Giết vợ rồi tự tử: Đắng lòng 4 đứa trẻ mồ côi

Cái chết của vợ chồng chị Xoa khiến người dân Quảng Nam vô cùng xót xa. Họ giận người cha bao nhiêu thì lại càng thương 4 người con nhỏ của cặp vợ chồng này bấy nhiêu. Bởi lẽ, chỉ trong chốc lát, cả 4 đứa trẻ bỗng trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngày 20/2, nguồn tin từ Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ giết hại chị Hồ Thị Xoa (35 tuổi, trú tại thôn 3, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My) do thủ phạm gây án đã tự tử.

Nghi phạm gây án được xác định là chồng của nạn nhân. Sau khi giết hại chị Xoa, chồng chị đã chạy vào rừng tự tử, bỏ lại 4 con nhỏ bơ vơ.

Thảm án kinh hoàng

Những ngày qua, người dân thôn 3 (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) vô cùng thương xót khi phải chứng kiến thảm cảnh trong gia đình chị Hồ Thị Xoa. Theo đó, chỉ vì những mâu thuẫn bộc phát trong một cuộc nhậu với bạn bè, Nguyễn Ngọc Sơn (42 tuổi, chồng chị Xoa) đã dùng dao đâm chết vợ rồi chạy vào rừng tự sát. Cái chết của vợ chồng chị Xoa khiến người dân địa phương vô cùng xót xa. Họ giận Sơn bao nhiêu thì lại càng thương 4 người con nhỏ của cặp vợ chồng này bấy nhiêu. Bởi lẽ, chỉ trong chốc lát, cả 4 đứa trẻ bỗng trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Theo xác minh của cơ quan công an, chiều 4/2 (mùng 5 Tết âm lịch) Sơn mời anh Nguyễn Văn Sáu (anh ruột Sơn) và hai em vợ là Hồ Văn Khuyên (SN 1988), Hồ Văn Thu (SN 1992) đến nhà nhậu nhẹt, vui xuân. Khi cuộc vui tàn, mọi người đã về, nhìn thấy đống bát đĩa ngồn ngộn, chị Xoa cằn nhằn vài lời khiến vợ chồng xảy ra cãi nhau, xô xát. Thấy bố mẹ xô xát, cháu Nguyễn Văn Nhi (13 tuổi, con trai đầu của chị Xoa) chạy vào can ngăn nhưng không được. Vợ chồng lao vào giằng co qua lại, với sức khỏe của một người đàn ông trai tráng, Sơn đã vật vợ ra, vớ lấy con dao đâm một nhát vào người chị Xoa khiến nạn nhân gục xuống đất. Lúc này, Sơn mới hoảng hồn, vội ném con dao vào góc nhà rồi đỡ vợ dậy nhưng khi phát hiện chị Xoa đã chết, đối tượng này vội bỏ trốn vào rừng.

Thấy bố đã bỏ trốn, mẹ gục trong vũng máu, cháu Nhi òa khóc, chạy ra đường kêu cứu. Khi người dân đến nơi, phát hiện chị Xoa đã tử vong nên báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, chị Xoa tử vong vì bị đâm vào vùng lưng gây mất máu cấp. Trong quá trình tổ chức lực lượng vào rừng truy bắt đối tượng gây án, công an phát hiện Sơn đã treo cổ tự sát tại khu vực suối Nước Da (xã Trà Tập).

Giết vợ rồi tự tử: Đắng lòng 4 đứa trẻ mồ côi - 1

Con dao Sơn dùng để gây án. Ảnh: Đức Hoàng.

Bốn đứa trẻ bơ vơ

Lấy nhau từ năm 2000, vợ chồng chị Xoa lần lượt sinh được 4 đứa con (cháu lớn 13 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi). Nhờ chịu khó khai hoang, làm rẫy nên ngoài trồng lúa, cây quế, vợ chồng chị còn nuôi thêm heo và cá nên cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Do đặc thù công việc, Sơn thường xuyên ở lại trên rẫy một mình nên hay tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt. Mỗi lần nhậu say, vợ chồng lại cãi nhau. Sau mỗi lần như thế, Sơn hứa với vợ là không nhậu nữa nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Có hôm, Sơn nhậu say ở lại trên rẫy ngủ luôn.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Sáu (anh ruột Sơn) nghẹn ngào cho biết, Sơn là người chồng có trách nhiệm với gia đình và vợ con. Bình thường Sơn rất hiền lành, chịu thương, chịu khó nhưng khi có mấy ly rượu vào người là không làm chủ được bản thân, rất dễ gây gổ với vợ. “Tôi biết Sơn rất hiền lành, thương vợ, thương con lắm, có mâu thuẫn cũng chỉ là cãi nhau chứ chưa bao giờ chú ấy đánh vợ cả. Có lẽ, trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ nên chú ấy đã hành động dại dột ấy. Nếu như Sơn biết kiềm chế thì không xảy ra thảm cảnh đau lòng này, để bây giờ 4 đứa nhỏ không biết bấu víu vào ai. Trước mắt, để lo cuộc sống cho mấy đứa nhỏ, mấy anh em tôi phải thay nhau chăm sóc cho các cháu. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không thể kéo dài lâu được, không biết tương lai chúng nó như thế nào”, anh Sáu nghẹn lòng.

Người dân nơi đây cho biết, chuyện Sơn giết vợ rồi sau đó vào rừng tự tử là vì sợ người nhà của chị Xoa sẽ tìm Sơn để trả thù. Theo hủ tục lạc hậu của người dân nơi đây (chủ yếu là người dân tộc thiểu số Cadong - PV), khi một người giết chết một người khác thì phải đền mạng. Với hủ tục lạc hậu này, khi xảy ra án mạng, nếu cơ quan chức năng không vào cuộc kịp thời thì người gây ra án mạng sẽ tự sát vì sợ bị trả thù. Mặc dù các ngành chức năng đã cố gắng tuyên truyền pháp luật nhưng vì đa số người dân là dân tộc thiểu số nên việc nhận thức về pháp luật còn hạn chế và hay tin vào những điều không có thực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN