"Gái bán hoa" bị sát hại, vứt xác xuống cống vì không cho chủ nhà làm "chuyện ấy"

Bi kịch cuộc đời đến với cô gái xinh đẹp sau khi bị số tiền kiếm được từ việc "đi khách" cám dỗ.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Chân dung nghi phạm sát hại gái bán hoa.

Chân dung nghi phạm sát hại gái bán hoa.

Bi kịch khi lầm đường lạc lối

Sở hữu mái tóc vàng, xinh đẹp và nụ cười thiên thần, Caroline Creevy (sống ở Anh) gây ấn tượng, thiện cảm với mọi người. Những năm đầu đời, cuộc sống của cô tràn ngập niềm vui, tiếng cười, tình yêu của gia đình và bạn bè. Khi còn nhỏ cô gái này mơ ước thành bảo mẫu. Nhưng giấc mơ đó đã không còn khi bản thân rơi vào động mại dâm.

Năm 1979, cha mẹ của Caroline ly hôn, sau đó mẹ tái hôn với một người đàn ông khác. Cô mơ ước thành người trông trẻ nhưng cám dỗ của nghề mại dâm với số tiền kiếm được rất nhiều đã khiến Caroline lầm đường lạc lối. Caroline hành nghề "đứng đường" thường xuyên. Cô kết bạn với một gái mại dâm khác tên là Barbara.

Sau khi chia tay bạn trai, Barbara quen một anh chàng khác tên là Ragga. Ragga giới thiệu Barbara và Caroline đến ở căn hộ của một người đàn ông tên là Kenneth Valentine. Tuy nhiên, từ đây cuộc đời cô cũng rơi vào thảm kịch đáng sợ hơn.

Khi sống ở đây, Caroline nghiện ma túy. Cô dùng nhà của Kenneth để làm nơi "đi khách". Người đàn ông này cung cấp ma túy cho cô sử dụng. Còn Caroline kéo khách hàng đến và Kenneth tính phí 5 bảng/lần (150.000 đồng) sử dụng giường để "mây mưa" với khách.

Tuy nhiên, trong lần sinh nhật 26 tuổi của Caroline, bạn bè không thể liên lạc được, điều này dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của cô. Sau đó 18 ngày, cảnh sát phát hiện thi thể của cô gái xấu số. Khu vực tìm thấy thi thể nằm sau một hộp đêm ở khu phố đèn đỏ, gần căn hộ mà cô và Kenneth sống. 

Sát hại vì không cho quan hệ tình dục

Nghi phạm Kenneth bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Anh ta sát hại Carline khi cô không cho quan hệ tình dục. Kenneth đã bóp cổ nạn nhân đến chết. 

Camera an ninh đã ghi lại được cảnh Kenneth mang quần áo nạn nhân đi vứt rồi quay lại đưa xác đi phi tang. Anh ta bọc ngoài thi thể bằng một tấm thảm len được lấy trong phòng khách của căn hộ rồi phi tang dưới cống thoát nước.

Điều đáng nói là khi cảnh sát bắt giữ Kenneth, các nhân viên điều tra còn phát hiện một cô gái bán hoa đang bị giam giữ tại căn hộ và có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo. 

Các chuyên gia pháp y xác định, nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến chết, cơ thể có các vết tím bầm ở mặt, cánh tay và gãy mũi. Quá trình kiểm tra ADN cho thấy máu của nạn nhân có trong phòng ngủ và trên nệm.

Bị cáo Kenneth Valentine sống cô độc. Anh ta dùng phần lớn cuộc đời của mình sau song sắt nhà tù do phạm nhiều tội như: cướp giật, ngộ sát, trộm cắp, đánh nhau... Hàng xóm mô tả bị cáo đắm chìm trong cuộc sống bí mật của tình dục và ma túy. Cha của bị cáo dường như không bất ngờ về việc con hầu tòa. Ông cho biết, không gặp hay nghe thông tin gì từ con trai trong nhiều năm và Kenneth thường gây nên những rắc rối.

Tháng 3/1998, bị cáo Kenneth Valentine lĩnh án tù chung thân và phải thụ án 22 năm mới được tha bổng.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 3/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái bị sát hại, lộ bảng giá ”đi khách” 6,5 triệu/lượt khiến gia đình choáng váng

Sau cái chết của cô gái 19 tuổi, gia đình nạn nhân vô cùng bàng hoàng khi biết con gái mình thực chất là một gái mại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo thetelegraphandargus) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN