúc này, vị tỷ phú vẫn luôn nung nấu mục tiêu đưa Core Pacific ra khỏi biên giới Đài Loan. Dù không dễ dàng nhưng với bản lĩnh của một người từng đi qua nhiều thử thách, người ta tin rằng Sheen Ching-Jing hoàn toàn có thể làm được.

-----------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng vào 4h ngày 19/8/2017.

Hành trình ”cải tà quy chính” của ông trùm tổ chức tội phạm khét tiếng TQ

Vào những năm tháng đẹp nhất ở độ tuổi 20, cuộc sống của cựu thủ lĩnh Hội Tam Hoàng khét tiếng chìm đắm trong ma...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo CNN, Institutional Investor) ([Tên nguồn])
Con đường hoàn lương của những tội phạm khét tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN