Đôi bạn nghiện rủ nhau giết gái trẻ sau mỗi cơn “phê” thuốc: Biến mất trong đêm

Điều tra những người cuối cùng tiếp xúc với cô gái mất tích, cảnh sát đã có được một thông tin quan trọng liên quan đến hai nghi phạm trong vụ án cách đó 13 năm mà nạn nhân là một nữ sinh.

Bên nhau như hình với bóng ngay từ khi còn nhỏ, lớn lên, đôi bạn thân Loren Joseph Herzog và Wesley Howard Shermantine lại cùng nhau nghiện ma túy và trở thành những kẻ giết người hàng loạt ghê sợ, từng là nỗi khiếp đảm của người dân California (Mỹ) trong những năm 1985 – 1998. Hàng chục người, trong đó chủ yếu là các cô gái trẻ đã thiệt mạng sau những cơn "ngáo đá" của đôi bạn điên loạn.

Nạn nhân Cyndi Vanderheiden.

Nạn nhân Cyndi Vanderheiden.

Mất tích bí ẩn

Khi Cyndi Vanderheiden biến mất vào ngày 13/11/1998, cô vừa đánh dấu sinh nhật lần thứ 25 của mình một tuần trước. Ngày hôm đó, bố mẹ của Cyndi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái tại quán bar Clements của gia đình. Hình ảnh Cyndi cười không ngớt bên cạnh người thân và bạn bè là những điều cuối cùng mà Cyndi để lại trong tâm trí mọi người.

Vài ngày sau, cô và một người bạn lái xe tới một quán bar ở Linden, cũng là nơi cha cô đồng sở hữu. Sau đó họ tới quán bar tên là Old Corner Saloon ở thị trấn Clements. Khi chiếc xe dừng lại bên ngoài quán, Cyndi nói với bạn mình cô muốn một mình lái xe tới thăm bố mẹ cô cách đó không xa. Sau này, cậu ta khai với cảnh sát rằng mình đã đứng lại rất lâu để nhìn Cyndi đi vào đường cao tốc.

Trong khi đó, bố mẹ Cyndi lên giường đi ngủ với suy nghĩ con gái mình sẽ trở về thăm nhà sau vài tiếng nữa như những gì cô vừa gọi điện thông báo. Tuy nhiên kể từ đó họ không còn nhận được bất cứ cuộc gọi nào nữa.

Sáng hôm sau, bà Theresa Vanderheiden bước vào phòng của Cyndi. Tuy nhiên, căn phòng trống trơn, chăn ga phẳng phiu chứng tỏ nó chưa hề được đụng vào. Cyndi đã không về nhà như kế hoạch.

Gần trưa hôm đó, ông John Vanderheiden - bố của Cyndi đã tìm thấy chiếc xe Cavalier màu vàng của con gái mình tại nghĩa trang Glenview trên đường Mackeville, thị trấn Clements. Chiếc xe không khóa cửa, ví tiền và điện thoại của Cyndi vẫn ở bên trong. Cảnh sát lập tức nhận được thông báo về sự mất tích này.

Sự mất tích của Cyndi trở thành tin tức gây chấn động, một phần vì gia đình và bạn bè của cô đã tìm đến sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông với quyết tâm nhanh chóng tìm ra manh mối. Ngay ngày hôm sau, hơn 50 người đã tham gia tìm kiếm Cyndi. Những ngày tiếp theo, con số đó đã tăng theo cấp số nhân, trực thăng cũng được huy động.

Cảnh sát đã cố gắng xâu chuỗi các sự kiện và chứng cứ để đưa ra giả thuyết xem liệu chuyện gì đã xảy ra với Cyndi. Họ cho rằng Cyndi đã được hẹn tới nghĩa trang ngay khi tới cửa nhà bố mẹ mình. Tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết ban đầu, và rất nhiều câu hỏi được đặt ra.

Điều tra những người cuối cùng tiếp xúc với Cyndi, cảnh sát đã có được một thông tin quan trọng. Tại quán bar ở Linden, cô đã nói chuyện khá lâu với hai người đàn ông là Loren Joseph Herzog và Wesley Howard Shermantine, khách quen tại đây và cũng có quen biết với chị gái cô. Điều đáng nói là hai người này từng là nghi phạm trong vụ mất tích của một nữ sinh vào năm 1985.

Hai gã đàn ông đáng ngờ

Ngày 16/10/1985, cô gái 16 tuổi Chevelle “Chevy” Wheeler được nhìn thấy lần cuối cùng sau khi rời khỏi trường Franklin ở thị trấn Stockton, California và lên một chiếc xe loại tải màu đỏ đợi cô bên ngoài cổng.

Ngày hôm đó, trước khi rời khỏi trường, cô có nói chuyện với những người bạn của mình về việc sẽ nghỉ học và đi tới thung lũng Springs cùng với một người bạn trai. Bạn cô cho biết dường như Chevy có vẻ lo lắng về chuyến đi nên nhờ cậu bạn thông báo cho bố Chevy biết, nếu cô không quay loại lớp vào cuối buổi học.

Đến cuối ngày, khi không thấy Chevy quay lại, cậu bạn ngay lập tức thông báo cho bố cô và cảnh sát. Ngay lập tức cảnh sát đã điều tra được người đến đón Chevy hôm đó là Wesley Shermantine, một người quen của gia đình Wheeler. Chiếc xe màu đỏ là của Shermantine. Bố mẹ Chevy khai với cảnh sát rằng Shermantine đã gọi điện tới nhà họ vào sáng sớm hôm con gái họ mất tích.

Khi bị thẩm vấn, Shermantine phủ nhận việc liên qua tới vụ mất tích và nói rằng mình hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, cảnh sát biết rằng hắn ta đã nói dối.

Gia đình hắn có một ngôi nhà ở , cảnh sát tìm thấy một vài vết máu và mẫu tóc tại đó. Mặc dù nhóm máu đó trùng với nhóm máu của Chevy, và cảnh sát tin rằng đó là máu và tóc của Chevy, nhưng điều đó không đủ làm bằng chứng buộc tội Shermantin khi công nghệ giám đinh gen DNA những năm 80 chưa thể phân tích được mẫu gen dựa vào mẫu máu và tóc.

Tới tận cuối thế kỷ 20, khi công nghệ giám định gene đã có những tiến bộ đáng kể thì cảnh sát mới có thể khẳng định mẫu máu và tóc tìm thấy tại nhà Shermantin năm đó chính là của Chevy. Nhưng vào thời điểm đó, Shermantin đã thoát tội vì cảnh sát không thể chứng minh được gì.

Và với sự mất tích của Cyndi Vanderheiden, cảnh sát đã tìm được những bằng chứng về sự liên quan của Shermantine và Herzog. Cả hai bị bắt vào ngày 18/3/1999. Từ đây, nhiều thông tin bất ngờ khác đã được tiết lộ.

(Còn nữa)

----------------------------------

Đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Đôi bạn nghiện rủ nhau giết gái trẻ sau mỗi cơn “phê” thuốc: Cặp đôi ăn ývào 4h00 ngày 15/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Những xác chết lõa thể bị trói tay của gái bán hoa: Màn thoát án ngoạn mục

Với những hành vi giết người man rợ, dư luận hy vọng về bản án tử hình được thực thi với tên sát nhân hàng loạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Đôi bạn điên loạn, giết người sau mỗi cơn phê thuốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN