Không muốn làm chuyện "giường chiếu" với chồng, vợ chết khỏa thân khiến cả nhà sốc

Sự kiện: Tin pháp luật

Trước khi xảy ra án mạng, người chồng luôn tỏ ra kiểm soát và theo dõi tất cả những gì vợ làm.

Người chồng đã lĩnh án 10 năm tù.

Người chồng đã lĩnh án 10 năm tù.

Người đàn ông kiểm soát vợ

Krishnan (sống ở Singapore) và vợ kết hôn được 28 năm và có một con gái. Trong suốt 28 năm đó, anh ta luôn theo dõi xem cô ấy đi đâu và đi cùng ai. Khoảng tháng 12/2016, mối quan hệ của 2 vợ chồng bắt đầu xấu đi. Người đàn ông này nhận thấy vợ đã có nhiều thay đổi, thường về nhà rất muộn và trong tình trạng say rượu. Điều này càng làm cho anh ta thêm suy nghĩ và muốn biết cái gì đã khiến cho vợ trở nên như vậy.

Người chồng cũng cảm thấy vợ cố né tránh và kiếm cớ để không quan hệ "giường chiếu". Tháng 1/2017, vợ của Krishnan đến Malaysia tham dự một sự kiện của công ty, anh ta đã theo đến tận khách sạn và cáo buộc cô ngoại tình.

Đây không phải là lần đầu tiên Krishnan đưa ra cáo buộc này. Trước đó, anh ta thường tố như vậy trước mặt mọi người trong nhà khiến vợ là Raithena xấu hổ. Cô từng nói muốn ly hôn. 

Trong năm 2017, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi, Krishnan cầm dao dọa tự tử. Người vợ không ngủ chung giường với anh ta mà sang ngủ với con gái. Tuy nhiên, Krishnan ngày càng đa nghi, thậm chí còn đặt thiết bị ghi âm trong phòng ngủ để nghe được những gì vợ nói hằng ngày.

Ngày 26/10/2017, Krishnan về nhà và uống rượu. Anh ta mở các bản lưu file ghi âm rồi ngồi nghe để biết vợ đã nói gì. Trong đoạn ghi âm, Krishnan nghe vợ nhắc đến tên một người đàn ông và nghe tiếng cô cười. Krishnan chẳng cần tìm hiểu mà mặc định là vợ đang cười với người đàn ông kia và nghi ngờ 2 người có mối quan hệ ngoài luồng. Trên thực tế, người vợ đã cặp bồ từ năm 2016 với một đồng nghiệp nhưng không ai hay biết.

Tối hôm đó, người vợ về nhà với chồng con. Khi cô đi tắm, Krishnan đã cầm con dao từ bồn rửa nhà bếp và một cái búa rồi đâm vợ. Sau đó, anh ta kéo nạn nhân vào phòng ngủ và cho cô nghe đoạn ghi âm.

Án mạng kinh hoàng

Nạn nhân vùng vẫy, cầu xin nhưng người chồng vẫn lạnh lùng dùng dao đâm liên tiếp vào người gây ra 5 vết đâm ở ngực. Nạn nhân ngã xuống, la hét nhưng chồng cô vẫn không buông tha. Sự việc kết thúc khi Raithena không còn cử động. 

Hôm xảy ra sự việc, con gái đang sang nhà người thân chơi. Anh ta không muốn con gái nhìn thấy thi thể mẹ nên đã gửi tin nhắn để người thân không đưa con gái về nhà. Sau đó, nghi phạm dùng búa đập vào ổ điện gây mất điện trong nhà.

Sau khi gây án, Krishnan trốn sang Malaysia ở lại với người anh trai. Khoảng 23h đêm, con gái của nghi phạm và nạn nhân về nhà và phát hiện máu trên cửa phòng ngủ rồi tìm thấy thi thể khỏa thân của mẹ trong tư thế ngồi ở sàn nhà. 

Con gái nạn nhân hoảng loạn khi chứng kiến sự việc kinh hoàng. Cảnh sát được thông báo và có mặt ở hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, người vợ có nhiều vết đâm ở ngực, gãy xương sườn, thủng phổi... 

Krishnan bị bắt giữ không lâu sau đó, Qua kiểm tra, bác sĩ tâm thần phát hiện nghi phạm mắc chứng rối loạn hoang tưởng. 

Hồi tháng 9/2020, sau quá trình xét xử, người chồng đã bị kết án 10 năm tù.

-------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 12/12/2020 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Để y tá rởm kiểm tra ”vùng kín”, thai phụ sốc nặng vì chiêu lừa của kẻ biến thái

Gã đàn ông này đã đóng giả làm nữ y tá, liên tục gọi điện cho nhiều thai phụ và lấy lý do là kiểm tra y tế nhưng thực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Channel News Asia) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN