Bập vào gái bán dâm hơn 12 tuổi, "phi công trẻ" đột tử vì hành động vô tâm của người tình

Sự kiện: Tin pháp luật

Mối tình lệch hơn 10 tuổi đã dẫn đến thảm kịch khiến cho gia đình của chàng trai trẻ sốc nặng lúc nhận tin về cái chết của con.

Chân dung nghi phạm.

Chân dung nghi phạm.

Tình yêu lệch tuổi

Năm 2015, cặp đôi Kerry Churcher (33 tuổi) và Luke Taylor (21 tuổi, sống ở Anh) gặp nhau. Hai người nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ. Hằng ngày, Kerry Churcher hành nghề mại dâm để kiếm tiền.

Trước khi gặp người bạn gái hơn 12 tuổi, chàng trai trẻ chưa có việc làm và không bao giờ dùng ma túy. Nhưng, chuyện tình cảm với người phụ nữ lớn hơn nhiều tuổi đã khiến Luke tìm đến với ma túy và thảm kịch đã xảy ra làm gia đình sốc.

Tối 10/2/2016, bà mẹ một con Kerry Churcher rủ bạn trai trẻ tuổi đến căn hộ và sử dụng ma túy. Sáng sớm ngày 11/2/2016, người phụ nữ này chích ma túy cho Luke. Có lẽ cô ta cũng không nghĩ mũi tiêm đó đã lấy đi mạng sống của anh chàng trẻ tuổi. Sau khi được chích ma túy, nạn nhân gục xuống sàn. Mặc dù có thuốc để cấp cứu lúc quá liều ma túy, nhưng Kerry không cho nạn nhân dùng. Cô ta bỏ nạn nhân lại trong căn hộ rồi bắt xe buýt vào trung tâm thành phố Birmingham, Anh.

Sau khi xảy ra sự việc 50 phút, người phụ nữ này mới báo cho cấp cứu. Trong 2 cuộc điện thoại gọi tới đường dây cấp cứu, cô ta nói rằng, có nạn nhân Luke Taylor đã ngã quỵ trong căn hộ, nhưng cô đã rời khỏi căn hộ và có một người bạn báo tin về sự việc. 

Sau khi nhận được tin báo, nhân viên y tế và cảnh sát đã đến hiện trường. Tại đây, các nhân viên cấp cứu phát hiện nạn nhân 21 tuổi đã chết trong phòng ngủ, quanh thi thể vẫn còn dụng cụ dùng để chích ma túy.

Sự thật đằng sau cái chết

Ban đầu, Kerry Churcher khai nạn nhân dùng ma túy với một người tên là Chloe - gái mại dâm cùng hành nghề với cô ta và 2 người quen nhau khi đi bán dâm. Tuy nhiên, sau đó, người phụ nữ này tiết lộ với mẹ về việc cô ta ở nhà vào thời điểm xảy ra sự việc.

Người mẹ khuyên con gái đến trình diện cảnh sát và khai báo thành khẩn. Kerry sau đó đã đi đầu thú. Cô ta cũng cho biết, đã cố chích cho nạn nhân 2 lần nhưng không tìm được ven và lần thứ 3 cũng tiêm không được nên Kerry bỏ cuộc.

Tòa án bác bỏ lời khai này của nghi phạm. Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán cho biết Kerry đã cho Luke Taylor dùng ma túy. Hành động của Kerry đã giết chết nạn nhân. Bị cáo có thuốc chống sốc ma túy nhưng không cho nạn nhân dùng mà bỏ đi khỏi căn hộ. 

Mặc dù, Kerry đã gọi xe cấp cứu. Nhưng những hành động của cô ta là quá muộn màng. Thời điểm đó là 50 phút sau kể từ khi nạn nhân ngã quỵ. "Hành động của bị cáo đã ảnh hưởng nặng nề đến gia đình của Luke Taylor, đặc biệt là người cha. Luke Taylor chỉ mới 21 tuổi và còn cả cuộc đời phía trước", thẩm phán nêu rõ. 

Sau sự việc, người cha vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ông và gia đình vô cùng đau lòng khi nhận được tin như "sét đánh". 

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Kerry Churcher lĩnh án 5 năm tù vì tội ngộ sát. Ngoài ra, nữ bị cáo còn phải lĩnh 6 tháng tù cho 4 tội danh liên quan đến bán ma túy và điện thoại vào trong một nhà tù dành cho các phạm nhân nam ở Anh. 

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 7/12/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chứng kiến mẹ và người tình “mây mưa” ở cánh đồng, cậu bé bỏ mạng đau đớn

Tận mắt chứng kiến việc làm sai trái của mẹ với nhân tình, bé trai 6 tuổi đã phải hứng chịu bi kịch đẫm máu khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Birminghammail và Mirror) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN