Điều tra vụ chồng nổ mìn làm vợ cụt tay

Do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, ông Phạm Văn Chi (SN 1964), trú tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu vợ đưa 50 triệu đồng để đi nơi khác sinh sống. Yêu cầu không được đáp ứng, ông Chi đã kích nổ hai quả mìn tự tạo khiến cả hai bị thương nặng.

Vụ nổ kinh hoàng

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, khoảng 18h ngày 11/9, trong khi đang quây quần bên bữa cơm chiều, nhiều người dân ở tổ 5, khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả nghe thấy tiếng nổ chấn động cả khu vực. Sau khi định thần lại, mọi người xác định tiếng nổ xuất phát từ ngôi nhà của ông Phạm Văn Chi và bà Đoàn Thị Đào (SN 1966).

Khi người dân xung quanh có mặt, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Bà Đào bị cụt cả 2 tay, mù 2 mắt. Ở một góc nhà, ông Chi bị thương tích khắp người, một tay bị mìn cắt cụt, tay còn lại vẫn cầm một quả mìn chưa kích nổ. Ông V.A.X, bảo vệ của khu phố, cũng là người bán mảnh đất cho ông Chi và bà Đào cho biết: “Tôi là một trong những người có mặt đầu tiên ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Khi tôi đến, thấy dưới sàn nhà bà Đào và ông Chi người bê bết máu, đồ đạc, vật dụng trong nhà văng tung tóe khắp nơi…”.

Lập tức, cả hai được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Cẩm Phả. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bà Đào được chuyển lên tuyến trên còn ông Chi tiếp tục điều trị ở địa phương.

Theo một số người dân địa phương, trước khi vụ nổ xảy ra, họ thấy vợ chồng ông Chi chửi nhau. Giận chồng nhiều lời, bà Đào không thèm cãi lại mà bỏ đi. Thấy vợ không “hợp tác”, ông Chi giận dữ lấy ra 3 quả mìn tự tạo dùng để đánh cá dọa bà Đào. Biết chồng đang giận, bà Đào hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, ông Chi liền kích nổ quả mìn nhưng người vợ may mắn thoát chết trong gang tấc. Như con thú hoang, ông Chi đuổi theo áp sát quả mìn thứ hai vào người vợ và châm ngòi kích nổ khiến cả hai bị trọng thương.

Chong no min giet vo  chong giet vo  giet vo  chong sat hai vo  sat hai vo  no min tu sat  no min khien vo cut tay mu mat  chong no min  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Vụ nổ phá tan hoang các ô cửa kính.

Vợ chồng “rổ rá cạp lại”

Một số người hàng xóm cho biết thêm, ông Chi và bà Đào sống với nhau không có hôn thú. Ông Chi vốn là một ngư dân đánh bắt cá ở vùng biển Vân Đồn, còn bà Đào quê ở Hà Nam. Hai ông bà trước đó đã từng lập gia đình riêng nhưng do cả hai đều đã mất vợ, mất chồng nên cuối năm ngoái họ dọn về ở chung.

Trước đó, vợ chồng ông Chi thuê trọ ở khu vực này, đến đầu năm 2013 cả hai dồn tiền, vay mượn họ hàng và mua được mảnh đất tại tổ 5, khu 4A với giá 80 triệu đồng. Quá trình chung sống, cả hai đã góp tiền xây dựng được ngôi nhà cấp 4. Hàng ngày, ông Chi đi làm thuê các việc thủ công như xây dựng, thu mua phế liệu, còn bà Đào buôn bán lặt vặt.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, vợ chồng ông Chi thường xuyên có va chạm, xô xát. Nguyên nhân là do ông Chi bị nghiện rượu, cứ mỗi lần say là ông lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bà Đào. Cách thời điểm xảy ra vụ nổ một tuần, công an khu vực đã phải triệu tập ông Chi lên để nhắc nhở về hành vi đánh vợ.

Do đã chán với cảnh sống luôn bị hành hạ như vậy, bà Đào và gia đình đã nhiều lần đánh tiếng muốn ông Chi ra khỏi nhà. Đỉnh điểm chính là ngày xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên. Bởi trước khi xảy ra vụ nổ, giữa hai vợ chồng ông Chi đã cãi vã kịch liệt. Ông Chi yêu cầu vợ đưa 50 triệu để đi khỏi nhà, nhưng bà Đào từ chối. Đây có thể là nguyên nhân khiến ông Chi kích nổ mìn để sát hại vợ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hải (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN