Hoàn cảnh éo le của kẻ giết vợ

Trước toà, Thắng ân hận gửi lời xin lỗi đến đấng sinh thành của người vợ do chính tay mình giết và gửi 2 đứa con thơ cho ông bà ngoại nuôi dạy.

Sáng 26/6, TAND tỉnh Quảng Trị mở sơ thẩm xét xử Mai Chiếm Thắng (SN 1976, trú phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2002, Thắng đem lòng yêu và kết hôn với chị Nguyễn Thị Huế. Sau đó vợ chồng có với nhau 2 con trai tên là Đức và Quân. Thắng nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác sau khi đọc được những dòng tin nhắn lạ trong điện thoại của vợ. Từ đó mâu thuẫn, cãi vã thường xuyên xảy ra giữ 2 vợ chồng.

Đêm 1/2/2014, dù đã 22h30 nhưng vợ đi chơi Tết vẫn chưa về nên Thắng lấy điện thoại gọi. Chị Huế về nhà cùng với 1 người bạn là Nguyễn Thị Việt Hương. Dù có khách nhưng 2 người vẫn to tiếng với nhau.

Sau khi khách về, Thắng gọi vợ lên phòng ngủ ở tầng 2 nói chuyện và tiếp tục cãi vã, lời qua tiếng lại.

Đến 3h sáng 2/2, Thắng xuống tầng trệt uống nước rồi lấy một con dao Thái Lan mang lên phòng. Hai vợ chồng tiếp tục to tiếng, bực mình Thắng dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, mặt chị Huế.

Khi nạn nhân cất tiếng gọi "Đức, Quân ơi, cứu mẹ với" thì Thắng liền cầm tóc giật mạnh khiến chị Hiền rơi từ trên giường xuống nền nhà.

Hai con nhỏ chạy lên phòng gõ cửa gọi mẹ liền bị Thắng bắt trở xuống. Sau khi thấy vợ nằm bất tỉnh trong phòng, Thắng đi rửa tay, thay quần áo rồi xuống tầng 1 ôm 2 con ngủ. Đến 9h sáng 2/2, Thắng đến cơ quan công an đầu thú. 

Hoàn cảnh éo le của kẻ giết vợ - 1

Người thân vợ chồng Thắng đến phiên toà theo dõi vụ xét xử.

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận chị Nguyễn Thị Huế chết do chấn thương sọ não, dập não/ sốc do mất máu cấp tính.

Tại phiên toà, rất nhiều người thân của vợ chồng Thắng đã đến dự và cho biết anh ta rất yêu vợ con.

Xét hành vi của bị cáo nhẫn tâm giết vợ, gây nỗi đau lớn cho gia đình, đặc biệt là 2 con nhỏ (SN 2005 và 2009), Việt KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị mức án 18 - 20 năm tù. 

Được cho phép nói lời cuối cùng, Thắng ôm mặt khóc và gửi lời xin lỗi đến cha mẹ vợ. “Kính mong ba mẹ cho con gửi ngàn lời xin lỗi. Ba mẹ hãy thay mặt vợ chồng con nuôi dạy 2 cháu, lo cho các cháu nên người...”, Thắng nói.

Những lời ăn năn của Thắng khiến cả hội trường im lặng, nhiều người nghẹn ngào khóc thương cho hoàn cảnh éo le của gia đình này. Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt hung thủ tù chung thân về tội Giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Được (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN