Hai đứa trẻ chết trong tư thế treo cổ ở tầng hầm và bí ẩn rợn người phía sau vụ án

Cậu bé 8 tuổi và bé gái 4 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại chính hầm nhà mình, người bị cáo buộc gây ra tội ác chính là mẹ đẻ của nạn nhân.

Hai em nhỏ xấu số trong vụ án.

Hai em nhỏ xấu số trong vụ án.

Án mạng kinh hoàng

Cô Lisa Snyder (37 tuổi), sống tại thị trấn Albany, thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) mới đây đã bị buộc tội treo cổ con trai Conner (8 tuổi) và con gái Brinley (4 tuổi).

Snyder bị buộc tội giết người cấp độ một và cấp độ ba, gây nguy hiểm cho trẻ em và giả mạo bằng chứng trong cái chết của 2 con đẻ.

Vụ án mạng xảy ra vào tháng 9/2019, khi đó Conner và Brinley được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây xích chó dưới tầng hầm tại chính nhà của họ.

Vụ án gây chấn động dư luận. Người dân sinh sống ở thị trấn Albany đã rất sốc và đau buồn khi nghĩ về những gì đã xảy ra với 2 đứa trẻ tội nghiệp.

Nhà chức trách sau đó đã bắt giữ Snyder để thẩm vấn về cái chết của Conner và Brinley. Snyder khẳng định rằng bọn trẻ đã tự sát. Snyder nói rằng cô ấy thấy các con của mình bị treo cổ và cố gắng nhấc chúng lên nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Các luật sư của Lisa Snyder thì cho rằng, thân chủ của họ đã trải qua một tiền sử lâu dài về "rối loạn tâm thần nghiêm trọng", tương tự như trầm cảm sau sinh ở tuổi 16.

Các luật sư lập luận, chứng trầm cảm của Lisa Snyder khiến cô suy nghĩ những đứa con của mình đang bị tổn thương bởi những người khác, và cô ấy muốn bảo vệ chúng khỏi cảm giác bị bỏ rơi hoặc để giảm bớt những cảm giác và tình huống đau đớn mà chúng đang trải qua vào thời điểm đó.

Nhân chứng khai điều bất ngờ

Chân dung người mẹ độc ác (ảnh trái)

Chân dung người mẹ độc ác (ảnh trái)

Lý giải về cách chết của những đứa con, Snyder cho rằng Conner đã bị bắt nạt, nhưng theo các nhà chức trách, không có bằng chứng về điều đó và cậu bé không có dấu hiệu đau khổ trên video an ninh xe buýt ngày hôm đó.

Tại buổi điều trần sơ bộ, các giáo viên, sinh viên và tài xế xe buýt, Quân nhân Tiểu bang Ian Keck đã làm chứng rằng Conner là cậu bé rất vui tính và có rất nhiều bạn bè. Một nhà trị liệu lao động cũng nhận định, Conner không có khả năng làm hại bản thân hoặc em gái theo cách đó.

Người thân trong gia đình của Snyder cũng cho biết, cô bị các vấn đề về tâm thần. Vào tháng 7/2014, hai trong số các con của Snyder đã bị Đội Trẻ em và Thanh niên đưa khỏi nhà. Tuy nhiên, sau khi thuê luật sư, hai cháu bé đã được trả lại cho Snyder khoảng 1 năm sau đó.

Snyder bị buộc tội giết người cấp độ một và cấp độ ba, gây nguy hiểm cho trẻ em và giả mạo bằng chứng trong cái chết của 2 con đẻ. Các công tố viên bày tỏ mong muốn khép tội tử hình đối với người phụ nữ vì những cáo buộc gây ra vụ án kinh hoàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Sát nhân gây ra nỗi kinh hoàng lớn nhất tại Anh chết vì COVID-19

Peter Sutcliffe, kẻ giết người hàng loạt tại Anh trong những năm 1970, đã qua đời ở tuổi 74 sau khi mắc COVID-19 trong tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Trần (Theo MSN) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN