Gã thợ xăm truy sát bạn giữa cánh đồng

Bị chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay, Đăng Sơn van xin hung thủ dừng tay nhưng gã thợ xăm vẫn tiếp tục vung dao chém đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Hầu tòa sáng 4/9, Nguyễn Doãn Sơn (20 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) luôn cúi gằm mặt, cạnh đó là bị cáo Nguyễn Đăng Toán (19 tuổi) hai tay cũng vặn vẹo trong chiếc còng số 8 khóa chặt.

Bị cáo Sơn lí nhí khai nhận học hết lớp 7, sau khi học nghề trên thành phố về quê mở cửa hàng xăm hình nghệ thuật. Đầu năm 2013, giữa bị cáo và nạn nhân là Nguyễn Đăng Sơn (17 tuổi, người cùng làng) xảy ra mâu thuẫn. Cả hai xô xát đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Hai bên đã tự hòa giải nhưng do nhiều lần bị chửi, tối trung thu năm 2013, bị cáo này và Toán cầm thanh đao tự chế đến nhà Đăng Sơn dọa dẫm.

Theo cáo trạng, bẵng đi một thời gian, đầu tháng 11/2013, anh ta vẫn nung nấu ý định trả thù thanh niên 17 tuổi. Sau khi bàn với Toán, hắn cầm dao tông sang nhà bạn giấu ở vườn sau. Tối 5/11/2013, cả hai điều khiển xe về phía cánh đồng thôn Cổ Dương để phục chém Đăng Sơn. Nhìn thấy đối phương từ xa, hắn bảo Toán đi xe về nhà, dặn “khi nào tao chém thằng Sơn xong, tao gọi thì ra chở tao đi trốn”. Sau khi Toán rời đi, hung thủ nấp vào bụi cây ven đường để phục chờ nạn nhân.

Gã thợ xăm truy sát bạn giữa cánh đồng - 1

Bị cáo Doãn Sơn (áo sơ mi đen) và Toán tại tòa sáng 4/9.

Khoảng 20h cùng ngày, bị chặn đánh giữa đường, Đăng Sơn bỏ xe máy cầm dép chạy xuống ruộng. Thấy vậy, gã thợ xăm 20 tuổi lập tức đuổi theo. Tại đây, hắn vung dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay nạn nhân. Bị chém, thanh niên 17 tuổi ôm đầu van xin nhưng gã thợ xăm vẫn tiếp tục chém đến khi nạn nhân bất tỉnh. Cùng lúc, một người bạn của nạn nhân đến ngăn nhưng hung thủ không dừng tay. Trước khi bỏ đi, hắn còn “bồi” thêm cho nạn nhân vài nhát dao chí mạng.

Sau khi gây án, hung thủ chạy về đầu xóm gọi điện cho Toán đến đón. Biết chuyện, người nhà Toán không cho đi khỏi nhà nên Doãn Sơn bỏ trốn một mình. Gần 1 tháng sau, biết không thể trốn tránh, hung thủ ra cơ quan công an đầu thú.

Do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân may mắn thoát chết với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 53%.

Tại tòa, bị cáo Doãn Sơn nhiều lần đổ lỗi cho hành vi phạm tội là do rượu. Trước lời khai này, chủ tọa giải thích “rượu không phải là lý do để giảm nhẹ hình phạt, trong nhiều trường hợp đấy còn là tình tiết tăng nặng, bị cáo không nên sử dụng lý do này để bao biện. Cáo trạng thể hiện hành vi của bị cáo rất quyết liệt và côn đồ. Bị cáo cần nhận thức rõ hành vi của mình để có cơ hội cải tạo”.

Bị tuyên án tù chung thân tội Giết người, bị cáo 20 tuổi vội ngoảnh mặt nhìn về phía người thân như tìm kiếm sự an ủi. Giữ vai trò đồng phạm, Toán cũng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù cùng về tội danh trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN