Đặt “ảnh nóng” của con gái riêng vợ cũ làm hình nền, người đàn ông mất mạng

Sự kiện: Tin pháp luật

Một nhà thiết kế nội thất bị cáo buộc sát hại cha dượng cũ sau khi tìm thấy hàng loạt “ảnh nóng” của mình trên máy tính của ông.

Vụ giết người có kế hoạch?

Jade Janks (39 tuổi, một nhà thiết kế nội thất sống ở Solana Beach, California, Mỹ) đang đối mặt với một bản án nặng vì cáo buộc phạm tội giết bố dượng cũ Thomas Merriman (64 tuổi), vào đêm giao thừa năm 2021.

Janks là chủ sở hữu của Jade Janks Interiors, một studio chuyên thiết kế và trang trí nội thất. Trong khi nạn nhân Merriman là người đồng sáng lập Encinitas Butterfly Farm - một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào bảo tồn và nghiên cứu các loài bướm bản địa.

Mẹ của Janks đã ly dị Merriman vào năm 2008, mặc dù vậy hai gia đình vẫn duy trì liên lạc với nhau.

Jade Janks (bên trái) và cha dượng Thomas Merriman

Jade Janks (bên trái) và cha dượng Thomas Merriman

Cuối năm 2020, Merriman phải nhập viện để điều trị sau khi bị ngã. Trong khoảng thời gian đó, Jade Janks có qua nhà cha dượng để giúp đỡ ông dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, tại đây, Janks đã phát hiện một sự việc khiến cô sốc nặng. Janks phát hiện cha dương cũ lưu trữ hàng trăm tấm ảnh khỏa thân của mình ở trong máy tính. Thậm chí, một tấm ảnh trong số đó còn được Merriman sử dụng làm màn hình nền.

Các bức ảnh “nóng” của Janks được chụp gần mười năm trước bởi bạn trai cũ của cô. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân vì sao Merriman có được những tấm hình đó.

Quá phẫn nộ bởi những hình ảnh trước mắt, Janks nảy sinh âm mưu sát hại cha dượng cũ. Sau đó, Janks đến bệnh viện đón Merriman về. Để khiến cho cái chết của Merriman giống như do dùng thuốc quá liều, Janks đã trộn thuốc an thần với liều cao vào đồ uống của ông ta.

"Đây không phải là một tai nạn. Đây là một vụ giết người có kế hoạch”, Jorge Del Portillo (Phó Biện Lý Quận, tại Tòa Thượng Thẩm North County) nói và cho rằng, Janks quá hoảng sợ khi tìm thấy những bức ảnh, và ngay lập tức bắt đầu âm mưu giết cha dượng cũ.

Về phần mình, Janks khẳng định trước tòa cha dượng cũ chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Nhân chứng bất ngờ

Merriman được xác định tử vong vào ngày cuối cùng của năm 2020. Thi thể của ông được phát hiện dưới một đống rác bên ngoài cửa nhà vào ngày 2 tháng 1 năm 2021. Các chuyên viên pháp y đã kết luận Merriman qua đời do ngộ độc cấp tính zolpidem.

Theo các công tố viên, Janks đã nói với những người khác rằng cô ấy đã giết Merriman. Điều tra cho thấy, Jade Janks đã liên lạc với Adam Spiliac, một người bạn có tình cảm đối với Janks. Janks nói với Sipliac rằng cô ta cần anh giúp đỡ để đưa Merriman về nhà. Sipliac đến nhà Janks vào khoảng 7 giờ tối. Tại đây, Janks đã thú nhận mọi chuyện với Sipliac, từ việc cô phát hiện ra những bức hình của mình trong máy cha dượng, cho tới việc sát hại ông ta.

Theo lời của Phó cảnh sát trưởng Lisa Brannan, Janks đã yêu cầu Sipliac giúp đỡ mình che đậy vụ giết người vào thời điểm đó. "Cô ta muốn cùng Sipliac đưa thi thể Merriman ra khỏi xe, đặt ông trên giường, và dàn dựng việc Merriman qua đời do sử dụng thuốc ngủ quá liều”, Brannan cho biết.

Sipliac từ chối giúp Janks, buộc Janks sau đó phải tự xử lí cái xác một mình. Sau đó, anh và Janks vẫn cùng nhau hút thuốc, và hôn nhau trước khi rời đi. Dù vậy, Adam Sipliac sau đó đã báo với nhà chức trách về hành động của Jade Janks vào ngày hôm sau. Cảnh sát lập tức bắt giữ nghi phạm Jade Janks.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của Thomas Merriman

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của Thomas Merriman

Trong phiên tòa xét xử Jade Janks vào tháng 12 năm 2022, các công tố viên cũng đã đưa ra những hình ảnh về nội dung tin nhắn mà Janks gửi tới nhiều người bạn của mình, trong đó Janks đã thú nhận với họ về việc sát hại cha dượng, thậm chí còn hỏi họ về cách giải quyết cái xác của Merriman.

Mặc cho những bằng chứng không thể chối cãi như vậy, Janks vẫn một mực phủ nhận cáo buộc sát hại cha dượng cũ. Luật sư của Janks, Marc Carlos cho rằng, Thomas Merriman đã chết vì nguyên do sử dụng thuốc quá liều, cùng các vấn đề về sức khỏe khác.

Tin nhắn của Janks tới một người bạn thú nhận việc đã đầu độc cha dượng

Tin nhắn của Janks tới một người bạn thú nhận việc đã đầu độc cha dượng

Hiện tại, Jade Janks vẫn đang được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh với khoản phí lên tới 1 triệu USD và vẫn chưa có kết luận cuối cùng của đến từ tòa án. Tuy nhiên, với cáo buộc giết người cấp độ 1, Jade Janks đang phải đối diện với mức án từ 25 năm tù cho tới chung thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc tình bi kịch của nữ triệu phú với “trai hư”: Khung cảnh gây sốc trong khách sạn 5 sao

Sau 12 lần gõ cửa nhưng không có phản hồi, người quản lý khách sạn đành phải sử dụng chìa khoá từ để mở. Anh lập tức cảm thấy sốc vì những thứ bên trong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đạt Nguyễn (Theo Sportskeeda, lawandcrime, Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN