Đôi bạn nghiện rủ nhau giết gái trẻ sau mỗi cơn “phê” thuốc: Hai kẻ điên loạn

Hai nghi phạm là bạn thân thiết với nhau từ bé. Lớn lên tiếp tục như hình với bóng, cả hai cùng trở thành những thiếu niên ngổ ngáo và rồi cuối cùng đều nghiện ma túy và trở thành những tên sát nhân.

Bên nhau như hình với bóng ngay từ khi còn nhỏ, lớn lên, đôi bạn thân Loren Joseph Herzog và Wesley Howard Shermantine lại cùng nhau nghiện ma túy và trở thành những kẻ giết người hàng loạt ghê sợ, từng là nỗi khiếp đảm của người dân California (Mỹ) trong những năm 1985 – 1998. Hàng chục người, trong đó chủ yếu là các cô gái trẻ đã thiệt mạng sau những cơn "ngáo đá" của đôi bạn điên loạn.

Những lời khai kinh hoàng

Với sự mất tích của Cyndi Vanderheiden, cảnh sát đã tìm được những bằng chứng về sự liên quan của Wesley Howard Shermantine và Loren Joseph Herzog. Cả hai bị bắt vào ngày 18/3/1999 và bị buộc tội hãm hiếp và giết chết Cyndi.

Nghi phạm Loren Joseph Herzog

Nghi phạm Loren Joseph Herzog

Theo giả thiết của cảnh sát, khi tạm biệt cậu bạn trai, Cyndi nói rằng sẽ tới thăm bố mẹ, nhưng sau đó vì lý do nào đó, cô đã quay lại quán bar ở Linden. Có người nhìn cô và hai tên này đi với nhau tại Linden vào hôm cô biến mất. 

Herzog đã bị thẩm vấn trước trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Trong lời khai của mình, Herog chỉ thừa nhận chứng kiến việc giết người của Shermantine và cung cấp một số thông tin kinh hoàng liên quan tới cái chết của Cyndi, cô gái được cho là nạn nhân cuối cùng của chúng.

Theo lời Herzog, hắn và Shermantine đã hẹn Cyndi tại nghĩa trang gần nhà cô, Cyndi để xe của mình tại đó rồi lên xe cùng chúng quay trở lại Linden. Trên đường đi, Shermantine đã bất ngờ tấn công cô, rút dao đe dọa ép Cyndi quan hệ tình dục với hắn.

“Shermantine đã dừng xe lại bên đường, hãm hiếp Cyndi nhiều lần rồi giết cô ấy”, Herzog kể lại. Một phần lời khai của Herzog được xác minh khi cảnh sát tìm thấy vết máu của Cyndi ở lưng ghế phía sau và bên trong cốp xe của Shermantine.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Còn nhiều vụ án khác mà đôi bạn điên loạn này đã gây ra sau khi sử dụng ma túy. Súng hoặc dao là hung khí chúng thường sử dụng trong các vụ giết người mà không vì một lý do nào.

Nghi phạm Wesley Howard Shermantine

Nghi phạm Wesley Howard Shermantine

Đôi bạn điên loạn

Năm 1984, trong tình trạng say thuốc, chúng lái xe dọc đường cao tốc trong thung lũng Hope, California, tới khu vực phía Nam hồ Tahoe. Khi đó, một chiếc xe đang dừng bên đường, tài xế xe Henry Howell, 41 tuổi trong tình trạng say rượu bên cạnh chiếc xe của mình. Trong cơn phê thuốc, Shermantine lùi xe lại, bước ra và bất ngờ dùng súng bắn chết Howell.

Hai tháng sau đó, trong một lần cùng nhau đi chơi ở đảo Roberts, phía Tây nam Stockton, khi đã đi qua một chiếc xe đang đỗ bên đường, Shermantine bỗng dừng lại và cả hai bước ra khỏi xe. Shermantine mang theo khẩu súng ngắn tiến lại gần bắn chết người lái xe Howard Michael King (35 tuổi) và tiếp đó kéo Paul Raymond Cavanaugh (31 tuổi) ra khỏi xe và bắn thẳng vào đầu anh.

Sau này, các nhân chứng khai rằng họ có nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ gần đó trước khi hai người đàn ông này bị bắn chết, và dấu xe tại hiện trường khớp với dấu bánh xe của Shermantine.

Cũng theo Herzog, một năm sau đó, tháng 9/1985, hắn và Shermantine gặp một cô gái trẻ tên là Robin Armtrout, 24 tuổi tại một công viên ở Stockton. Họ hẹn nhau uống rượu tại đây, nhưng sau đó lại đến khu vực đồi cỏ gần Linden, Shermantine vẫn mang theo súng và tấn công cô gái, sau đó hãm hiếp cô tới 12 lần trước khi giết chết để bịt đầu mối.

Xác của Robin trong tình trạng không mảnh vải che thân được kéo tới vứt ở gần bờ sông. Một thợ săn đã phát hiện ra xác cô gái trẻ và thông báo với cảnh sát. Rất nhiều vết đâm trên vùng lưng và ngực nạn nhân. Lần cuối cùng mẹ Robin trông thấy cô khi cô bước lên một chiếc xe màu đỏ cùng hai người đàn ông. Và đó cũng là cách Shermantine thực hiện với Chevy Wheeler.

Về phía Shermantine, sau khi được luật sư cho nghe lại cuốn băng khi lời khai của Herzog, hắn đã trở nên vô cùng tức giận và quay sang kể tội người bạn thân của mình.

(Còn nữa)

----------------------------------

Đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Đôi bạn nghiện rủ nhau giết gái trẻ sau mỗi cơn “phê” thuốc: Bản án lương tâm vào 4h00 ngày 16/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đôi bạn nghiện rủ nhau giết gái trẻ sau mỗi cơn “phê” thuốc: Biến mất trong đêm

Điều tra những người cuối cùng tiếp xúc với cô gái mất tích, cảnh sát đã có được một thông tin quan trọng liên quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo murderpedia) ([Tên nguồn])
Đôi bạn điên loạn, giết người sau mỗi cơn phê thuốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN