Kẻ giết hại hàng loạt gái bán hoa (Kỳ 2)

Vẫn là những cái chết bí ẩn nhưng lần này cảnh sát có một manh mối.

Thêm những cái chết bí ẩn

Những vụ giết người hàng loạt ít khi xảy ra ở California và các nhân viên điều tra về những vụ giết gái mại dâm đều rất quen thuộc với những cái tên: Willliam Bonin, Leonard Lake, Charles Ng, và người ít được biết đến hơn là Zodiac. Họ cũng biết rằng kẻ giết người hàng loạt sẽ không ngừng khát máu và tiếp tục sát hại các nạn nhân nữa. Đây chính là đầu mối duy nhất để kết thúc vòng tròn tội lỗi man rợ của tên sát nhân.

Một chuyên án đặc biệt đã nhanh chóng được hành lập, do cảnh sát trưởng vùng Riverside là Linford L. Richardson chỉ huy, ngoài ra còn có Al Hearn, đội trưởng Bill Reynolds, William H. Caldwell và Sheriff Cois Byrd cùng nhiều chiến sĩ khác. Đồng hành với họ là 14 thám tử khác nữa. Đây là lực lượng điều tra lớn chưa từng thấy ở quận này.

Kẻ giết hại hàng loạt gái bán hoa (Kỳ 2) - 1

Kimberly Lyttle

Nhưng thật trớ trêu, dường như nhận thấy cảnh sát đang ra sức truy lùng mình, tên sát nhân máu lạnh lại dừng các vụ sát hại tàn độc của mình. Mãi tới 1989, tức là tới tận 2 năm sau, hắn mới ra tay trở lại. Vào ngày 27/1/1989, thi thể của nạn nhân 37 tuổi có tên là Linda Mae Ruiz, một gái bán dâm, được tìm thấy ở bờ hồ Elsinore. Đầu của nạn nhân bị chôn dưới cát. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó phát hiện ra một lượng lớn rượu có trong máu. Cát được tìm thấy trong họng nạn nhân và nguyên nhân của cái chết được cho là do bị ngạt.

Gần 6 tháng sau, ngày 28/6/1989, lại có thêm nạn nhân 28 tuổi nữa là Kimberly Lyttle được tìm thấy ở Cottonwood Canyon. Một viên công an tự hỏi liệu nạn nhân có phải là một gái bán hoa và nghiện ngập hay không. Thi thể đầy vết thâm tím vì bị đánh đập này được gửi đến cơ quan phụ trách về các cái chết bất thường của quận. Tại đây kết quả phân tích cho thấy có rượu và thuốc trong thi thể nạn nhân và nguyên nhân chính xác gây lên cái chết vẫn là bị ngạt thở. Tuy nhiên, cảnh sát cũng rất may mắn khi phát hiện ra một vài sợi tóc và lông không phải của nạn nhân bị vướng trên thi thể. Manh mối này dù không nói lên nhiều về tên sát nhân nhưng một số nghi vấn cũng được dấy lên và có thể sẽ dẫn tới những khám phá quan trọng để nhận diện hắn.

Kẻ giết hại hàng loạt gái bán hoa (Kỳ 2) - 2

Judy Lynn Angel

Sau cái chết của Kimberly Lyttle, những tờ báo địa phương bắt đầu chú ý tới những vụ việc này và chỉ trong vài tuần, các nhà báo đã đổ về Riverside. Và tên giết người sớm được biết tới với biệt danh: Tử thần của gái mại dâm ở Riverside hay Kẻ sát nhân hồ Elsinore. Chính Bill Reynolds cũng tổ chức một vài cuộc họp báo và cố gắng trấn an dư luận, thuyết phục họ rằng cảnh sát đang thực hiện mọi nỗ lực có thể để tìm ra kẻ giết người.

Ngày 11/11/1989, một công dân địa phương phát hiện thấy một thi thể bị đánh bằng dui cui và tật nguyền là Judy Lynn Angel, 36 tuổi, ở phía Tây Bắc gần hồ Elsinore. Angle có nhiều tiền án, trong đó nhiều lần bị bắt vì hành nghề gái mại dâm và dùng ma túy. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, nhân viên điều tra phát hiện ra một vài vết thương sâu ở hai tay do khí gas gây lên. Những vết thương này có do nạn nhân cố gắng chống đỡ kẻ tấn công mình. Ngoài ra, cô cũng bị một vài vết thương ở mặt và sau cùng là bị thương ở sọ.

Những cái chết đầy bí ẩn: nạn nhân đều là các cô gái giang hồ bán hoa với nguyên nhân tử vong giống nhau, đặc điểm giống nhau nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu vết của thủ phạm trừ vài sợi lông trên thân thể nạn nhân. Liệu còn có biết bao nhiêu cô gái nữa bị giết, hay cơ quan điều tra có thể tìm ra hung thủ nhờ những manh mối mỏng manh đó, mời các bạn đón đọc Kẻ giết hại hàng loạt gái bán hoa (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM thứ 4, ngày 4/7/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo The Trutv) ([Tên nguồn])
Kẻ giết hại hàng loạt gái bán hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN