Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 1,3 tỷ đồng 

Phát hiện gói bưu phẩm của khách gửi chứa ma túy, giám đốc doanh nghiệp gọi điện trả hàng nhưng không được nên đem vứt xuống kênh thì bị nhóm đối tượng quay lại “xử”.

Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 1,3 tỷ đồng  - 1

Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Đãng

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Hoàng Văn Đãng (32 tuổi, ngụ quận 2), Phạm Mạnh Linh (33 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nghiêm Xuân Hoàng Xuân Hoàng (30 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Tài (26 ttuổi, quê Đồng Nai) về các tội danh: buôn bán trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật…

Trước đó, cuối tháng 11/ 2017, Đãng nhờ một người phụ nữ xưng tên Hương tìm đến công ty vận chuyển có trụ sở trên đường Ba Vì (phường 4, quận Tân Bình) để gửi một kiện hàng quần áo có trọng lượng khoảng 7kg ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Xem qua kiện hàng khách gửi, vợ chồng anh N.K.Q. và chị N.T.C. (cùng 33 tuổi, quê Hà Nội) đồng ý nhận vận chuyển mà không chút nghi ngờ. Anh Q sau đó gửi kiện hàng trên cho một công ty vận chuyển khác để gửi ra Hà Nội theo yêu cầu của khách.

Tuy nhiên, hôm sau đối tác trả lại kiện hàng cho anh Q vì nghi ngờ có hàng cấm bên trong. Vợ chồng anh Q sau đó nhiều lần gọi điện thoại cho khách tên Hương yêu cầu đến nhận lại hàng nhưng không được.

Liên lạc với khách không có kết quả, vợ chồng anh Q quyết định mở hàng ra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một bịch màu trắng giống đường phèn được cất giấu trong giữa đống quần áo cũ.

Sợ liên lụy trách nhiệm, vợ chồng anh Q vội đem vứt xuống kênh đen để phi tang. Tuy nhiên, đến giữa tháng 12/2017, nhiều đối tượng tự xưng là “đàn em” của Hương xin nhận lại kiện hàng đã gửi.

Chị C nói gói hàng đã bị công an thu giữ thì nhiều đối tượng tìm đến trụ sở công ty của vợ chồng chị đe dọa buộc bồi  thường 1,3 tỷ đồng.

Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 1,3 tỷ đồng  - 2

Các đối tượng Linh, Tuấn, Hoàng, Tài bị cảnh sát bắt

Nhiều lần bị các đối tượng dọa “xử”, vợ chồng chị C hoảng sợ chuyển công ty về một địa điểm khác trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) nhưng vẫn bị nhóm đối tượng lần ra.

Ngày 25/9 Đãng cùng đồng bọn đến công ty khống chế vợ chồng chị C, bắt bồi thường 1,3 tỷ đồng. Nhóm đối tượng yêu cầu vợ chồng chị C phải đền tiền ngay nếu không sẽ bị giết. Sau khi mở két sắt lấy 50 triệu đồng tiền mặt, 5 chỉ vàng cùng một số nữ trang khác các đối tượng bắt anh Q lên xe chở về nhà của Đãng ở khu đô thị Sala (quận 2).

Tuy nhiên, sợ cảnh sát phát hiện nên Đãng chỉ đạo “đàn em” chở nạn nhân đến thuê phòng tại khách sạn ở quận 12 và quận Phú Nhuận để giam trong thời gian chờ tiền chuộc.

Về phần mình, chị C không dám trình báo công an. Tuy nhiên, từ các nguồn tin trinh sát công an đã nắm được vụ việc và lên kế hoạch giải cứu anh Q.

Giám đốc doanh nghiệp ở Sài Gòn bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 1,3 tỷ đồng  - 3

Tang vật bị cảnh sát thu giữ

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/9, Công an quận Tân Bình phối hợp với Đội 2 – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM giải cứu an toàn cho anh Q khi anh đang bị nhóm đối tượng giam trong khách sạn ở phường Hiệp Thành (quận 12).

Khám xét nhà các đối tượng, công an thu giữ hơn 15 ngàn viên nén ma túy tổng hợp, 9 túi ni lông chứa ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Vụ án đang được công an mở rộng điều tra.

Thanh niên xăm trổ bắt cóc, dí dao vào cổ bé trai hàng xóm đòi tiền chuộc

Sau khi rủ bé trai hàng xóm rời nhà, Nguyễn Văn Đức đã dí dao vào cổ bé trai 12 tuổi này, chụp ảnh gửi qua Facebook cho gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN