Giết đồng nghiệp rồi phân xác, 3 nữ tiếp viên thản nhiên trang điểm tại đồn cảnh sát

Dư luận không chỉ rúng động trước một vụ án khủng khiếp do mâu thuẫn của những cô gái quán bar với nhau mà người ta còn sốc hơn bởi thái độ vô cùng bình tĩnh của thủ phạm tại cơ quan điều tra.

Nổi tiếng trên mạng, có hàng ngàn lượt người theo dõi, hàng triệu fan hâm mộ nhưng có những người không biết cư xử đúng mực, thậm chí gây ra hành động vi phạm pháp luật để rồi chuốc lấy những cái kết "đắng lòng".

Loạt bài "Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý" sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này.

Nạn nhân Warisara Klinjui và nơi phát hiện ra thi thể cô (ảnh nhỏ).

Nạn nhân Warisara Klinjui và nơi phát hiện ra thi thể cô (ảnh nhỏ).

Vụ giết người man rợ

Vào ngày 25/5/2017, cơ quan cảnh sát huyện Khao Suan Kwang, Khon Kaen, Thái Lan đã nhận được thông báo của người dân xã Tammueng về việc phát hiện ra một hố đất khả nghi nằm gần gốc cây mít tại một địa điểm trong xã.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện những phần thi thể của một cô gái trẻ bị sát hại dã man và phân xác sau đó chôn phi tang. Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là Warisara Klinjui, 22 tuổi, nhân viên làm việc trong quán karaoke ở Khon Kaen. Nạn nhân đã mất tích trong nhiều ngày, ngay sau khi đi làm về.

Điều tra và tìm kiếm hung thủ của vụ án, cảnh sát khoanh vùng và xác định được 3 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc. Cả ba đều là những nữ tiếp viên làm việc chung trong quán bar cùng nạn nhân, gồm Preeyanuch Preaw Nonwangchai (24 tuổi), Kawita Earn Ratchada (25 tuổi), và Apiwan Jae Sattayabundit (28 tuổi).

Ba nữ nghi phạm bị buộc tội giết người có chủ đích, phi tang và ăn cắp. Vào ngày phát hiện thi thể của nạn nhân Warisara, bộ 3 "sát thủ" đã vượt biên sang Myanmar để lẩn trốn. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát Myanmar, giới chức Thái Lan đã nhanh chóng tìm ra nơi lẩn trốn của họ.

Sự bình thản gây phẫn nộ

Các nghi phạm đều tỏ ra bình thản và còn yêu cầu được trang điểm trước khi ra tòa.

Các nghi phạm đều tỏ ra bình thản và còn yêu cầu được trang điểm trước khi ra tòa.

Trong ba nghi phạm, Preeyanuch Preaw Nonwangchai được coi là “ngôi sao” trong các quán bar ở địa phương. Với lợi thế về ngoại hình và thường xuất hiện trong những bộ đồ thiếu vải, Preeyanuch thu hút ánh nhìn của mọi người đặc biệt là nam giới và rất đắt “khách”. Trước khi bị bắt giữ, nữ tiếp viên “nóng bỏng” khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt theo dõi.

Sau khi bị bắt giữ, các nghi phạm đã thú nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình. Động cơ của vụ án hoàn toàn là do những mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể, vì có sự chỉ điểm của Warisara mà cảnh sát đã bắt giữ được “chồng hờ” của Preeyanuch, một tội phạm ma túy trong khu vực. Ngoài ra, theo lời khai của Preeyanuch, Warisara đã nợ cô khoản tiền 40.000 baht (khoảng 30 triệu đồng) trong suốt 1 năm liền mà chưa có ý định trả lại.

Mặc dù vậy, tại cơ quan điều tra, Preeyanuch khẳng định chỉ muốn dạy cho Warisara một bài học chứ không hề chủ ý giết chết nạn nhân.

Không chỉ gây rúng động bởi những tình tiết man rợ, vụ án còn khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ bởi mặc dù phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình, nhưng sau khi bị bắt giữ, 3 nghi phạm vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản.

Tại cơ quan điều tra, trước khi xuất hiện công khai, cả ba cô gái đều yêu cầu được trang điểm lộng lẫy và luôn miệng mỉm cười, nói chuyện khi xuất hiện trước báo giới.

Khi người thân của các nghi phạm đến sở cảnh sát làm thủ tục vào thăm các nghi phạm luôn kèm túi đồ trang điểm rất to. Chị gái của Earn cho biết: "Từ ngày Earn bị bắt, bố mẹ cũng chưa dám đến thăm. Tôi vào thăm Earn thay bố mẹ và hỏi em ấy có cần thêm gì không. Earn nói, hiện tại em ấy không cần gì cả mà chỉ nhờ tôi mua cho mấy thứ đồ trang điểm như: phấn, kem dưỡng và chì kẻ lông mày”.

Những hình ảnh này đã khiến dư luận Thái Lan vô cùng bức xúc. Mọi người lên tiếng chỉ trích thái độ "máu lạnh" và vô nhân tính của các nghi phạm. Cả ba nghi phạm đều phải đối mặt với án tử hình cho tộ ác mà mình gây ra.

----------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý vào 13h ngày 31/7/2019.

Âm mưu của nữ MC nóng bỏng sau màn dụ quý ông vào phòng kín

Sau 6 năm kể từ ngày các nạn nhân mất tích, gia đình bị đòi tiền chuộc, 2 nghi phạm mới lộ diện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Bangkokpost) ([Tên nguồn])
Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN